Một năm làm việc vất vả, bất kể ai cũng đều muốn được thư giãn và giải trí vào thời khắc trước thềm năm mới. Vào dịp đặc biệt quan trọng này, mọi người thường chọn cách quây quần bên gia đình, người thân, có người sẽ cùng bạn bè vi vu ra ngoài để hóng gió, countdown đón năm mới. Thế nhưng ngược lại, có những người vẫn tranh thủ làm việc, miệt mài lao động trong khoảnh khắc cuối cùng của năm với mong muốn có thể kiếm thêm chút ít thu nhập trước thềm năm mới.

>>> Xem thêm: Người cha shipper bế con nằm trong thùng hàng để tránh gió

Mới đây, vào tối 31/12 vừa qua, trên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM đã diễn ra đêm countdown cực lớn và náo nhiệt, thu hút đông đảo sự tham gia của những người bạn trẻ, người dân tại thành phố. Bên cạnh những hình ảnh sôi động, nhộn nhịp của hàng trăm nghìn người đến đây để vui chơi, có một khoảnh khắc ấm lòng xuất hiện đã khiến dân tình không khỏi cảm động.


Cụ thể, một số người shipper vẫn miệt mài làm việc và giao hàng vào thời khắc trước countdown cho khách. Thế nhưng không phải khách hàng nào cũng dễ thương, trong đó có một trường hợp của một anh shipper bị khách hàng boon đơn hàng hơn 12 ly trà sữa. Chứng kiến gương mặt buồn bã, lo lắng của nam shipper, những người chờ đợi countdown xung quanh đã bày tỏ sự sẻ chia với anh. Họ quyết định lấy tiền túi và thay phiên nhau mua lại những ly trà sữa đã bị boom đó.

Khi được những người xung quanh ủng hộ và giúp đỡ, anh shipper đã mừng rỡ và tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Anh liên tục nói lời cảm ơn đến với mọi người, vì nếu không có họ thì anh chẳng biết xử lý thế nào với hàng chục ly trà sữa đó. Khoảnh khắc ấm lòng của những người đợi countdown đã được lan truyền trên mạng xã hội, trước thời khắc bước sang năm mới, chúng ta đã được sưởi ấm bởi những hành động tốt bụng, san sẻ giữa những con người xa lạ dành cho nhau.

Trước đó, vào dịp đầu năm mới năm 2021, một chú shipper lớn tuổi ngoài 50 cũng bị boom một đơn hàng trà sữa. Khách hàng sau khi đặt hàng thì bảo rằng đặt nhầm và không muốn nhận, tuy nhiên đơn hàng đã được đặt thì không thể huỷ.
Chú shipper tỏa ra buồn bã vì bị treo đơn hàng, không thể nhận thêm đơn khác và còn phải bỏ tiền túi để trả. Chứng kiến hình ảnh tội nghiệp ấy, một người chủ quán ăn tại TP.HCM đã quyết định mua lại đơn hàng đó để ủng hộ, giúp chú được về sớm ăn Tết bên gia đình.


>>> Xem thêm: Chàng shipper nói tiếng Pháp như gió được hỗ trợ tiền đi học lại
Dịp năm mới là thời điểm nhu cầu đặt hàng đồ ăn thức uống tăng cao, cũng vì lý do đó mà nhiều shipper đã quyết định miệt mài làm việc để kiếm thêm thu nhập vào dịp này. Mong rằng, mọi người luôn có ý thức và sự tôn trọng công sức lao động của người khác, việc boom hàng là một hành động kém tinh tế, nó gây ra rất nhiều rắc rối cho người giao hàng. Hãy lịch sự và tử tế trong việc mua và nhận hàng cũng là cách thể hiện sự tôn trọng sức lao động của người khác. Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!
HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG CỦA CHÀNG SHIPPER NÓI TIẾNG PHÁP NHƯ GIÓ
Những ngày gần đây, câu chuyện chàng shipper có khả năng giao lưu tiếng Pháp trôi chảy tại một sự kiện gặp gỡ nhà văn người Pháp - Marc Levy nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Chàng shipper nói tiếng Pháp như gió tại sự kiện gặp gỡ nhà văn Pháp - Marc Levy có hoàn cảnh khá đặc biệt.
Vì không có điều kiện, anh chàng phải ngừng việc học để chạy dịch vụ giao đồ ăn công nghệ, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh chàng shipper "gây bão" này là Huỳnh Hữu Phước, sinh viên hệ song bằng (khoa Tiếng Pháp và khoa Địa lý) của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.