Không niềm vui nào lớn hơn niềm vui đoàn viên mỗi dịp Tết. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video kể về cô nữ sinh quyết định về thăm nhà, nhưng giấu bố mẹ, trước lúc về vẫn facetime như bình thường, hỏi han sức khỏe gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

>>Xem thêm: Dù đang còn đi học, cô gái gen Z vẫn thu nhập 150 triệu/năm
Mãi lúc bước vào sân nhà, cả bố mẹ vẫn không hay biết gì đến khi được mọi người nói mới vội vã chạy ra xem có đúng là con về thật không. Chứng kiến tận mắt con gái cưng xuất hiện trước mặt, ông bố như không tin vào mắt mình, bắt đầu mếu máo òa khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

Vừa rưng rưng nước mắt vừa tiến đến ôm con vào lòng, người bố nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc với ánh mắt trìu mến, cưng nựng còn ân cần hôn lên trán cô con gái, rồi quay sang nói với hàng xóm với giọng trầm trầm rằng: "Con gái tôi đó mọi người!".
Dù đoạn clip chưa tới 1 phút, nhưng những cử chỉ ôn nhu, nâng niu, trân trọng của ông bố này cũng đủ nói lên tình cảm của ông dành cho con cái mình rộng lớn đến nhường nào. Theo dõi clip, nhiều người đã không khỏi xúc động mà rơi nước mắt trước cảnh đoàn viên này.

Cũng là dịp Tết đến xuân về, những người con xa xứ vì muốn tặng bố mẹ món quà đặc biệt đã chọn ngày sinh nhật của bố để trở về. Cả 3 anh chị em hóa trang thành các nhân vật hoạt hình, để hai vị phụ huynh không nhận ra và đứng nhún nhảy trước cửa tiệm của gia đình.

Ban đầu bố mẹ còn tưởng là hoạt động quảng cáo gì đó nên cũng không để ý đến, cho tới khi đứa con bước vào cửa hàng và tháo gỡ phần mũ đội đầu, lúc này cha mẹ đang đứng sau quầy hàng lập tức nhận ra. Bố phản ứng đầu tiên, ông lao nhanh đến ôm chầm hai cô con gái của mình trong nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Người mẹ đứng phía sau cũng vừa ngân ngấn lệ vừa mếu máo ôm các cô gái nhỏ của mình vào lòng.


Đối với những người con đi du học, việc trở về nhà dịp lễ Tết thực sự không dễ dàng, thế nên khi thấy họ thình lình xuất hiện ngay trước mắt bao nhiêu hạnh phúc vỡ òa, trào dâng trong lòng đấng sinh thành. Họ không hy vọng con mình phải là ông to bà lớn, chỉ mong con được bình an và khỏe mạnh như bố mẹ của cô gái Ngô Tố Hoài Diễm này đây.



>>Xem thêm: Cảm động người cha "đi bằng 4 chân" làm đủ nghề nuôi 3 con học Đại học
Hình ảnh đoàn tụ của những gia đình trên làm ai nấy đều nghẹn lòng, càng giúp họ có động lực thu xếp công việc để mau chóng trở về nhà bên bố mẹ. Dù có đi xa đến đâu, gặp phải thành công hay thất bại, gia đình vẫn là tổ ấm giúp tâm hồn ta an yên nhất.
Hãy theo dõi những bài viết đời sống trên Bestie nhé!
BỐ HẤP HỐI QUA ĐIỆN THOẠI, CON GÁI Ở NHẬT CHỈ KỊP NÓI 1 CÂU NGHẸN NGÀO
Cũng là người con xa xứ, nhưng cô gái này lại không thể kịp về với gia đình lúc bố mẹ cần mình nhất bởi vì dịch bệnh nên việc đi lại giữa các nước vô cùng khó khăn. Trong thời điểm đó, bố của nữ sinh không may bị bệnh nặng, trong lúc hấp hối ông đã gắng gượng dành những hơi thở cuối cùng để trò chuyện với con gái của mình.
Dù rất muốn về với bố nhưng lực bất tòng tâm, cô gái đã phải tiễn biệt bố mình qua màn hình điện thoại làm nhiều người nghẹn ngào. Trước khi đi du học cô gái đã nói với bố 2 năm sau sẽ về nhưng 2 năm rồi lời hứa chưa thực hiện được, đây là điều khiến cô xót xa nhất.