Luật Hoàng gia Nhật Bản công bố năm 1947 quy định rõ nữ giới không có quyền kế vị ngai vàng. Công chúa có thể kết hôn với bất kỳ ai, miễn sao cách nhau ít nhất 3 thế hệ. Tuy nhiên, nếu đối tượng kết hôn là một thường dân, thân phận của họ cũng "tan theo mây khói". Ấy thế mà tính đến nay, xứ sở hoa anh đào đã có 2 nàng công chúa sẵn sàng từ bỏ tước vị hoàng gia và quyền thừa kế để chạy theo tiếng gọi con tim. Một nhân vật thứ 3 dự kiến cũng "nối gót theo sau" trong thời gian tới.
Công chúa Sayako

>> Xem thêm: Chuyện đời ly kỳ của công chúa Thái Lan và sự trở về huy hoàng
Là mẫu phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, Sayako không muốn chôn vùi thanh xuân trong một mối quan hệ không có tình yêu. Vậy nên, dù được "hằng hà sa số" chàng trai tài giỏi xin hỏi cưới, công chúa đều từ chối thẳng thừng. Phải cho đến khi gặp "chân ái" đời mình là Yoshiki Kuroda - một nhà thiết kế đô thị, bạn lâu năm của anh trai - thì công chúa mới mở lòng ra.

Thông tin đăng tải trên Kyodo News, Sayako và Kuroda vốn quen biết nhau từ nhỏ. Tuy nhiên, vì xuất thân quá khác biệt, nàng là công chúa một nước trong khi chàng là trẻ mồ côi nên đôi bên chưa từng nghĩ có thể đến được bên nhau. Có điều, sau 1 lần hội ngộ bất ngờ, cả hai dần xác nhận mối quan hệ. Năm 2005, cặp đôi chính thức thành vợ thành chồng. Sayako được bố mẹ ủng hộ hết mình vì bản thân họ cũng là những người từng trải.
Nói lời tạm biệt với cung điện xa hoa, Sayako chẳng có gì ngoài tiền sính lễ 1,2 triệu USD (hơn 27 tỷ đồng). Bà bỏ luôn công việc đang làm, toàn tâm toàn ý làm nội trợ như bao người phụ nữ khác. Dù phải ở nhà thuê, tự tay làm mọi thứ từ lái xe, dọn dẹp nhà cửa hay nấu nướng... bà vẫn chưa một lần hối hận vì quyết định của bản thân.

Công chúa Ayako
Con gái Hoàng tử Takamado - em họ cựu Nhật hoàng Akihito - trong buổi họp báo sau lễ cưới hồi tháng 10/2018 đã khẳng định: "Tôi tràn đầy hạnh phúc khi có nhiều người đến chúc mừng chúng tôi trong hôn lễ". Được biết, chồng của Ayako tên Kei Moriya, 32 tuổi, là nhân viên làm việc tại một công ty vận chuyển hàng hải. Thời điểm lựa chọn thành vợ một thường dân, nàng công chúa chỉ vừa tròn 28 tuổi.

Thông tin đăng tải trên Japan Times, cặp đôi nên duyên nhờ tình bạn của hai bà mẹ. Nói một cách chính xác thì họ... vừa gặp đã yêu. Kei Moriya "bật mí" bản thân ngay từ giây phút ban đầu đã bị "hớp hồn" bởi tính cách dịu dàng của nàng công chúa, muốn được ở cạnh cô suốt cả cuộc đời. Trong khi đó, Ayako đứng trước người đàn ông hơn mình 4 tuổi cũng có cảm giác như đã quen biết từ lâu.

Không khác là mấy so với người đầu, Ayako cũng phải từ bỏ tước vị hoàng gia ngay sau đó. Cô bắt đầu theo họ Moriya của chồng, dần thích nghi với cuộc sống của một thường dân. May mắn là từng bước cô đi luôn có "nửa kia" bên cạnh. Nói về cuộc sống vợ chồng, Kei Moriya cho biết: "Tôi muốn chúng tôi cùng đồng hành với nhau, tay trong tay, tạo nên một gia đình tràn ngập tiếng cười".

Công chúa Mako
Có 2 người đi trước, Mako - con gái Thái tử Akishino và Công nương Kiko cũng "tiếp bước theo sau" khi viết nên câu chuyện tình yêu dài gần 1 thập kỷ với bạn trai Kei Komuro, cũng là một thường dân. Được biết, cả hai yêu nhau từ thời đại học và đã tổ chức họp báo công bố việc đính hôn vào tháng 09/2017. Theo dự định ban đầu, lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 11/2018. Tuy nhiên, việc những rắc rối phát sinh đã khiến kế hoạch bị trì hoãn đến tận bây giờ.

>> Xem thêm: Ẩn ý trong trang phục của Hoàng gia Anh: Một chiếc váy cũng có thể trả thù
Cụ thể, mẹ của Komuro vướng vào tranh chấp tài sản với vị hôn phu cũ và bị người này tố nợ khoản tiền hơn 4 triệu yên (hơn 870 triệu đồng). Vậy nên, dù được Thái tử Akishino chấp nhận, chàng rể tương lai vẫn "mất điểm" trầm trọng trong mắt người dân xứ sở hoa anh đào.

Kyodo News cho hay hôn lễ của cặp đôi này sẽ diễn ra vào cuối năm nay và được cử hành khiêm tốn. Công chúa đáng lý được nhận của hồi môn 150 triệu yên (khoảng 30 tỷ VNĐ) nhưng lại từ chối. Họ cũng dự định chuyển tới New York để làm việc và sinh sống. Lẽ hiển nhiên là từ đó về sau, các đặc quyền Hoàng gia và cả tước vị của Mako cũng không còn nữa.

So với tiền tài, tước vị hay những đặc quyền có "1-0-2" thì được cùng người thương xây dựng mái ấm gia đình mới là điều tuyệt vời trong mắt các nàng công chúa. Tình yêu kỳ diệu như thế đấy. Chỉ cần thật lòng thật dạ muốn ở cạnh nhau, mọi thứ tiền tài, danh vọng dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé!
THÀNH VIÊN HOÀNG GIA NHẬT BẢN KHÔNG CÓ HỌ, TÊN ĐƯỢC ĐẶT THEO ĐÚNG QUY TẮC
Đã là Hoàng gia thì lẽ hiển nhiên phải khác với người thường. Nói đâu xa, nhìn vào tên gọi không thôi là sẽ thấy. Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra rằng những thành viên thuộc Hoàng gia Nhật không có họ và tên sẽ phải tuân thủ theo quy tắc.
Chưa kể, Hoàng gia còn có những quy định riêng khi đặt tên cho con cháu. Tên của các hoàng tử đều phải có chữ "hito" nghĩa là "nhân" trong khi tên của các công chúa đều có đuôi "ko" mang nghĩa là "tử". Ví dụ như: Chiêu Hòa Thiên hoàng Hirohito, Bình Thành Thiên hoàng Akihito hay công chúa Mako, công chúa Sayako và Mako... đã nhắc đến ở bên trên.
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!