10/09/2023 11:07

Mang thai ở Nhật, mẹ Việt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Thảo Phương - Theo thethaovanhoa.vn Thảo Phương

Nhật Bản là một trong số những quốc gia luôn khuyến khích người dân sinh thêm con vậy nên không có gì ngạc nhiên khi đất nước này dành nhiều chính sách cho bà bầu.

Trong số những người ngoại quốc đến Nhật Bản, có rất nhiều người Việt Nam. Họ không chỉ mang theo những giấc mơ về cuộc sống mới mẻ mà còn mang theo tình yêu và trách nhiệm làm phụ huynh. Chuyện về việc sinh con và nuôi dạy con cái ở Nhật Bản không hề đơn giản, và cùng điểm qua câu chuyện thú vị của một người mẹ Việt đã trải qua hai lần mang thai và sinh con ở đất nước mặt trời mọc.

Mang thai ở Nhật, mẹ Việt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Chị Yến được khám thai miễn phí, dù đông vẫn thấy được thư giãn. Ảnh: Trần Yến

>> Xem thêm: Có nên hẹn hò với người vừa chia tay người yêu: Ai cũng có quá khứ

Chị Trần Thị Yến (SN 1983) và hiện đang sinh sống tại tỉnh Saitama, Nhật Bản, thường xuyên chia sẻ chân thực về cuộc sống của mình tại đất nước mặt trời mọc. Cuộc hành trình của chị qua hai lần mang thai và sinh con tại Nhật Bản đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bà mẹ khác, đặc biệt là trong việc được chồng và mẹ chồng yêu thương và chiều chuộng.

Theo thông tin Bestie tổng hợp, chị Yến mang thai lần đầu vào năm 2017, và chia sẻ rằng bà đã trải qua những trải nghiệm đầy bất ngờ với sự quan tâm đặc biệt từ nhân viên công tác xã hội địa phương. Chị nói, "Dường như khi bạn mang thai, câu chuyện đó không còn là của riêng gia đình nữa mà còn có sự đồng hành của những nhân viên chuyên trách".

Nhân viên công tác xã hội tại địa phương đã thường xuyên gọi điện để chúc mừng và hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị Yến sau khi biết chị mang thai. Họ đều đặn liên lạc để cập nhật tình hình và hỗ trợ chị nếu có vấn đề xảy ra. Đặc biệt, trước khi sinh, chị Yến đã nhận được cuộc gọi dài hơn bình thường từ nhân viên này, trong đó họ hỏi thăm về việc chồng và mẹ chồng chăm sóc chị, tình hình sức khỏe của em bé, việc chuẩn bị đồ đi sinh và nhiều câu hỏi liên quan khác.

Mang thai ở Nhật, mẹ Việt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Các mẹ bầu đều được nhân viên địa phương gọi điện thăm hỏi thường xuyên. Ảnh: Trần Yến

Chị Yến chia sẻ, "Nghe những câu hỏi tận tình này, mình có cảm giác được quan tâm như cách mẹ lo lắng cho con gái vậy. Dù không quen biết và là những người xa lạ, nhưng mình thấy an ủi và rất ấm lòng".

>> Xem thêm: Dấu hiệu cho thấy bạn đang được người yêu "chiều hư": Hay cãi

Một điểm khác biệt lớn mà chị Yến đã trải qua khi mang thai tại Nhật Bản so với ở Việt Nam là quyền tự do trong việc ăn uống. Chị cho biết, "Ở Nhật, bác sĩ cho phép mẹ bầu thích gì thì ăn đó, cả đồ sống như sushi hay đồ cay nóng. Họ chỉ lưu ý mình tránh đồ ôi thiu, đồ không tươi hoặc ăn quá mặn".

Điều đặc biệt hơn nữa, mẹ bầu tại Nhật Bản không được khuyên dùng các loại vitamin bổ sung. Chị Yến kể, "Thậm chí khi bầu con đầu lòng, mình có e ngại và muốn bổ sung dinh dưỡng cho con thì được bác sĩ hỏi, 'Sao lại uống vitamin? Mẹ thấy không khỏe ở đâu à?" Điều này cho thấy sự khác biệt trong quan niệm và quy trình chăm sóc sức khỏe của mẹ bầu tại Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, quy trình khám thai được thực hiện hoàn toàn miễn phí, giúp giảm bớt áp lực tài chính cho các bà bầu. Chi phí cho các xét nghiệm riêng lẻ vẫn phải trả, nhưng không đắt đỏ.

Mang thai ở Nhật, mẹ Việt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Suốt thời gian mang thai chị Yến đều được chồng và mẹ chồng yêu chiều. Ảnh: Trần Yến

Chị Yến kể về trải nghiệm khám thai tại Nhật Bản, "Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình và thường có thông dịch viên cho người ngoại quốc. Dù cần phải chờ lâu, nhưng không gian ở bệnh viện rất thoải mái và thoải mái, với ghế sofa êm ái, âm nhạc nhẹ nhàng, và không có cảnh chen lấn. Các bà bầu thường cảm thấy rất thư giãn và không mệt mỏi".

Theo Bestie, chị Yến may mắn khi nhận được sự hỗ trợ và yêu thương đặc biệt từ chồng và mẹ chồng trong suốt thời gian mang thai và sau khi sinh con. Chồng chị thường hỗ trợ việc nhà, nấu các bữa ăn chính và thường xuyên đưa vợ đi ăn nhà hàng. Mẹ chồng của chị, 70 tuổi, vẫn rất khỏe mạnh và thường vào bếp nấu các món ngon để chăm sóc con dâu và cháu nội của mình trong thời gian ở cữ.

Mang thai ở Nhật, mẹ Việt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Chị Yến gần như không phải ăn kiêng. Ảnh: Trần Yến

>> Xem thêm:  Cứ giận chồng là cô vợ lại viết đơn ly hôn, nhiều chị em "đồng cảnh"

Hiện tại, chị Trần Thị Yến và chồng mình, anh Sakata Masanori, đã có hai cô con gái đáng yêu. Chị Yến bày tỏ hài lòng về gia đình của họ và cho biết họ không có dự định sinh thêm con. Chị nói, "Vợ chồng mình đều muốn nuôi dưỡng các con thật tốt, dù là gái hay trai cũng chỉ sinh hai con là đủ. Ở Nhật, tư tưởng của gia đình chồng mình không nặng nề chuyện sinh con trai hay con gái nên tư tưởng rất thoải mái và các con luôn được sống trong tình yêu thương".

Cuộc hành trình của chị Trần Thị Yến là một bài học về tình yêu gia đình, sự hiểu biết, và sự hỗ trợ trong cuộc sống của một người mẹ Việt ở Nhật Bản. Chị đã trải qua những khó khăn và bất ngờ, nhưng bằng tình yêu và sự kiên nhẫn, chị đã xây dựng một gia đình hạnh phúc tại đất nước mặt trời mọc.

Theo dõi các bài viết hấp dẫn tại Bestie và gia nhập cộng đồng Chị gái A+ nhé!

0

Từ khóa:  trẻ con, đời sống, cha mẹ
Scroll to top