08/14/2023 12:19

Ông bố 9x vượt 300km bán chổi: Chỉ mong vợ con có cuộc sống đầy đủ

Thảo Phương - Theo thethaovanhoa.vn Thảo Phương

Mỗi ngày đều đi 300km để bán chổi chít, ông bố 9x được dân mạng khen hết lời khi anh chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi: Mong vợ con có cuộc sống đầy đủ.

Trong cuộc hối hả của thế giới hiện đại, mỗi khi bước vào câu chuyện về tình thân gia đình, ta lại cảm nhận được những khoảnh khắc chân thành và sâu sắc. Câu chuyện của anh Tuấn Anh (1995, Thái Bình) không dừng lại ở việc vượt 300 km mỗi ngày để bán chổi chít mà nó là câu chuyện về sự kiên nhẫn, tình yêu và hy sinh, tạo nên bởi một ông bố trẻ tuổi đầy tâm huyết và ước mơ.

Ông bố 9x vượt 300km bán chổi: Chỉ mong vợ con có cuộc sống đầy đủ
Ông bố 9x nhận về vô vàn lời khen khi vượt 300 km để bán chổi chít. Ảnh: Đoàn Tuấn Anh

Mới đây trong nhóm Facebook Yêu Là Cưới, một thành viên đã chia sẻ đoạn video về hành trình vượt 300 km bán chổi của anh Tuấn Anh - ông bố 9x chăm chỉ. Ngay lập tức đoạn video đã nhận về nhiều lời khen bởi sự chăm chỉ và hy sinh cho gia đình của anh chàng.

“Ngày nào anh cũng phải vượt qua quãng đường từ Thái Bình, qua Hải Phòng, và tới Quảng Ninh, một hành trình kéo dài từ 200 - 300 km, mang theo một xe chổi chít đầy đặn phía sau. Video mở đầu bằng hình ảnh cảm động, vợ con anh đứng trước cửa nhà, tràn đầy nụ cười và lời tạm biệt đầy ấm áp vào khoảng 4-5h sáng”, bài viết được chia sẻ trong Yêu Là Cưới.

Từng cảnh quay trong đoạn video thể hiện sự kiên nhẫn và sự quyết tâm của ông bố trẻ, cảnh những đoạn đường dài, những cơn mưa bất chợt, và những nụ cười giữa những người mua chổi, tất cả tạo nên một bức tranh sống động về cuộc hành trình hàng ngày của anh.

Ông bố 9x vượt 300km bán chổi: Chỉ mong vợ con có cuộc sống đầy đủ
Anh Tuấn Anh bắt đầu hành trình từ Thái Bình đến Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Tuấn Anh

Cuộc hành trình kết thúc lúc 23h đêm, khi anh cuối cùng cũng bán hết xe chổi. Sự mệt mỏi trên gương mặt anh không thể che lấp đi niềm hạnh phúc và sự hài lòng. Anh quay về nhà, ôm hôn cậu con trai 2 tháng tuổi với nụ cười trong nỗi nhớ da diết. Đó là khoảnh khắc chân thành, đong đầy tình thương và hy vọng cho một ngày mai tốt lành, đánh dấu một ngày làm việc vất vả nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc đời ông bố trẻ.

Mỗi ngày, anh Tuấn Anh chất khoảng 300 chiếc chổi chít chở phía sau chiếc xe máy, anh đến từng cửa hàng tạp hoá, siêu thị trên đường, chào hàng và tiếp cận khách hàng. Vào ngày đó, may mắn đã đứng về phía anh khi anh bán được toàn bộ số lượng chổi.

Thực tế, mỗi ngày trong ngày làm việc của mình, anh Tuấn Anh bán được trung bình khoảng 200 chiếc chổi, chủ yếu là bán buôn. Mặc dù giá bán dao động từ 18-20 nghìn đồng mỗi chiếc, tuy nhiên sau khi trừ đi tất cả chi phí như nhân công, nguyên vật liệu và nhiên liệu, lãi mà anh thu về chỉ từ 500 đồng đến 2 nghìn đồng cho mỗi chiếc chổi. Anh chia sẻ: “Bán đắt hơn 1-2 nghìn lại không cạnh tranh được với các mối khác”.

Ông bố 9x vượt 300km bán chổi: Chỉ mong vợ con có cuộc sống đầy đủ
Ông bố 9x chỉ có một nguyện vọng là mong vợ con có cuộc sống đầy đủ. Ảnh: Đoàn Tuấn Anh

Ông bố trẻ chia sẻ thêm, thời thanh niên sau khi hoàn thành học vấn, anh chỉ ở nhà để phụ bố mẹ làm ruộng. Năm ngoái, anh kết hôn và vợ anh gần đây sinh con, cậu con trai mới 2 tháng tuổi, tạo nên thêm một lý do để anh tiếp tục nỗ lực và hy sinh hằng ngày để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho gia đình đáng yêu của mình.

“Từ khi có vợ con, suy nghĩ và cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Tất cả những gì mình làm đều vì mong vợ con có một cuộc sống đầy đủ như người khác dù có phải vất vả đến mấy. Bạn bè nhiều khi gặp mình đi bán chổi cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của anh - từ một thanh niên vô lo vô nghĩ trở thành người đàn ông bươn chải mưu sinh”, anh Tuấn Anh chia sẻ với VietnamNet.

Với tinh thần kiên định và hy vọng không ngừng, Tuấn Anh đã trải qua nửa năm làm công việc kỳ công này. Anh chia sẻ rằng, trước khi bước chân vào ngành nghề này, anh đã phải vay vốn từ ngân hàng để có số tiền cần thiết cho việc mua nguyên vật liệu. 

Tính tới hiện tại, tổng số tiền mà anh đã đầu tư lên đến khoảng 300 triệu đồng, trong đó chỉ 200 triệu được trả trước cho việc mua bông chít, phần còn lại anh đã xin vay để trả dần sau khi có thu nhập từ việc bán hàng.

Ông bố 9x vượt 300km bán chổi: Chỉ mong vợ con có cuộc sống đầy đủ
Dù công việc vất vả nhưng anh Tuấn Anh vẫn cố gắng vì trách nhiệm với gia đình. Ảnh: Đoàn Tuấn Anh

Anh Tuấn Anh tiết lộ, trong mỗi tháng, anh có thể đi bán hàng khoảng 20 ngày. Điều này đến từ việc quãng đường di chuyển khá xa và thời tiết thất thường. Những ngày mưa hoặc nắng quá gay gắt, sau khi về nhà anh rất mệt mỏi, nên ngày hôm sau anh phải nghỉ ngơi. 

Ngày làm việc của anh bắt đầu từ 4-5h sáng và thường kết thúc lúc 18h. Tuy nhiên, có những ngày, anh không trở về nhà cho đến 21-22h, thậm chí đỉnh điểm là đến lúc 0h mới được về. Mặc dù cuộc sống vất vả nhưng đôi khi, cũng có những ngày anh chỉ bán được 10 chiếc chổi, thậm chí lỗ tiền xăng. Tuy nhiên, ông bố trẻ này không bao giờ từ bỏ và vẫn tràn đầy hy vọng và sự kiên nhẫn để tiếp tục làm trụ cột gia đình.

Nguồn tin: https://thethaovanhoa.vn/ong-bo-9x-vuot-300km-ban-choi-chi-mong-vo-con-co-cuoc-song-day-du-2023081412420879.htm

Theo dõi các bài viết hấp dẫn tại Bestie và gia nhập cộng đồng Chị gái A+ nhé!

Scroll to top