Người đời vẫn thường hay cho rằng "trẻ em như búp trên cành" thế nhưng không phải đứa bé nào cũng may mắn có được một gia cảnh tốt. Có những đứa bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã vất vả lao động, làm lụng mưu sinh giúp bố mẹ. Các đứa bé hiểu chuyện như thế quả thật luôn khiến cho người ta phải đau lòng.

>>> Xem thêm: Giới trẻ hồ biến vỏ tỏi thành hoa sen tinh tế: Sự sáng tạo của gen Z
Mới đây trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn video về một em bé vùng cao đang nặng vai gánh vì chiếc gùi chứa 20kg sắn. Nhìn qua hình ảnh có thể thấy em đang rất vất vả để đem được sắn đến điểm cần bán, người thì lấm lem bùn, đi chân đất, mặc trên người bộ đồ cũ kỹ với mái tóc bù xù. Nhiều người cho rằng chiếc gùi ấy nhiều người trưởng thành còn không thể đeo nổi vậy mà cô bé này hàng ngày vẫn làm việc ấy vì cuộc sống mưu sinh.


Song, điều khiến cho dân tình quan tâm nhất vẫn là thái độ của đứa bé. Trên vai em vì mang chiếc gùi nặng mà không thể đi thẳng lưng thế nhưng em vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn. Có lẽ mọi sự mệt nhọc của em đã không còn khi thấy được thành quả lao động của mình.


Cuộc sống khó khăn của những người ở vùng cao vốn đã không quá xa lạ với netizen. Thế nhưng hình ảnh của những đứa trẻ hiểu chuyện ở đây luôn khiến cho người ta phải đau lòng không thôi. Nhiều người cho rằng ở cái tuổi ăn tuổi học mà em nhỏ đã có thể gồng gánh như thế quả thật là điều khiến dân tình vừa ngưỡng mộ, vừa chua xót.
Bao nhiêu mệt mỏi vất vả đều được em chuyển biến thành năng lượng tích cực, không than vãn mà nở nụ cười lao động,... tất cả những việc cứ ngỡ chỉ có ở người trưởng thành đã có đủ trên người của cô bé nhỏ nhắn này.


Hiện đoạn clip đang được rất nhiều người quan tâm. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thương xót cho những mảnh đời vất vả của các em bé vùng cao
- Tội nghiệp quá, tuổi này em của tôi còn nhõng nhẽo không chịu ăn.
- Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn thiệt thòi.
- Chúc em nhiều sức khỏe em nhé, cố gắng xoay chuyển cuộc đời.

>>> Xem thêm: Chuẩn bị quà chỉn chu, cô gái shock khi nhận sự đáp trả từ bạn trai
Những trường hợp liên quan đến vùng cao đều luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Như những hình ảnh các em chịu đói, khát vì bố mẹ phải "ngủ nương" mưu sinh cho cuộc sống. Lúc thế này các em nhỏ với chiếc bụng đói meo thường đi quanh bản để được ăn nhờ, ngủ nhờ đã lấy đi nhiều sự thương cảm của người khác.

Điển hình như trường hợp tại điểm trường Nà Nũng A, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, các chị gái vì không muốn em bị đói nên đã mang em trai 2 tuổi đến trường học với hy vọng cả 3 cùng được ăn. Tuy không phải là những món ngon cao lương mỹ vị, nhưng đối với trẻ em vùng cao thì việc được ăn đã là ước mơ của bọn nhỏ.

Trong cuộc sống hiện nay, những câu than vãn về sự vất vả của mình không ít. Song, cũng nhờ có những hình ảnh của các trẻ em vùng cao, dù nhỏ nhưng đã vất vả bươn chải, chịu nắng dầm mưa khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ. Học hỏi cô bé gánh cả gùi 20kg củ sắn, luôn cố gắng, nỗ lực làm việc với tinh thần thoải mái và nụ cười trên môi. Các bạn có cảm xúc gì khi xem những chùm ảnh này? Chia sẻ với Bestie nhé!
Hãy tải ngay app Bestie để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nóng hổi nào về showbiz, giới trẻ, cộng đồng mạng nhé!

CÔ GIÁO VÙNG CAO XIN TỪNG HẠT GẠO, GÓI MÌ NUÔI DẠY 32 TRẺ EM MẦM NON
Những trường hợp trên chỉ là những câu chuyện nhỏ về sự vất vả nhưng không đầu hàng số phận của các đứa bé vùng cao. Tại điểm trường Mầm non xã Nậm Hàng, Nậm Nhùn, Lai Châu ngôi trường mẫu giáo tràn ngập tình thương khiến dân mạng xôn xao thời gian gần đây. Điểm Huổi Van của trường đa số để dạy và nuôi các bé người dân tộc Mảng và Mông. Đường xá xa xôi, các em nhỏ đi học có khi cả ngày mới đến được trường nhưng chưa một ngày các em nản chí. Chính vì thế mà tập thể giáo viên tại trường đã quyết định nuôi dạy 32 em nhỏ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng khi vừa làm người truyền lửa, làm cha và làm mẹ...