Không ít đôi vợ chồng nên duyên với nhau lúc cả hai còn "tay trắng", sự nghiệp chưa ổn định. Tuy nhiên, "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn", họ đã cùng nhau cố gắng vừa xây dựng tổ ấm, vừa gầy dựng được cơ nghiệp đồ sộ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Câu chuyện của anh Phan Trung Cường và chị Nguyễn Thùy Nhung chính là một ví dụ tiêu biểu.

Xuất hiện trên sóng truyền hình, chị Nhung và anh Cường đã kể lại hành trình yêu đương, cùng nhau lập nghiệp và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được biết, cặp đôi quen biết nhau nhờ một người chị mai mối. Lúc ấy, chị Nhung đang làm kế toán cho một công ty, còn anh Cường là một thầy giáo. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, cặp đôi không có chút ấn tượng với nhau và "nhà ai nấy về".

Tuy nhiên, "đã có duyên thì chạy đâu cho thoát", trong một lần lấy hết can đảm gọi cho chị Nhung, cả hai đã có cơ hội được trò chuyện đến 2 giờ đêm và nảy sinh tình cảm với nhau. Dù trong lòng đã có chút cảm tình với chị Nhung, lúc ấy anh Cường vẫn còn khá e ngại vì nghe nói "đằng ấy" được nhiều người theo đuổi. Nhưng với sự kiên trì của bản thân, anh Cường đã "cưa đổ" chị Nhung và cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng.


>> Xem thêm: Chuyện tình của làng eSports: Cặp đôi lên xe hoa sau 2 năm hẹn hò

Thời điểm ấy, anh Cường đang là một thầy giáo với mức lương 2 triệu/tháng, chị Nhung cũng là một cô kế toán bình thường. Vì vậy, đám cưới của cặp đôi được tổ chức vô cùng gói ghém, đến cả nhẫn cưới, dịch vụ chụp ảnh cưới cũng phải lựa chọn thứ rẻ nhất.

Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, chị kế toán và anh thầy giáo nghèo không chấp nhận số phận mà luôn tìm cách để lập nghiệp. Không lâu sau khi kết hôn, chị Nhung và anh Cường bắt đầu đưa ra các ý tưởng khởi nghiệp và cố gắng tìm hướng thực hiện. Dù có vài lần thất bại, cặp đôi vẫn không hề nản chí mà tiếp tục kiên định với hướng đi của mình. Cuối cùng, thành công cũng đến với đôi vợ chồng.



Đầu năm 2020, chị Nhung và anh Cường khánh thành nhà máy dược liệu đầu tiên. Công việc sau đó ngày càng thuận lợi, cặp đôi "phất lên như diều gặp gió" và xây dựng được nhà máy thứ hai. Theo chia sẻ của chị Nhung, nhà máy dược liệu thứ hai của vợ chồng chị có diện tích lên đến 10.000m2. Phải nói, cặp đôi đã thành công khởi nghiệp và gầy dựng được cơ ngơi vô cùng đáng ngưỡng mộ.
Đặc biệt, vì chồng quá say mê công việc, dành hết tâm sức cho nhà máy và không dành thời gian vui chơi, nghỉ ngơi nên chị Nhung có mong muốn: "Cầu cho anh chơi một thứ gì đó để quên bớt công việc". Nhiều chị em bật cười cho rằng, có chồng chăm chỉ quá đôi lúc cũng khổ tâm.


Kết hôn khi cả hai chỉ có đôi bàn tay trắng, chị Nhung và anh Cường đã quyết tâm, dành hết sự cố gắng khởi nghiệp. Sau đôi lần thất bại, đôi vợ chồng vẫn kiên định theo đuổi con đường mình đã chọn và đã được thành công rực rỡ, sở hữu 2 nhà máy dược liệu lớn. Chị Nhung và anh Cường chính là minh chứng cho câu nói: "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn". Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Ảnh: FB Phan Trung Cường/Nguyễn Thùy Nhung
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
BÍ QUYẾT GIỮ GÌN HẠNH PHÚC LÀ “VỢ MÙ CHỒNG ĐIẾC” KHI CẦN THIẾT
Có nhiều cặp đôi vừa hạnh phúc bên nhau, vừa thành công trong sự nghiệp như anh Cường và chị Nhung nhưng cũng có không ít người không thể chung sống lâu bền, phải ly hôn sau vài tháng cưới. Lý do cho sự việc này chắc hẳn là vì bạn quá kỳ vọng vào "nửa kia" để rồi "vỡ mộng". Hãy tham khảo bí quyết giữ gìn hôn nhân "vợ mù chồng điếc" trong bài viết sau đây nhé.
Đôi khi, vợ nên "giả mù" để không quá săm soi vào những lỗi cỏn con của chồng, tránh việc so sánh chồng mình với người khác. Bên cạnh đó, người chồng cũng cần cố gắng "giả điếc" những khi vợ quá nóng tính, hay càm ràm. Nếu biết vận dụng quy tắc này đúng lúc, cặp đôi sẽ tránh được những cãi vã không mong muốn và từ đó chung sống lâu bền.