Đó là Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1994, quê Bắc Giang), một cô gái xinh đẹp, thu hút, chỉ có khiếm khuyết duy nhất là bị khuyết tật một chân. Cô nàng gặp người chồng của mình là anh Ngọc Bảo sau 1 vụ tai nạn cũng chỉ còn 1 chân.
Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, họ đã xây dựng tổ ấm nhỏ cho riêng mình. "Thiên thần một chân" hiện tại có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên chồng và con trai đầu lòng làm ai nấy đều ngưỡng mộ.

>>Xem ngay: Chàng trai đưa người yêu bị liệt đi khắp đất nước trong 4 năm cùng chú chó và xe 3 bánh
"Thiên thần một chân” xinh đẹp quê Bắc Giang sinh con trai đầu lòng
Ở tuổi 26, Lệ Thu có được một cuộc sống viên mãn, đặc biệt là có sự xuất hiện của thiên thần nhí - con trai đầu lòng của cặp vợ chồng. "Chào mừng con đến với thế giới này. Tên con là Đoàn Minh Trí - Chuột. Con chào đời lúc 13h20 ngày 17/11/2020. Con nặng 3.1kg".


Sau khi đăng tải, bài viết của mẹ trẻ Lệ Thu nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người chia vui cùng với hạnh phúc của gia đình nhỏ, dành nhiều lời chúc cho em bé luôn khỏe mạnh, thông minh:
- Chúc mừng vợ chồng, chúc em bé luôn khỏe mạnh, đáng yêu!
- Chào mừng con trai đến với thế giới này, sau này con phải thực sự tự hào về bố mẹ mình nhé!
- Cố lên em nhé, chăm con tuy vất vả nhưng bù lại nhìn con lớn khôn mỗi ngày là đủ hạnh phúc rồi.
- Hạnh phúc quá, hy vọng gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười.
>>Xem thêm: Sau 6 tháng bị cưa chân, hoa hậu Colombia tự tin lên ảnh bìa tạp chí
Cơ duyên để "thiên thần một chân" Lệ Thu gặp gỡ và quen biết chồng Ngọc Bảo
Được biết, năm lên 10 tuổi, trong một lần xui rủi Lệ Thu bị máy xúc đè vào người, phải cưa 1 bên chân. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại bị khuyết tật khiến nhiều người vô cùng xót thương. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Lệ Thu không hề tự ti, ủ rũ, cô nàng luôn thể hiện mình là một cô gái trẻ trung, yêu đời mà quên đi mặc cảm số phận.
Thu thường xuyên chụp ảnh để lưu lại thời thanh xuân tươi trẻ của mình. Sau khi ra trường, Thu vào làm kế toán ở một công ty, lương thưởng ổn định.


Lệ Thu và chồng - Ngọc Bảo từng biết nhau nhưng chỉ thỉnh thoảng tương tác qua Facebook. Đến khi cô nhìn thấy Bảo xuất hiện trên một chương trình truyền hình thì mới tò mò và quyết định tìm hiểu. Lúc này cô mới ấn tượng khi anh có thể trượt patin bằng một chân. Từ đó, hai người chủ động trò chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn.
Thu cho biết, ở bên cạnh Bảo cô luôn có cảm giác an toàn và được yêu thương, quan tâm hết mức. Cuối cùng, cả hai quyết định làm đám cưới và nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng cho đến đời thực.




>>Bạn có biết: Thương cảm cô gái xinh đẹp ẩn mình trong nắng xuân dù cơ thể chẳng lành lặn
Mặc dù hai vợ chồng đều bị khiếm khuyết một bên chân nhưng cả hai đều có niềm tin vào bản thân, có được công việc ổn định và đặc biệt hơn cả là vừa mới chào đón thiên thần nhỏ khỏe mạnh, đáng yêu. Thế đấy, cuộc sống không lấy đi của ai bất kì thứ gì, chỉ cần bạn nỗ lực và cố gắng là mọi thứ sẽ mỉm cười với bạn.
Ảnh: FB Lệ Thu
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
CẢM ĐỘNG TRƯỚC CẢNH CHÀNG TRAI KHÔNG CHÂN CHĂM SÓC BẠN GÁI CỤT 1 TAY
Tương tự như trường hợp của vợ chồng Lệ Thu, cặp đôi chàng trai không chân chăm sóc bạn gái cụt 1 tay ở Trung Quốc dưới đây cũng làm nhiều người vô cùng cảm động.
Khi bạn gái nằm trên giường bệnh, chàng trai dù di chuyển khó khăn vẫn leo lên giường, lấy túi thuốc đang truyền cho bạn gái mình xuống và giúp cô đi ra ngoài.
Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày, hai người vẫn đồng hành với nhau. Anh chàng sẽ là đôi tay của cô gái còn cô gái thì gùi chàng trai trên lưng mỗi khi hai người di chuyển đi đâu đó.
Xem chi tiết tại đây!