09/23/2023 20:26

Tiết kiệm bằng cách ngủ nhờ, cô gái 1,5m thoải mái phượt xuyên Việt

Thảo Phương - Theo thethaovanhoa.vn Thảo Phương

Nhờ những suy nghĩ táo bạo và thông minh, một cô gái đến từ Bắc Ninh đã có hành trình xuyên Việt tiết kiệm và đáng nhớ.

Với một tâm hồn phiêu lưu và sự kiên định không giới hạn, Minh Anh, một cô gái chỉ cao 1m5 và đến từ Bắc Ninh, đã thực hiện một chuyến phượt đầy ấn tượng từ miền Nam ra miền Bắc Việt Nam. Với 42 ngày trên con đường dài 4.200km, chuyến hành trình không chỉ giúp cô tự làm lành tâm hồn mà còn giới thiệu cô với một loạt bạn mới và trải nghiệm khó quên.

Tiết kiệm bằng cách ngủ nhờ, cô gái 1,5m thoải mái phượt xuyên Việt
Minh Anh đã thành công thực hiện chuyến đi phượt 42 ngày. Ảnh: @i.am,green

Theo thông tin Bestie tổng hợp, dù với chiều cao khiêm tốn, Minh Anh, 26 tuổi, đã thực hiện một cuộc hành trình phượt đầy thách thức từ phía Nam đất nước lên Bắc. Điều này không chỉ là một chuyến đi đầy khám phá, mà còn là cơ hội để cô gặp gỡ những người bạn mới và học hỏi từ cuộc sống.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của cô là khi cô đến một ngôi làng địa phương và một người dân tò mò tiến lại gần và hỏi: "Hello, Hello! Where are you from?" (Xin chào, xin chào, bạn từ đâu đến?). Minh Anh vui vẻ trả lời: "Dạ, dạ, con là người Việt Nam", khiến tất cả mọi người vui vẻ cười toe toét. Sự hiểu lầm này đã xuất phát từ làn da đen của Minh Anh sau nhiều ngày tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khiến người ta nghĩ cô là một du khách nước ngoài.

Tiết kiệm bằng cách ngủ nhờ, cô gái 1,5m thoải mái phượt xuyên Việt
Cô gái trẻ và chiếc mô tô bầu bạn trên hành trình xuyên Việt. Ảnh: @i.am,green

"Hành trình này đã cho mình trải nghiệm đẹp nhất đời người, không chỉ khám phá đất nước mà còn kết nối con người, vùng đất mới", Minh Anh chia sẻ. Minh Anh đã yêu thích việc du lịch từ thời còn là sinh viên, nhưng thường chỉ trong khu vực Hà Nội, Tây Bắc và các tỉnh lân cận. Chưa bao giờ cô tưởng tượng mình sẽ thực hiện một chuyến đi dài hơi từ Nam ra Bắc như vậy.

Năm 2021, trong thời gian cô trải qua sự cân bằng cuộc sống, Minh Anh quyết định mua một chiếc mô tô để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Khá bất ngờ đối với bạn bè khi cô gái nhỏ bé này chọn mua một chiếc mô tô, đặc biệt là chiều cao của cô chỉ 1m5.

"May mắn chiếc xe vừa vặn với ngoại hình nhỏ nhắn của mình nhất. Mình luôn muốn có nó vì hơn ô tô thì xe máy cho bạn sự tự do, đến tận nơi bạn muốn, thích nghỉ đâu ghé đó, nhất là ở vùng núi cao", Minh Anh nói.

Ban đầu, Minh Anh dự định đi cùng với nhóm bạn. Tuy nhiên, vì lý do công việc, cô phải điều chỉnh lịch trình liên tục. Khi cảm thấy kiệt sức, Minh Anh đã quyết định dừng lại ở Đà Lạt và quyết định trở về bằng cách lái xe máy qua một hành trình xuyên suốt Việt Nam.

Tiết kiệm bằng cách ngủ nhờ, cô gái 1,5m thoải mái phượt xuyên Việt
Minh Anh từng bị nhầm là người nước ngoài. Ảnh: @i.am.green

"Sau 5 tháng ở Đà Lạt để chữa lành, làm tình nguyện viên, tôi đã cảm thấy đó là thời điểm thích hợp cho hành trình của mình. Ngày trước, tôi rất sợ, tôi cần có người đi cùng, nhưng sau đó tôi càng tự tin sẽ bước đi một mình", Minh Anh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho cuộc hành trình này, Minh Anh đã tự mình nghiên cứu kinh nghiệm trên internet và lập kế hoạch chi tiết cho chuyến đi của mình. Cô cũng mua sắm các vật dụng cần thiết và tìm hiểu về các điểm dừng chân để có cơ hội tham quan những cảnh đẹp của đất nước.

Chuyến hành trình bắt đầu vào ngày 26/6, khi Minh Anh rời Đà Lạt và bắt đầu cuộc hành trình của mình từ Nam ra Bắc. Ban đầu, cô đã đi xe máy suốt 300km mỗi ngày, nhưng sau đó, để bảo đảm thể lực, cô đã điều chỉnh lịch trình xuống còn 100-200km mỗi ngày. Thậm chí, ở nhiều thành phố, cô đã lưu trú liên tục trong 7 ngày, di chuyển bằng xe đạp và thậm chí đi bộ để khám phá các địa điểm thú vị.

Tiết kiệm bằng cách ngủ nhờ, cô gái 1,5m thoải mái phượt xuyên Việt
Cô gái trẻ khuyên mọi người nên lên kế hoạch rõ ràng nếu muốn đi xuyên Việt. Ảnh: @i.am,green

"Khi tôi thức dậy, tôi đón ánh nắng mặt trời mọc, và vào buổi chiều, tôi thưởng thức hoàng hôn. Tôi có thể ngồi trong một giờ đồng hồ chỉ để nhìn xem trời đất và gặp gỡ con người. Sự tự do và không ràng buộc này khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái", Minh Anh nói.

Đặc biệt, suốt chuyến đi, Minh Anh không bao giờ thuê khách sạn, thay vào đó, cô luôn tìm cách ngủ nhờ nhà của người quen. Sau khi chia sẻ thông tin về cuộc hành trình trên mạng xã hội, Minh Anh đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều người dân địa phương.

Sau khi hoàn thành hành trình xuyên Việt đầy thách thức, Minh Anh đã không chỉ chữa lành được tâm hồn mà còn hiểu sâu hơn về giá trị của sự hạnh phúc và bình tĩnh trong cuộc sống. Cô hy vọng có thể lan tỏa vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam cho bạn bè trong và ngoài nước.

Nguồn tin: https://thethaovanhoa.vn/tiet-kiem-bang-cach-ngu-nho-co-gai-15m-thoai-mai-phuot-xuyen-viet-20230924154527171.htm

Scroll to top