Đăng quang hoa hậu Đền Hùng năm 1989, Giáng My không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, phúc hậu, cô cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như "Kế hoạch 99", "Phi vụ phượng hoàng", "Truy lùng băng quỷ gió", "Sài Gòn trong trái tim em"...
Dù từng trải qua hôn nhân tan vỡ nhưng người đẹp sinh năm 1971 vẫn là đại diện cho hình mẫu phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh tự vươn lên từ 2 bàn tay trắng.

Giờ đây khi đã ở độ tuổi U50, Giáng My vẫn khiến người ta trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp mặn mà bất chấp thời gian và tuổi tác. Người đẹp cũng đang tận hưởng một cuộc sống vương giả, giàu sang trong một căn biệt thự xa hoa hiếm có toạ lạc tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
>> Xem thêm: So kè ái nữ nhà Hoa hậu Việt: Con gái Hoa hậu Giáng My quá nổi bật
Cận cảnh căn biệt thự xa hoa của hoa hậu Giáng My
Căn biệt thự của hoa hậu Giáng My khi được tiết lộ đã gây choáng váng bởi mức độ xa hoa và hoành tráng của nó. Được biết, biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu với 4 tầng lầu, mỗi tầng lại có nhiều phòng chức năng riêng. Khu đại sảnh sang trọng, rộng rãi có sức chứa lên đến 200 người. Ngoài ra, giữa các tầng cũng sử dụng thang máy trong suốt để di chuyển.






>> Xem thêm: "Đọ" nhan sắc của dàn Hoa hậu Việt khi cùng đứng chung khung hình



Những khối tài sản giá trị khác mà hoa hậu Giáng My sở hữu
Bên cạnh căn biệt thự hoành tráng nêu trên thì hoa hậu Giáng My còn sở hữu nhiều khối tài sản giá trị không hề nhỏ khác. Đầu tiên là 1 căn penthouse cao cấp trị giá hàng chục tỉ đồng tại trung tâm TP.HCM. Tiếp đến là bộ sưu tập xe hơi "khủng" được "người đẹp không tuổi" dùng làm phương tiện di chuyển đến các sự kiện, có thể kể đến như: mẫu xe E-class, chiếc Mercedes S-Class 2010 trị giá hơn 4 tỷ đồng, siêu xe Mercedes Maybach S600 trị giá khoảng 14 tỉ đồng và còn nhiều chiếc xế hộp đắt tiền khác.


Ngoài ra, hoa hậu Giáng My cũng rất chịu đầu tư cho khoản trang phục mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Người đẹp sở hữu một bộ sưu tập túi hiệu đắt tiền đến từ các hãng nổi tiếng như Dior, Louis Vuitton, Chanel, Hermes,...
>> Xem thêm: Hoa hậu Việt: Lúc sang chảnh, khi xuề xòa đến mức khó tin
Những gì hoa hậu Giáng My đạt được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ bản thân đã lao động chăm chỉ, nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Người đẹp từng chia sẻ mình phải làm việc 18 tiếng/ngày, làm lao lực để kiếm tiền nuôi con kể từ sau cú sốc hôn nhân tan vỡ. "Sau đó, khi có tiền, tôi lại đầu tư vào các việc khác và làm việc chăm chỉ, chứ không phải như người ta nghĩ là nghệ sĩ thì đỏng đảnh, lao động theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa." - Giáng My chia sẻ.
Ảnh: FBNV
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
HOA HẬU GIÁNG MY CHIA SẺ VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG HÔN NHÂN
Từng xuất hiện trong chương trình “Chuyện đêm muộn” với chủ đề “Ly hôn đơn phương”, "người đẹp không tuổi" Giáng My đã có dịp hiếm hoi chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ từ nhiều năm về trước của mình.
“Đó là một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn. Lúc đó, tôi vừa sinh con xong và cũng còn quá trẻ. Mỗi lần nhìn đứa con mình sinh ra, tôi lại lặng lẽ lau nước mắt” - Giáng My bày tỏ.
Được biết, thời điểm ly hôn thì cuộc hôn nhân của người đẹp mới chỉ được 1 năm. Giáng My chọn cách ôm con gái ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ chồng. Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến ly hôn, Giáng My thừa nhận rằng việc khủng hoảng tâm lý sau sinh khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bế tắc:
"Tôi vừa nhận giải Hoa hậu, show nhiều không đếm xuể, nhưng phải chấp nhận hy sinh để mang bầu nên tâm lý thực sự bất ổn... Tôi cứ luôn nghĩ rằng nếu cứ sống trong cuộc hôn nhân đó, tôi sẽ chết mất”. - Hoa hậu nói về lý do khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ.
Ra đi với 2 bàn tay trắng, người đẹp đã phải lao động cật lực, có khi làm việc đến 18 tiếng/ngày chỉ với một động lực là kiếm tiền nuôi con. Cô thậm chí dám đánh mất hình ảnh nhằm xây dựng nên cơ nghiệp của riêng bản thân mình. Dù khoảng thời gian ấy có khó khăn đến mấy, người đẹp vẫn không hề yêu cầu sự giúp đỡ của chồng cũ hay bất cứ ai, đó cũng chính là niềm kiêu hãnh mà cô luôn cảm thấy tự hào.