Năm hết Tết đến là lúc ai cũng muốn được trở về đoàn tụ với gia đình, thế nhưng đối với những người con xa xứ, điều ước tưởng chừng như đơn giản đó lại chẳng dễ dàng thực hiện do khoảng cách địa lý xa xôi. Đồng cảm trước điều đó, mới đây, mạng xã hội vô cùng xúc động nghẹn ngào khi xem được đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đi xuất khẩu lao động 4 năm bí mật giấu gia đình bay về nước vào đúng ngày trọng đại của anh trai.

>> Xem thêm: Chàng du học sinh khiến bố khóc nức nở khi bất ngờ trở về nhà
Cụ thể, tài khoản Trần Văn Quang - nhân vật nam chính đồng thời là người đăng clip lên mạng với dòng chia sẻ: "Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ. Về thăm nhà sau 4 năm tha hương..." Theo đó, chàng trai trẻ đã có 4 năm đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Sau thời gian dài ở bên xứ người làm việc, anh đã có một quyết định vô cùng táo bạo đó là bí mật đặt vé máy bay về Việt Nam và lặng lẽ về nhà ở Tuyên Quang trong chính ngày trọng đại của anh trai.
Khi về tới đầu làng, Quang tay cầm theo bó hoa thật to và rảo bước thật nhanh chạy về nơi đang xập xình tiệc cưới. Đứng từ xa, người mẹ đã sớm nhận ra bóng dáng con trai thân yêu, lập tức chạy tới ôm chầm lấy. Bà có lẽ vẫn chưa tin vào mắt mình việc con trai xuất hiện bằng da bằng thịt, liên tục ôm chặt lấy anh chàng và mếu máo khóc.



Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi tiến vào trong sân nhà. Lúc này, đến lượt người bố không kìm nén được cảm xúc. Con trai bất ngờ về nhà sau 4 năm đi Đài Loan, lại đúng vào ngày trọng đại của anh trai khiến ông hạnh phúc đến mức khóc òa. Bố bình thường vốn dĩ rất ít khi rơi nước mắt nhưng lại mủi lòng trong thời khắc đoàn viên không nằm trong dự tính này.


Sau khi xem xong clip này, ai cũng chung một cảm giác xúc động và hạnh phúc thay cho gia đình chàng trai. Đặc biệt, đối với những người con đang xa xứ nhưng chưa thể sắp xếp công việc về quê thậm chí còn khóc ngon lành và bày tỏ mong muốn sớm được đoàn tụ giống như vậy. Niềm vui sum vầy là điều vô cùng quý giá mà họ luôn mong ngóng và đếm từng ngày để trở về.
"Xem mà rơm rớm nước mắt. Đúng là không có gì bằng đoàn tụ gia đình."
"Bố mẹ hẳn là nhớ con lắm mới khóc nhiều như vậy. Chúc mừng cả nhà đón 2 niềm vui trong cùng 1 ngày."
"Cái cảm giác nhiều năm xa quê giờ về cứ nao nao khó tả thế nào ấy. Hy vọng mình năm sau cũng được trở về nhà giống như bạn."

Trước Quang, cũng có rất nhiều bạn trẻ Việt khác xuất khẩu lao động hay du học ở nước ngoài đã bí mật về thăm nhà để tạo bất ngờ cho gia đình, người thân. Điểm chung của họ khi trở về chính là luôn nhận được sự chào đón, vòng tay ôm hôn ấm áp kèm cả những giọt nước mắt hạnh phúc từ bố mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình. Sau khoảng thời gian dài xa cách và nhớ nhà da diết, vui sướng nhất chính là khoảnh khắc mọi người đoàn tụ bên nhau.



Giây phút những đứa con xa xứ được đoàn viên đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Dù đi xa đến đâu, luôn có một nơi gọi là nhà chào đón chúng ta trở về bất kì lúc nào. Còn bạn có cảm xúc như thế nào về những hình ảnh này, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
CON CÁI NÊN GẦN GŨI NHIỀU VỚI CHA MẸ VÌ NGƯỜI GIÀ DỄ CẢM THẤY CÔ ĐƠN
Nếu bạn muốn cải thiện mối quan hệ với bố mẹ, hoặc đơn giản là muốn bố mẹ được vui lòng thì hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho họ. Thường xuyên ăn cơm cùng nhau, thường xuyên trò chuyện, tâm sự, hãy cho bố mẹ biết là bạn yêu thương họ đến nhường nào.
Có thể sẽ có khoảng cách thế hệ khiến quan điểm của đôi bên hơi khác nhau, nhưng tuyệt đối đừng vì thế mà trở nên xa cách với bố mẹ. Việc được con cái quan tâm sẽ giúp bố mẹ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh hơn rất nhiều.