04/25/2024 12:50
Thanh Dung - Theo thethaovanhoa.vn
Cái giá của hạnh phúc có tự tin đối đầu với Lật Mặt 7: Một điều ước?
Hai bộ phim điện ảnh Cái giá của hạnh phúc do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn và Lật Mặt 7: Một điều ước do Lý Hải đạo diễn cùng ra mắt khán giả vào dịp lễ 30-4 và 10-5.

Mùa phim dịp lễ 30-4 và 1-5 này có hai phim Việt cùng về chủ đề tình cảm gia đình, cùng được đầu tư chỉn chu, tâm huyết phục vụ khán giả là Cái giá của hạnh phúc do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn và Lật Mặt 7: Một điều ước do Lý Hải đạo diễn. 

Phim Cái giá của hạnh phúc kể một câu chuyện về gia đình của bà Võ Thùy Dương (Xuân Lan đóng) và ông Đinh Công Thoại (Thái Hòa đóng). Cả hai sống trong giàu sang nhưng đằng sau vẻ ngoài lóng lánh đó là một sự đổ vỡ, mất mát được báo trước. Câu chuyện được kể với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ niềm vui cho đến thất vọng, đau đớn trong hành trình tìm kiếm Cái giá của hạnh phúc là thế nào.

Cái giá của hạnh phúc có tự tin đối đầu với Lật Mặt 7: Một điều ước?

Với dàn diễn viên chất lượng như NSƯT Hữu Châu, Thái Hòa, Xuân Lan, Uyển Ân…, cách kể đầy tâm huyết, kỹ thuật của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, mang đến cho khán giả một câu chuyện có đủ những yếu tố hấp dẫn, đúng với nhãn dán 18+ của phim. Đó là hôn nhân, mối quan hệ vợ chồng, các drama chấn động và thực tế đau lòng, các cú twist chồng lên nhau cùng một cái kết đầy kịch tính. Những mối quan hệ khác liên quan đến câu chuyện chính của bà Dương ông Thoại như chuyện của đứa con gái Nina (Uyển Ân đóng) đi du học trong thời gian dài không muốn trở lại Việt Nam thăm gia đình, chuyện của người con trai Will Võ (Lâm Thanh Nhã đóng)… tất cả góp phần tạo sự đầy đặn, lý thú hơn cho phim.

Cái giá của hạnh phúc có tự tin đối đầu với Lật Mặt 7: Một điều ước?

Sự đầu tư về mặt bối cảnh, trang phục cũng khiến cho khán giả phim “Cái Giá Của Hạnh Phúc” thỏa mãn phần nhìn cùng âm nhạc bắt tai, cuốn hút mang đến sự thỏa mãn về phần nghe. Có thể nói, với những khán giả thích thưởng thức những câu chuyện về cuộc sống gia đình hiện đại, diễn xuất ấn tượng của Thái Hòa thì Cái giá của hạnh phúc là một trong những lựa chọn cho dịp Lễ 30-4 và 1-5 này.

Cái giá của hạnh phúc có tự tin đối đầu với Lật Mặt 7: Một điều ước?

Trong khi đó, phim Lật Mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải cũng là câu chuyện về gia đình nhưng tập trung vào tình mẫu tử với sự chân thật, giản dị, dễ hiểu. Phim dành cho những gia đình có con từ 13 tuổi trở lên được thưởng thức. Một tác phẩm nhẹ nhàng, giúp chữa lành, khiến khán giả yêu thương mẹ nhiều hơn sau khi xem.

Cái giá của hạnh phúc có tự tin đối đầu với Lật Mặt 7: Một điều ước?
Cái giá của hạnh phúc có tự tin đối đầu với Lật Mặt 7: Một điều ước?

Hai bộ phim Việt với hai phong cách hoàn toàn khác biệt giúp cho khán giả dễ dàng thưởng thức với gu điện ảnh của chính mình.

Bài viết liên quan

Thanh Thanh Thanh Thanh

Dàn hot kid Việt nhí nhố tại sự kiện tri "Mẹ tuyệt vời nhất”

Thanh Thanh Thanh Thanh

Dàn nam thần Vbiz đổ bộ cửa hàng mới của Louis Vuitton

Thanh Thanh Thanh Thanh

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Thanh Thanh Thanh Thanh

Chính thức tìm ra quán quân HUTECH's Got Talent 2026

Thanh Thanh Thanh Thanh

Linh Nga Couture giới thiệu BST mang tên Azure Reverie tại Thượng Hải

Thanh Thanh Thanh Thanh

Loạt gương mặt sáng giá sau chung khảo Miss World Vietnam 2025

Thanh Thanh Thanh Thanh

Việt Nam lần đầu đăng cai Miss World 2026

Thanh Thanh Thanh Thanh

Minh Hằng bất ngờ xuất hiện tại buổi khai máy phim "Mẹ mìn"

Thanh Thanh Thanh Thanh

"Bẫy tiền" chính thức trở lại, tung poster ấn định ngày khởi chiếu

Thanh Thanh Thanh Thanh

Ca nương Kiều Anh rủ dàn Chị Đẹp - Em Xinh vào MV “Nhả vía”

Thanh Thanh Thanh Thanh

Công bố vương miện, hoa đăng quang Miss World Vietnam 2025

Thanh Thanh Thanh Thanh

Dàn sao Việt quy tụ thảm đỏ phim "Quỷ nhập tràng" 2

Thanh Thanh Thanh Thanh

Đan Trường xác nhận về Việt Nam tham gia show của A Tuân

Thanh Thanh Thanh Thanh

Dàn sao tên tuổi tham gia casting phim “Đường về” của Quách Beem

Thanh Thanh Thanh Thanh

Anh Tú Atus trở thành Quán quân của Running Man mùa 3

Thanh Thanh Thanh Thanh

Uyển Ân không dám nhìn lại chính mình trong “Nhà mình đi thôi”