"Chuyện tình cổ tích" của Thái tử Brunei và cô gái xuất thân bình thường thay vì thuộc dòng dõi Hoàng gia khiến ai nghe qua đều không khỏi trầm trồ. Thời điểm thành vợ thành chồng năm 2004, Al-Muhtadee Billah đã bước sang tuổi 30 còn cô dâu Sarah Pengiran Salleh chỉ mới vừa tròn 17.

Lễ cưới xa hoa bậc nhất châu Á đã diễn ra tại cung điện gần 1.800 phòng với sự tham gia của những thành viên cấp cao thuộc Hoàng gia trong và ngoài nước như Nhật Bản, Jordan, Anh, Malaysia.... Chi phí phải bỏ ra cho lễ cưới này lên tới 5,7 triệu đô (gần 130 tỷ VNĐ). Để mọi thứ diễn ra một cách an toàn và suôn sẻ, nhiều tuyến đường còn được phong tỏa và canh gác cực kỳ nghiêm ngặt.

>> Xem thêm: Nhiều cô gái mạnh dạn ứng tuyển khi nghe Hoàng tử Brunei chia sẻ tiêu chuẩn chọn vợ

Lễ cưới được mở màn với pha bắn 21 phát đại bác chào mừng khách. Ngay sau đó, cặp đôi "trai tài gái sắc" xuất hiện khiến ai nấy không khỏi trầm trồ. Hoàn thành "tất tần tật" những nghi thức, họ lên xe Rolls-Royce màu vàng, diễu hành 8km vòng quanh thủ đô Seri Begawan. Theo sau Rolls-Royce là 105 chiếc limousine của các thành viên Hoàng gia khác.

Mối duyên cùng Thái tử đã biến Sarah từ cô nàng hết sức bình thường trở thành "nhân vật chính" được săn đón, tung hô, gắn liền với những biệt danh như "lọ lem đời thực", "cô gái nắm giữ trái tim Thái tử"... Thế nhưng, tìm hiểu về Sarah, người ta mới hiểu vì sao Thái tử Al-Muhtadee Billah lại "say như điếu đổ". Được biết, Sarah sinh năm 1987, là con thứ 3 trong gia đình bình thường, bố là người Brunei còn mẹ thì gốc Thụy Sĩ.

Dĩ nhiên là vị công nương này không chỉ có mỗi nhan sắc không thôi. Sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ mới là yếu tố giúp Sarah "thu phục" lòng người. Sau khi kết hôn, cô tiếp tục việc học còn dang dở, đạt được nhiều thành tích ấn tượng như được trao bằng danh dự hạng nhất (2010), học xong chương trình thạc sĩ (2011)...

17 năm sau đám cưới thế kỷ, tình cảm giữa Sarah và chồng vẫn nồng nàn, gắn kết như thuở ban đầu. Tổ ấm của họ viên mãn hơn nhờ sự xuất hiện của 4 người con, 2 chàng hoàng tử và 2 nàng công chúa. Tuy tuổi đời còn nhỏ song dễ dàng nhận thấy cả 4 người con đều sở hữu diện mạo "không phải dạng vừa". Tại mọi sự kiện quan trọng, người ta đều thấy một nhà 6 người sánh bước bên nhau.


>> Xem thêm: Em bé Hoàng gia được yêu thích nhất hiện nay: Ai nhìn cũng mê
Sau gần 2 thập kỷ, chưa kể còn trải qua 4 lần sinh nở nhưng nhan sắc của nàng "lọ lem" vẫn chẳng có nhiều thay đổi. Nhiều người thậm chí còn nói đùa rằng Sarah trẻ mãi không già, là người bị bỏ quên bởi thời gian.

Truyền thông trong nước nhắc đến Sarah như một hình mẫu phụ nữ "tài sắc vẹn toàn", vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Cô không chỉ trau dồi kiến thức mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ mọi người. 17 năm làm dâu Hoàng gia, vị công nương này vẫn ngày ngày làm tốt bổn phận, nhiệm vụ của mình, được kỳ vọng trở thành hoàng hậu trong tương lai.


Cuộc đời vị công nương này như một cuốn phim và "tất tần tật" những gì mà cô sở hữu cũng khiến bao người ao ước. Có điều, để chạm tay vào nó, nàng "lọ lem" đã phải cố gắng rất nhiều. Còn bạn, bạn nghĩ gì về cuộc sống của Sarah. Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé!
NHỮNG SỰ THẬT GÂY "CHẤN ĐỘNG" Ở QUỐC GIA TRIỆU ĐÔ BÍ ẨN BẬC NHẤT THẾ GIỚI - BRUNEI
Không chỉ chuyện tình Thái tử cùng với dân thường, Brunei - quốc gia với diện tích khá "khiêm tốn", chỉ khoảng 5.700 km2 còn ẩn chứa biết bao bí mật mà khi "bật mí" có thể làm người người "chao đảo". Chẳng hạn như:
- Vàng có ở mọi nơi nhưng chẳng ai thèm lấy. Cụ thể, mọi công trình kiến trúc nơi đây đều được dát vàng, hầu như không có bảo vệ nhưng vẫn còn nguyên. Lý do đơn giản lắm, vì cuộc sống của người dân đã đầy đủ quá rồi.
- Dân được miễn phí nhà ở, khi dọn vào chỉ cần trả phí 1 đô là yên tâm sử dụng.
- Ước tính trung bình mỗi năm chỉ có 1 vụ tai nạn xảy ra ở Brunei. Điều này giúp nó trở thành quốc gia ít tai nạn nhất trên thế giới.>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!