Không chỉ bị người mẹ đam mê “đỏ đen” xem như "công cụ kiếm tiền", cô còn phải gánh món nợ lớn của bà đến nỗi đành chấp nhận "bán thân" trả nợ cho mẹ. Trải qua những năm tháng bị người đời dè bỉu, khinh khi cho đến khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Thái Thiếu Phân mới có thể bắt tay vào làm lại cuộc đời, tìm được hạnh phúc bình dị cho riêng mình.

>> Xem thêm: Cuộc sống trái ngược của 3 Hoa hậu Hong Kong từng chung khung hình
Bị người mẹ mê "đỏ đen" xem như cỗ máy kiếm tiền
Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ sớm chia tay, người đẹp họ Thái và anh trai phải lớn lên trong sự tàn nhẫn, mắng nhiếc của người mẹ đam mê “đỏ đen” hơn cả việc chăm lo cho con cái. Sớm nhận ra đứa con gái xinh đẹp của mình là một "món hời", bà liên tục ép cô đi thi sắc đẹp từ khi chỉ mới 15 tuổi.
Cũng vì sức ép từ mẹ, Thái Thiếu Phân đăng ký dự thi Hoa hậu Hồng Kông 1991 và xuất sắc đạt giải Á hậu ở tuổi 18. Kể từ đó, cô chính thức bước chân vào làng giải trí đầy cám dỗ, thị phi mà không có chút phòng bị, không người chỉ đường dẫn lối.

Cứ thế, cô làm ra bao nhiêu tiền đều bị người mẹ vô lương tâm ném hết vào những cuộc vui trên chiếu bạc, rồi từ đó mang về những món nợ bạc triệu. Thậm chí, bà nợ số tiền lên đến 10 triệu HKD (gần 30 tỉ đồng) khiến Thái Thiếu Phân lao đao tìm cách trả nợ. Cuối cùng cô đành chấp nhận “bán thân” cho vị tỉ phú lớn hơn mình 20 tuổi Lưu Loan Hùng, đổi lại món nợ của người mẹ ruột được trả sạch.

Song, thời điểm báo chí phanh phui được mối quan hệ sặc mùi tình - tiền với đại gia khét tiếng cũng là lúc cô gánh chịu sự dè bỉu, khinh khi từ người đời, họ nói cô vì tiền mà bất chấp danh dự, liêm sỉ.
Mặc cho con gái vì mình mà vướng phải nhiều tai tiếng, mẹ ruột của Thái Thiếu Phân vẫn chứng nào tật nấy. Đỉnh điểm, bà còn không màng việc mẹ ruột của mình mất mà thản nhiên đi “đỏ đen”.
Sự việc như giọt nước tràn ly, khiến Thái Thiếu Phân bức xúc mở cuộc họp báo, công khai toàn bộ sự thật và tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con: “Tôi không thể gắng gượng được nữa rồi. Mong mọi người có thể hiểu và hãy cho tôi một đường sống”, cô tâm sự trong nước mắt. Sau đó, người đẹp cũng chia tay với đại gia Lưu Loan Hùng, bắt đầu tập trung vào công việc để kiếm tiền bằng chính thực lực của mình.

Từ Á hậu Hong Kong đến đại hoa đán TVB
Bên cạnh câu chuyện đời tư đầy nước mắt và tủi nhục, mỹ nhân họ Thái chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhờ sự nghiêm túc với nghiệp diễn và những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm thoát mắc “người đẹp đóng phim”.
Từ một Á hậu Hong Kong không có gì ngoài nhan sắc xuất chúng và sự cố gắng, năng lực diễn xuất của Thái Thiếu Phân ngày càng được cải thiện sau mỗi vai diễn. Để rồi sau đó cô đường đường chính chính đứng trong hàng ngũ diễn viên thực lực của TVB.

