Trên mạng xã hội từng xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh chàng thanh niên đang ăn cơm trưa, đi kèm với đó là dòng caption: “Đây là cuộc sống tháng kiếm 20-30 triệu đồng một tháng bên Nhật đấy. Chỉ vì cuộc sống mưu sinh thôi”. Ngay lập tức đoạn clip đã thu hút rất nhiều người quan tâm và bày tỏ sự xót xa cho những người lao động vất vả ở xứ người.

>> Xem thêm: Cô gái đi xuất khẩu lao động ở Nhật tâm sự đầy chua xót về cuộc sống nơi đất khách quê người
Trong đoạn clip là một anh chàng thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi, quần áo lấm lem, bụi bặm đang ngồi ăn cơm. Điều khiến ai cũng phải chú ý đó là khay cơm của anh chỉ có cơm trắng chan nước lọc và bên cạnh có vài quả đậu luộc. Dù bữa cơm chẳng có gì nhưng nam thanh niên vẫn ăn một cách ngon lành. Những hình ảnh này khiến ai xem cũng cảm thấy thương người dân quê mình đang mưu sinh ở một đất nước xa lạ.


Nhiều người nghĩ rằng đi xuất khẩu lao động là để mang tiền về xây nhà cao, cửa rộng nhưng có mấy ai hiểu được cuộc sống thực sự của họ ra sao. Chính vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng cơm chan nước lọc họ mới nhận ra để kiếm được số tiền lớn ở nước ngoài gửi về cho gia đình chẳng hề dễ dàng gì.
Người lao động phải làm những công việc vô cùng nặng nhọc và vất vả mới được trả mức thù lao tương xứng, thậm chí còn phải tăng ca thâu đêm. Nhiều người làm ở những công ty với mức lương thấp họ lại phải tìm công việc làm thêm bởi chi phí ăn ở bên nước ngoài khá tốn kém, phải làm nhiều mới có tiền dư gửi về cho gia đình.


>> Xem thêm: Những công việc lương cao ngất ngưởng nhưng nguy hiểm nhất thế giới

>>Xem thêm: Phía sau đông ngoại tệ, LĐXK Đài Loan cực khổ trăm bề, gia đình ly tán
Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng chia sẻ tâm thư đầy xúc động của một cô gái đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Cô gái trong bài đăng chia sẻ: “Nếu ở Việt Nam bạn cố gắng 10 thì sang Nhật bạn phải nỗ lực hàng trăm hàng ngàn lần". Dù ở Nhật có thể dễ dàng kiếm được một công việc có mức lương 30-40 triệu/tháng nhưng chắc chắn phải rất cực nhọc và vất vả. Đặc biệt, với những người xa quê, xa gia đình nỗi nhớ nhà khiến họ mệt mỏi hơn nhưng họ vẫn phải nỗ lực từng ngày.


Quay lại đoạn clip của thanh niên trẻ tuổi, dù vẫn chưa được xác thực có đúng là đang lao động tại Nhật hay không, nhưng qua đây có thể thấy, dù ở Việt Nam hay ra nước ngoài mọi người cũng đều phải cố gắng làm việc, phải chăm chỉ và nghiêm túc thì mới có thành quả xứng đáng. Đừng chỉ nhìn thấy những hào nhoáng mà ngỡ mọi thứ dễ dàng, để rồi khi thực sự bước vào cuộc mưu sinh xa xứ lại cảm thấy hụt hẫng, thậm chí nản lòng. Còn bạn, có suy nghĩ gì về việc đi lao động ở nước ngoài?
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
Phía sau đồng tiền ngoại tệ: Xuất khẩu lao động Đài Loan khổ cực trăm bề
Rất nhiều người Việt chọn con đường xuất khẩu lao động để có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, đằng sau đó lại là góc khuất mà chẳng ai muốn trải qua. Đặc biệt là trong thị trường Đài Loan, nhiều người nghĩ chắc đơn giản và nhàn hạ lắm nhưng thực tế lại vô cùng vất vả, khó khăn.
Nhiều người đi lao động ở Đài Loan đã kể rằng làm việc thì vất vả nhưng sống lại rất tiết kiệm, không dám ăn uống nhiều vì hầu hết những người đi xuất khẩu lao động đều là những gia đình khó khăn, nợ nần, phải tích cóp gửi về quê cho gia đình.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!