09/02/2023 20:53

Gia đình Việt chi hơn 200 triệu đồng, lái xe ngắm thú hoang Nam Phi

Thảo Phương - Theo thethaovanhoa.vn Thảo Phương

Không dừng chân tại các địa điểm du lịch quen thuộc, gia đình chị Yến đã chi 200 triệu, lái xe dọc Nam Phi để ngắm thú hoang nơi đây.

Gia đình anh Vũ Minh Trà (37 tuổi) và chị Trần Hải Yến (36 tuổi) không phải là những người lạ lẫm với việc du lịch. Họ đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia trên khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Mỗi chuyến đi là một cơ hội để mở mang tầm mắt, khám phá văn hóa, và thử nghiệm động vật hoang dã. Năm 2023, gia đình này quyết định thực hiện một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm tại một châu lục mới, châu Phi, và muốn cho các con thấy các loài động vật ngoài tự nhiên chứ không phải trong sở thú. 

Gia đình Việt chi hơn 200 triệu đồng, lái xe ngắm thú hoang Nam Phi
Gia đình chị Yến chọn ngắm thú hoang trực tiếp tại Nam Phí. Ảnh: Trần Hải Yến

Theo thông tin Bestie tổng hợp, hành trình tới Nam Phi của gia đình này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong hơn hai năm. Gia đình đã tiết kiệm và đầu tư thông minh để có đủ nguồn tài chính cho cuộc phiêu lưu này. Chắc chắn rằng ngân sách không vượt quá 200 triệu đồng, gia đình đã tập trung vào việc tìm kiếm các ưu đãi và cách tiết kiệm tiền trong suốt chuyến đi.

Như mọi hành trình, việc nghiên cứu và lên kế hoạch là quan trọng. Gia đình đã tìm hiểu về đất nước Nam Phi, đọc bài viết, xem video và blog du lịch để hiểu về địa điểm, văn hóa, và an ninh. Tất cả đều được thực hiện để đảm bảo rằng họ có kiến thức đầy đủ và sẵn sàng cho mọi tình huống.

Nam Phi nằm ở vị trí thứ 25 trên thế giới về diện tích, có biên giới trải dài dọc theo Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, với một sự đa dạng thiên nhiên và văn hóa đặc biệt. "Vợ chồng tôi tìm hiểu kỹ về Nam Phi, đặc biệt là về thông tin an ninh và an toàn", chị Yến cho biết. Chị chọn Nam Phi một phần vì đây là quốc gia phát triển nhất châu Phi và cũng rất thuận lợi cho du lịch cùng trẻ nhỏ.

Gia đình Việt chi hơn 200 triệu đồng, lái xe ngắm thú hoang Nam Phi
Với ngân sách 200 triệu đồng, gia đình này đã hoàn thành chuyến du lịch đầy ý nghĩa. Ảnh: Trần Hải Yến

Ngày 31/5, gia đình này đã bắt đầu cuộc hành trình khám phá Nam Phi. Họ bay từ sân bay Nội Bài đến Johannesburg, thành phố lớn nhất Nam Phi, để bắt đầu chuyến roadtrip 21 ngày đầy mạo hiểm. Thuê một chiếc xe tự lái là quyết định thông minh của họ, cho phép họ tự do khám phá đất nước này theo lịch trình của riêng mình.

Trong suốt hành trình dọc theo bờ biển Nam Phi, gia đình đã đặt chân đến nhiều thành phố và địa danh đẹp như Piet Retief, Hluhluwe, Durban, Addo, Plettenberg, Mossel Bay, De Hoop, Gansbaai, và cuối cùng đến Cape Town, một trong ba thủ đô của Nam Phi. Họ chủ yếu tập trung vào việc thăm các công viên quốc gia, vườn thú và bảo tàng, tận hưởng cảnh quan độc đáo và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên Nam Phi.

21 ngày tại Nam Phi đã mang đến cho gia đình chị Yến những trải nghiệm không thể nào quên. Trong Khu bảo tồn thiên nhiên De Hoop, tỉnh Western Cape, họ đã có cơ hội thú vị ngắm hàng trăm con cá voi bơi qua biển trước mắt họ. Con cá voi to lớn nhưng không tỏ ra hung dữ, tạo nên một cảnh tượng đầy kỳ diệu. 

Gia đình Việt chi hơn 200 triệu đồng, lái xe ngắm thú hoang Nam Phi
21 ngày tại Nam Phi đã giúp gia đình chị Yến gần nhau hơn. Ảnh: Trần Hải Yến

Tại biển Boulders, họ bất ngờ được chứng kiến hàng nghìn con chim cánh cụt Nam Phi đi lại tự do. Điều này thật là một trải nghiệm thú vị vì họ tưởng rằng chim cánh cụt chỉ sống ở Nam Cực. Nhưng ở Nam Phi, họ có cơ hội nhìn thấy chúng ở gần, chỉ cách một vài mét.

Nhưng điểm đặc biệt nhất của chuyến đi phải là cuộc safari để "săn lùng big 5" tại công viên quốc gia Hluhluwe. Big 5 bao gồm sư tử, báo hoa mai, voi, tê giác và trâu rừng - những loài động vật hoang dã lớn và hiếm có. Gia đình đã có cơ hội bắt gặp một đàn voi châu Phi hơn 30 con đi qua trước mũi xe của họ. "Chúng to lớn nhưng không tỏ ra hung dữ, còn gia đình tôi ngồi trong xe, có chút hồi hộp nhưng thích thú nhiều hơn", chị Yến nói. 

Ngoài ra, gia đình này đã tham quan các địa điểm khác như vịnh Mossal để ngắm cá heo và hồ St Lucia để quan sát "chú hà mã ục ịch lặn như tàu ngầm". Một điểm đặc biệt là Agulhas, nơi có cơ hội "nhảy một bước từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương". Agulhas là một mũi đất nằm ở tỉnh Western Cape của Nam Phi và là điểm cực nam châu Phi, đánh dấu điểm đầu đường phân chia Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Gia đình Việt chi hơn 200 triệu đồng, lái xe ngắm thú hoang Nam Phi
Không chỉ thú hoang, gia đình chị Yến còn tham quan nhiều địa điểm khác. Ảnh: Trần Hải Yến

Chuyến hành trình 21 ngày dọc bờ biển Nam Phi đã mang đến cho gia đình anh Vũ Minh Trà và chị Trần Hải Yến những trải nghiệm không thể nào quên. Khám phá động vật hoang dã, thú vị và đa dạng của Nam Phi đã làm cho họ cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt. 

Theo Bestie, với một ngân sách hạn chế, gia đình này đã tận hưởng một cuộc phiêu lưu đáng nhớ và trải nghiệm vô số kỳ diệu tại Nam Phi. Chuyến đi này đã khẳng định rằng niềm đam mê và tình yêu đối với du lịch không cần phải đắt đỏ. Điều quan trọng là tìm cách tận dụng tài chính một cách thông minh và tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống. 

Cuộc phiêu lưu tại Nam Phi đã là bước tiến đầu tiên trong việc gia đình này thực hiện ước mơ đặt chân đến cả năm lục trên năm lục thứ. Sau mỗi chuyến đi, không chỉ các con mà bản thân vợ chồng chị cũng được mở mang tầm mắt với những khung cảnh lần đầu tiên được thấy trong đời.

Nguồn tin: https://thethaovanhoa.vn/gia-dinh-viet-chi-hon-200-trieu-dong-lai-xe-21-ngay-ngam-thu-hoang-nam-phi-20230904120318363.htm

Xem thêm những thông tin hấp dẫn khác tại Bestie!

Scroll to top