Những gia đình không có điều kiện thì đôi khi mọi sinh hoạt chỉ gói gọn trong chục triệu nhưng đối với những gia đình giàu có thì con số ấy tăng lên gấp chục lần.
Như cô vợ trẻ dưới đây, mọi khoản chi đều khá cao, cộng dồn lại mỗi tháng lên đến hàng trăm triệu đồng.

>>Bạn có biết: Cô gái độc thân lương 6 triệu đồng, chi tiêu mua sắm vẫn còn dư 3 triệu đồng
Tiêu 162 triệu/tháng, mẹ trẻ khiến nhiều người "nửa tin nửa ngờ"
Trên các hội nhóm của các chị em phụ nữ thường có những topic chia sẻ về chuyện chi tiêu của gia đình và được các cô vợ trẻ thi nhau bàn tán, mổ xẻ. Mới đây, một mẹ trẻ đã đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh chụp lại các khoản chi tiêu trong 1 tháng.
Nhiều người nhìn con số tổng 162 triệu đồng mà "nửa kia nửa ngờ", đó là còn chưa kể mua sắm hay đi du lịch.

Cô vợ trẻ chia sẻ: "Lần đầu cộng tiền sinh hoạt phí hàng tháng, không nghĩ nhiều như vậy luôn. Mà đây là không mất tiền nhà, không phải báo hiếu ông bà nội ngoại, cũng chưa tính tiền du lịch nữa, chóng cả mặt".
>>Xem ngay: Lương 6 triệu xài điện thoại xịn, người trẻ quen với lối sống nợ nần
Cộng đồng mạng xuýt xoa "ước gì có nhiều tiền để mà phung phí như thế này"
Ngay dưới bài chia sẻ của cộng đồng mạng, nhiều người cũng đã vào phân tích và đưa ra bình luận trái chiều:
- Nhà có điều kiện thì tiêu bao nhiêu chả hết, có tận 2 giúp việc thế kia mà.
- Oh my god, tiền taxi, gửi xe ở hầm, gửi xe khi ra ngoài mà tận 6,2 triệu.
- Tiêu thế này thì tiền núi cũng hết.
- Người ta có điều kiện, tiêu sao là quyền của họ thôi.

Sau nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, cô vợ trẻ đã đưa ra lời giải thích cho bảng chi tiêu đắt đỏ này
Bình thường mọi người chỉ thường chia sẻ theo kiểu tiết kiệm như gia đình 4 người tiêu 10 triệu, cô gái độc thân làm 12 triệu để dành được 8 triệu hoặc có quá lắm thì gia đình tiêu 20 triệu thôi nên giờ đây 1 tháng tiêu 162 triệu nên có phần bị "choáng".
Cô vợ giải thích: "Các mẹ tiêu cực quá, gì mà xạo, gửi xe 100 nghìn/ngày, có khi còn hơn đấy. Gửi xe đi làm từ trưa tới 6 giờ tối, gửi ô tô đã 150 nghìn rồi".
"Vợ chồng mình hay đi ăn ngoài, hầu như không ăn cơm nhà mấy. Một hóa đơn 1-2 triệu là bình thường. Ở nhà đi siêu thị đồ organic ăn đắt thế nào các mẹ cũng biết. Mỹ phẩm mình dùng hãng này các mẹ tự tìm giá".
>>Bạn có biết: Thu nhập 10 triệu/tháng và dư 6,3 triệu, vợ chồng trẻ chiếm spotlight
Cách chi tiêu mỗi nhà một khác, không thể áp đặt suy nghĩ, cách chi tiêu của mình lên người khác được. Điều kiện và thu nhập chênh lệch nhau thì cách chi tiêu cũng khác nhau hoàn toàn, không có gì phải quá bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn bảng chi tiêu đắt đỏ trên đây một số người "toát mồ hôi" là có thật. Còn bạn, cách chi tiêu có gì đặc biệt không, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
LƯƠNG 15 TRIỆU/THÁNG, CÔ GÁI ĐỘC THÂN 28 TUỔI VẪN THAN THỞ THIẾU TIỀN
Nhiều người nghĩ rằng, với mức lương 15 triệu/tháng thì các cô gái độc thân ít nhất cũng phải để ra được ít nhất là 5 triệu để dành cho tương lai.
Nhưng đối với N, cô nàng thường vẫn hay than thở thiếu tiền, nguyên nhân cũng là do shopping quá nhiều. Tháng nào tiêu sạch hết tiền tháng đó.
"Có lần mình dốc hết cả tiền ăn vào mua đồ, cuối tháng phải ăn mì tôm chờ lương. Mình biết đó chính là nguyên nhân chính khiến bản thân không có tích lũy nhưng hạ quyết tâm nhiều lần mà chưa sửa được".
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!