Bộ phim đánh dấu thời kỳ vàng son trong sự nghiệp diễn xuất của cô phải kể đến Bí mật của trái tim. Trong phim, diễn xuất tiến bộ cùng dung mạo nữ thần đã mang về cho cô ngôi vị Ảnh hậu TVB năm 1991. Sau bộ phim này, mỹ nhân họ Thái liên tiếp tạo được tiếng vang lớn qua loạt tác phẩm như: Lực lượng phản ứng, Bàn tay nhân ái, Linh kính truyền kỳ, Thám tử lừng danh, Cầu vồng trong đêm, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần…


Đến năm 2005, Thái Thiếu Phân chuyển từ Hong Kong về Đại lục để phát triển sự nghiệp. Song, cô vẫn giữ mối quan hệ thâm tình với TVB và tục góp mặt trong các dự án của nhà đài danh tiếng này.
Sự nghiệp diễn xuất của Thái Thiếu Phân tiếp tục thăng hoa nhờ loạt tác phẩm thành công như: Thất kiếm, Bão cát, Kiếm ngấn lệ sầu, Bát trận đồ, Lấy chồng giàu sang, Mỹ nhân vô lệ... Năm 2012, cô một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một đại hoa đán nhờ vai diễn trong phim cung đấu Hậu cung Chân Hoàn truyện.

>> Thỏa sức tham khảo tuyệt chiêu làm đẹp hấp dẫn khác tại fanpage YAN Love Beauty.
Tuổi U50 có hạnh phúc bình dị bên ông xã kém tuổi và 3 con
Giờ đây, khi đã bước vào độ tuổi U50 và trải qua những tháng năm đẫm nước mắt nhưng cũng ngập tràn hào quang, nữ minh tinh chọn cuộc sống bình dị bên các con và người chồng thấu hiểu.
Chồng cô là Trương Tấn, trẻ tuổi hơn cô. Cả hai từng có câu chuyện tình đẹp kéo dài 4 năm và khép lại bằng một đám cưới linh đình hồi tháng 1.2008. Sau đó, họ lần lượt đón 2 công chúa nhỏ chào đời vào năm 2011 và 2013 trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân cùng sự hân hoan của khán giả. Năm 2019, Thái Thiếu Phân sinh con thứ 3 là bé trai ở tuổi 46.

Thái Thiếu Phân cho biết cô từng lớn lên trong một gia đình "sứt mẻ", luôn phải nhìn tổ ấm của người khác bằng đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ. Thế nhưng, giờ đây cô có thể tự hào vì tổ ấm của chính mình. Người đàn ông mà cô chọn là một người có trách nhiệm, có thể để dựa dẫm, chu đáo, tận tâm và bao dung, chính vì thế mà dù đã trải qua hơn 1 thập kỷ bên nhau, tình cảm 2 vợ chồng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Người đẹp 7X cho biết ở thời điểm hiện tại, đứng trước bất cứ vấn đề quan trọng nào, cô đều hỏi ý kiến chồng.

Ở tuổi 47, Thái Thiếu Phân vẫn chăm chỉ tham gia đóng phim cũng như xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình. Có thể nói, giờ đây người đẹp họ Thái đã có một cuộc sống vô cùng viên mãn. Tuy nhiên, cô vẫn không quên những năm tháng "sóng gió" năm xưa đã góp phần tôi luyện bản thân trở thành người phụ nữ rắn rỏi, mạnh mẽ. “Cảm ơn những tháng ngày đen tối năm xưa đã giúp tôi có được sức mạnh, bản lĩnh để nỗ lực, đấu tranh cho hạnh phúc hiện tại”, nữ minh tinh xinh đẹp chia sẻ.
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
PHẬN ĐỜI TRÁI NGƯỢC CỦA 6 HOA ĐÁN TVB: NGƯỜI VIÊN MÃN, NGƯỜI LẺ BÓNG
Ngoài Thái Thiếu Phân, hàng ngũ đại hoa đán tài sắc vẹn toàn của TVB còn có những cái tên như Trần Tuệ San, Quan Vịnh Hà, Tuyên Huyên, Quách Khả Doanh, Trương Khả Di. Ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp và đời tư của mỗi người đều có sự thay đổi lớn.
Nếu như Quan Vịnh Hà, Quách Khả Doanh hiện tập trung vun vén cho tổ ấm thì Trần Tuệ San từng lao đao vì chồng doanh nhân phá sản. Trong khi đó, ở tuổi 40 - 50, Trương Khả Di và Tuyên Huyên bằng lòng với cuộc sống độc thân.
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY