Mới đây, MXH đã chia sẻ rầm rộ loạt ảnh chụp cảnh đêm tại công viên APEC - địa điểm tọa lạc tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đi kèm với những bức ảnh siêu lung linh là dòng chú thích "công trình sắp hoàn thiện rồi, hứa hẹn sẽ là một điểm check-in bao xịn mịn luôn" làm ai xem qua cũng đều không giấu được niềm thích thú.


>> Xem thêm: Hòn đảo "thiên đường" cách Sài Gòn 70km mà ít người để ý
Hồi cuối tháng 06/2020, UBND TP. Đà Nẵng đã ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Vườn tượng APEC mở rộng. Hơn tháng 3 tháng sau đó (tức tháng 10/2020), nó chính thức được khởi công xây dựng. Tính đến hiện tại, thời gian thi công đã lên tới 1 năm 3 tháng.

Thông tin từ Vietnamnet, dự án công viên mở rộng này có tổng diện tích 8.668 m2. Kinh phí xây dựng rơi vào khoảng 759 tỷ đồng, riêng phần đất đã chiếm hơn 620 tỷ. Vị trí của công viên khá thuận lợi khi phía đông giáp tuyến đường Bạch Đằng nối dài, phía tây giáp tuyến đường 2-9 còn phía nam thì giáp tuyến đường Bình Minh 4.

APEC mở rộng được xây nên từ ý tưởng "Đà Nẵng - Cánh diều bay cao". "Cánh diều" ở đây tượng trưng cho tầm vóc lớn lao của thành phố đầu tàu, được xem là động lực cho cả khu vực miền Trung. Nghe tên thôi cũng đủ biết phần mái che hình cánh diều được chăm chút hơn cả. Để hoàn thành nó, người ta phải cần số lượng sắt thép lên đến 200 tấn.


Dĩ nhiên, không chỉ có mỗi "cánh diều" thôi đâu, công trình này còn bao gồm khu công viên cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ và cả vườn dạo nữa. Các tầng bên trong cũng được bố trí cực kỳ hợp lý. Trong đó, tầng hầm được "hô biến" thành chỗ để xe, làm các phòng kĩ thuật; tầng 1 là khu bán hàng lưu niệm, nhà vệ sinh công cộng và chỗ cung cấp thông tin phục vụ khách tham quan. Sát mái vòm "cánh diều" là tầng 2. Tầng này được trưng dụng làm không gian sinh hoạt cộng đồng, có cả cây xanh, hồ nước làm điểm nhấn.



>> Xem thêm: Không phải pate, người Đà Nẵng ăn bánh mì kẹp bánh bột lọc
Nghe tin dự án sắp sửa hoàn thành, cư dân mạng (nhiều nhất là dân Đà Nẵng) không giấu được sự tò mò, thích thú. Nhiều trường hợp thậm chí còn tag hẳn hội bạn thân để "set kèo" làm bài bộ ảnh ngay "thiên đường sống ảo" này mở cửa.

- "A, B, C lên lịch đi nè mấy bạn ơi".
- "Hồi nào chạy ngang thấy mới xây được 1/4 thôi mà giờ sắp xong rồi".
- "Phải mặc lồng lộn lên mới được".
- "Gì xịn dữ, nào xong tranh thủ ghé mới được".
- "Tới chụp liền chứ chịu gì nổi trời ơi".
Tin chắc rằng với quy mô "khủng" cùng độ đẹp "không phải dạng vừa", công viên APEC không chỉ "được lòng" dân bản địa mà trong tương lai sẽ còn thu hút nhiều khách tham qua. Còn bạn thì sao, có ấn tượng với nơi này hay không? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
RỪNG CAO SU BÌNH DƯƠNG MÙA THAY LÁ: ĐỘ ĐẸP "ĂN ĐỨT" PHIM HÀN
Thời gian gần đây, có không ít những địa điểm check-in xịn sò bất ngờ nổi rần rần trên mạng. Một trong số đó phải kể đến rừng cao su mùa thay lá thuộc địa phận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh khiến ai nấy đều phải "xiêu lòng" dù chỉ được nhìn qua ảnh.
So với những cánh rừng lãng mạn trong phim ngôn tình Hàn Quốc, nơi đây cũng không hề thua kém là bao. Từng hàng cây cứ nối tiếp nhau, chạy mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Vì cảnh sắc đã đủ ấn tượng rồi nên bạn cũng chẳng cần phải tạo dáng gì nhiều, cứ đứng vào là có vô vàn ảnh đẹp. Dĩ nhiên, người đến cũng sẽ chẳng cần bỏ ra bất kì khoản phí nào để chụp ảnh tại đây.