Quan niệm nhân gian từ xưa đến nay của người Á Đông cho rằng, người phụ nữ có ria mép thường là những người có cá tính mạnh, thích dẫn đầu trong mọi việc. Đặc biệt luôn là những người rất dễ hòa đồng và đầy thân thiện.
Tại Việt Nam, mẹ chồng nàng dâu là vấn đề nhạy cảm “nóng phỏng tay”, rất nhiều mâu thuẫn động trời phát sinh từ mối quan hệ này. Thế nhưng ở phương Tây thì hầu như không có thực trạng này, vậy đâu là lý do của sự khác biệt?
Mang thông điệp ý nghĩa về giá trị tinh thần và vật chất dành cho mẹ bầu đơn thân, dự án xã hội Brave To Be Mom mở ra và ẩn chứa những câu chuyện đầy xúc động về các hoàn cảnh khó khắn trong cuộc sống.
Mặc dù suốt ngày cãi nhau chí chóe nhưng không thể phủ nhận có chị gái cực vui đấy. Không những được thừa hưởng quần áo của chị, xin tiền chị mà khi tranh cãi, chị cũng là người chịu trận với bố mẹ.
Theo luật 155 Bộ Lao động quy định, phụ nữ khi đến kì kinh nguyệt đều sẽ được nghỉ ngơi trong khuôn khổ đã đề ra, tránh tình trạng bị công ty bóc lột sức khỏe.
Mái tóc suôn mượt, mềm mại, thơm tho của con gái luôn làm cho cánh mày râu ngẩn ngơ. Đôi khi, chính những điều nhỏ nhặt đó giúp bạn ngày càng quyến rũ và ghi điểm trong mắt nửa kia.
Ai cũng bảo "Con út sướng như tiên", "Con út hay được cưng", "Ước gì mình là con út"... Sướng thì có sướng thật đấy, mà chỉ là hồi bé thôi... lớn rồi thì có khác gì osin trong nhà đâu.
Càng quá cái tuổi "cập kê", người ta lại càng lo lắng và kì vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Thế nhưng đàn bà mong lấy chồng sớm là đàn bà "dại" bởi chồng đôi khi còn không mang lại hạnh phúc viên mãn bằng tiền.
Khi mỗi đứa ở một nơi và xoay quanh những câu chuyện, cuộc sống mới không có nhau thì liệu tình bạn có còn bền chặt hay không? Tưởng rằng là "không" thì thực tế đã chứng minh càng ở xa nhau, người ta lại chính là tri kỷ của mình.
Trong mỗi chúng ta, chắn hẳn ai cũng đã đôi lần tự hỏi bình yên là gì? Và tìm câu giải đáp rất mơ hồ. Song thực tế, bình yên hiện diện ở những điều đơn giản, bình dị nhất trong đời, mà đôi khi ta không nhận ra.
Con không muốn kết hôn chỉ vì phải kết hôn, lấy một người con không thích, không yêu, không phù hợp với con còn đáng sợ hơn lấy chồng muộn rất nhiều. Con sẽ lấy chồng chứ, chỉ là chưa phải lúc này thôi...
Trong nhóm bạn luôn có một đứa ‘má’ mà bất kể chuyện gì cũng có mặt nó xuất hiện. Đi ăn chơi: nó lên kế hoạch, thiếu tiền: nó cho mượn, làm gì sai: nó chửi, giận nhau: nó hòa giải, buồn: gọi là nó có mặt ngay lập tức.
Lấy chồng giàu chưa chắc đã hạnh phúc nhưng không ít chị em lại thích lấy đàn ông nhiều tiền vì muốn sống trong nhung lụa, phú quý. Thế nhưng, con gái à, chồng giàu không hẳn là tốt đâu, người có tâm mới là chồng tốt.
Đúng là "người tính không bằng trời tính", các cô gái luôn miệng khẳng định rằng "không bao giờ lấy chồng" lại chính là người lên xe hoa đầu tiên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nếu như từ trước đến nay bạn đều nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới bị hấp dẫn bởi phái nữ hay ngược lại thì bạn sai rồi. Thực chất trường hợp đồng giới bị thu hút lẫn nhau vẫn có thể xảy ra