Mới đây, một tài khoản tên Phượng Nguyễn thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip về hai bà cháu đi nhặt ve chai lên mạng xã hội. Được biết bé gái tên Nguyễn Tường Vi, thường gọi là Dưa Hấu. Ngày nhỏ, khi được mẹ bế theo để mưu sinh được nhiều người thương tình cho đồ ăn nhưng cô bé chỉ thích mỗi dưa hấu. Thế là từ đó mọi người quen gọi em là Dưa Hấu.
>> Xem thêm: “Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc"
Ba mẹ Dưa Hấu đều mất sớm vì bệnh tật, khi em được 5 tuổi thì ông ngoại cũng qua đời do tai nạn. Trả xong viện phí và các khoản làm tang lễ cũng là lúc hai bà cháu trắng tay, phải dắt díu nhau ra đường nhặt ve chai kiếm sống. Dưa Hấu và bà ngoại từng được một người phụ nữ tốt bụng cho mượn nhà ở tạm, nhưng sau này cũng phải trả lại vì họ có việc dùng đến.
Sau đó hai bà cháu quyết định thuê một phòng trọ lụp xụp giá rẻ để ở tạm. Hàng ngày, Dưa Hấu thường đạp xe chở bà đi từ Cầu Ông Lãnh đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để lượm ve chai đem bán.
“2 năm nay tôi mới phát hiện mình bị bệnh tim, trái gió trở trời thêm chứng đau đầu nên Dưa Hấu thêm vất vả nhiều. Tôi không còn chở được cháu nữa mà đành ngồi phía sau để cháu chở đi. Tôi thương cháu vất vả nhưng Dưa Hấu bảo, ngoại bị bệnh tim, con không dám xa ngoại đâu. Dù thương ngoại lắm nhưng hai bà cháu cũng chẳng có tiền để mua thuốc thang, chỉ cố lo cho đủ tiền ăn ở", bà ngoại Dưa Hấu chia sẻ với tài khoản Phượng Nguyễn.
Công việc của họ hết sức vất vả nhưng cô bé 8 tuổi làm hoài cũng quen, nhiều khi mệt quá thì Dưa Hấu nằm ngủ luôn trên đống ve chai vừa nhặt được. Trước dịch, một ngày hai bà cháu có thể kiếm được 100.000 – 150.000đồng, tuy nhiên hiện tại nhiều hàng quán đóng cửa, khiến thu nhập bị giảm đi hơn nửa nên càng khó khăn hơn.
>> Đừng bỏ lỡ: Kiểu phụ nữ đàn ông muốn “rước về dinh”: Hiếu thảo, theo đuổi đam mê
Về chuyện học tập, Dưa Hấu từng phải nghỉ ngang vì bà ngoại không thể kham nổi học phí. Rồi cô bé được chuyển sang lớp bổ túc ở nhà thờ, mỗi tháng chỉ cần đóng 40.000đ là được. Thời gian lớp nghỉ dạy vì dịch, thi thoảng Dưa Hấu lại tự mang sách vở ra học vì sợ quên bài.
Dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng hai bà cháu luôn tự mình lao động kiếm tiền, chứ không lợi dụng sự thương hại của người khác. Hiện đoạn clip Dưa Hấu chở bà ngoại đi lượm ve chai vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Hy vọng hai bà cháu luôn khoẻ mạnh, gặp may mắn và sớm vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Còn bạn, nếu biết về các câu chuyện cảm động nào khác thì hãy chia sẻ với mọi người vào mục bình luận bên dưới nhé.
Ảnh cắt từ TikTok Phượng Nguyễn
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
NHỮNG KINH NGHIỆM VƯỢT QUA KHÓ KHĂN KHÔNG BIẾT THÌ PHÍ NỬA ĐỜI NGƯỜI
Mỗi người trong chúng ta đều sẽ gặp phải những khó khăn nhất định ở mội giai đoạn nào đó. Thay vì chán nản và có tâm lý bỏ cuộc thì bạn hãy cố gắng vượt qua bằng cách F5 lại bản thân, đồng thời suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất có thể dựa theo các lời khuyên hữu ích dưới đây nhé.
- Nếu bạn không thể chịu được khó khăn trước mắt thì chắc chắn sẽ không thể hưởng thụ thành quả xứng đáng trong tương lai.
- Đôi khi khó khăn và thách thức cũng tạo ra cơ hội, nếu vì sợ hãi mà chùn bước thì bạn sẽ mãi bị dậm chân tại chỗ.