Với tinh thần "Sài Gòn - Quảng Trị, giãn cách không giãn lòng", người dân Quảng Trị tích cực gom góp "gửi chút tấm lòng" vào Nam. Mới đây, trên trang cá nhân của chị Đinh Hương đã đăng bài chia sẻ:
"Mẹ tui nói, bà con Quảng Trị quê mình từ làng bản đến thành thị, ai ai cũng kêu gọi tích góp rau củ quả để gửi vô cho miền Nam yêu thương, nhiều bà con nghèo khó còn mổ cả lợn làm muối sả đóng hộp như thời chiến rứa đó…. "Đợt lũ lụt họ giúp dân miềng dữ quá con nở, giờ họ gặp khó thì dân miềng phải tương trợ chớ”…. Ầu! Quảng Trị quê tui rứa đó. cái tình cái nghĩa đội lên đầu làm tôn chỉ sống!
Không có bài học lịch sử, bài ca dao nào trong sách vở có thể khiến cho thế hệ trẻ như tụi con thấm thía đủ cái tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam. Chỉ có hiện thực là đây!!!"

>> Xem thêm: TP.HCM có 2.833 điểm bán hàng thiết yếu cam kết bình ổn giá
Từ lời kêu gọi ủng hộ TP.HCM, người dân huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị trong 2 ngày đã quyên góp được hơn 10 tấn gạo, rau củ. Chia sẻ với Pháp luật, chị Hồ Thị Thúy cho biết nhà chị là nơi tập kết thực phẩm để gửi vô Nam, ai có gì gửi nấy, thậm chí những cụ già cũng nhiệt tình chở gạo, rau củ đến địa điểm tập kết, dù không phải ai cũng có điều kiện để quyên góp nhiều.

Một người dân khác thì cho biết: "Năm ngoái, chúng tôi nhận bao nhiêu sự ủng hộ của người dân TP.HCM, giờ gửi lại từng đó có là gì. Trong đó cũng có con cái chúng tôi đang làm ăn, giúp thành phố là giúp con cái mình".



Một người trong đoàn từ thiện chia sẻ với Pháp luật: "Ở những xóm khác, người dân tập trung gửi lương thực ủng hộ tại một nhà để Đoàn Thanh niên tới chở. Còn ở xóm tôi thì tôi và vài chị em nữa tới từng nhà dân để nhận. Chúng tôi không ghé những nhà chỉ có hai ông bà cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn vì thấy họ già yếu, làm không ra tiền. Nhưng thấy chúng tôi không vào nhà, họ lại đạp xe theo để gửi gạo, bí đã chuẩn bị từ trước. Có bà cụ Hận (78 tuổi) chạy theo đoàn, trách: "Mấy người chê tui già, chê tui nghèo hay răng mà không để tui ủng hộ với", rồi đưa bao gạo ra. Một cụ khác 75 tuổi, rụng hết răng mà vẫn theo để gửi cho được 30 lon gạo và 2 quả bí".

Hiện tại tất cả số lương thực, thực phẩm mà bà con Quảng Trị quyên góp đã được chở vào TP.HCM để phân phát cho các điểm ở tuyến đầu chống dịch, người dân ở khu cách ly hoặc những gian hàng, chợ 0 đồng.



>> Xem thêm: Người dân TP.HCM đổ xô đi mua thực phẩm trước giờ giãn cách xã hội
Những lúc dịch bệnh khó khăn thế này mới thấy được tấm chân tình mà người dân mọi miền đất nước dành cho nhau. Trước kia bão lũ người miền Nam quyên góp tiền bạc, lương thực, áo phao, thuốc men ra cho miền Trung, giờ đây Sài Gòn "đổ bệnh" bà con Quảng Trị nói riêng, miền Trung nói chung đã gom góp những gì mình có được để gửi vào Nam với lời chúc "Sài Gòn mau khỏi nhé"!
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
Người dân TP.HCM tích trữ đồ ăn cho ngày giãn cách: 200 kg gạo, một tủ sầu riêng
Dịch bệnh tại TP.HCM vẫn còn đang căng thẳng, người dân đi mua sắm tăng đột biến vì ai cũng sợ hết hàng, sợ không được ra ngoài để đi chợ. Vì thế, mỗi lần xếp hàng mua ở siêu thị, nhiều người tranh thủ mua nhiều nhất có thể.
Mới đây, một người dân chia sẻ:"Hàng xóm của tôi là một ví dụ, họ mua một hơi 200kg gạo, 30 con gà để tích trữ, không biết để làm gì nữa. Như thế họ càng làm cho mọi người thêm hoang mang và củng cố thêm niềm tin khan hàng".
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!