Năm 2016, BS Lê Thanh Nga (đang công tác tại Bệnh viện 175) cùng ông xã quyết định mua lại mảnh đất 300m2 tại phường Long Phước, TP.Thủ Đức (TP.HCM) với nguyện vọng ban đầu là để xây nơi che mưa che nắng cho những cụ già neo đơn và những em nhỏ mồ côi. Tuy nhiên, trong nhiều năm làm việc tại bệnh viện, chị Nga chứng kiến nhiều bệnh nhân khó khăn, không có tiền cho việc lưu trú khi ở nơi xa lên thành phố chữa bệnh. Từ đó, chị bàn với chồng chuyển hướng xây nhà cho bệnh nhân nghèo.

>> Xem thêm: Người phụ nữ 16 năm hiến máu cứu người: Vui vì bệnh nhân cảm kích
Dự án nhà miễn phí cho bệnh nhân khó khăn chính thức được khởi công vào tháng 4/2021, nhưng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà mọi thứ phải trì trệ đến nay mới có thể hoàn thành.
Thời điểm đó, vợ chồng bác sĩ Nga phải tạm gác việc xây nhà, dùng số tiền tích cóp được để mua bình oxy, thuốc và máy thở quyên tặng cho các Bệnh viên dã chiến ở TP.Thủ Đức. Cuối năm 2021, khi dự án nhà "0 đồng" có thể tái khởi công, vợ chồng bác sĩ Nga phải bán một lô đất để có thêm tiền tiếp tục dự án.


Căn nhà bao gồm một trệt và một lầu, có hai phòng lớn để ở tập thể và mỗi phòng đủ cho hơn 10 bệnh nhân ở. Dưới tầng trệt có hai phòng nhỏ, kê 20 giường sắt. Còn lại, vợ chồng bác sĩ Nga thiết kế không gian bếp núc, sinh hoạt chung cho các bệnh nhân. Tổng chi phí vợ chồng lương y đã chi ra cho dự án này lên đến gần 10 tỷ đồng, tất cả đều nhờ tiền túi và tiền vay thêm từ phía ngân hàng.


>> Xem thêm: Ấm lòng trạm cơm 0 đồng như "niêu Thạch Sanh": Ăn chưa no, cứ lấy thêm
Mặc dù mang tiếng "nhà ở 0 đồng" nhưng bác sĩ Nga rất có tâm chứ không làm sơ sài "qua loa chiếu lệ". Từng vật dụng trong nhà đều được chị tự tay chọn lựa. Vì sợ tiết trời TP.HCM khiến bệnh nhân nóng, chị mua thêm quạt hơi nước, nệm, giường đều là loại tốt. Bên cạnh đó, vì bệnh nhân cần được chú trọng đặc biệt về sức khỏe nên chị Nga chọn mua thực phẩm ở các siêu thị lớn để đảm bảo chất lượng.



Nhắc đến những tấm lòng vàng cung cấp các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ miễn phí cho những mảnh đời khó khăn, ta không thể nào không kể đến doanh nhân Nguyễn Huỳnh Như (Bạc Liêu) - người đã tự bỏ tiền túi đứng ra xây dựng bếp ăn "0 đồng" dành cho bà con. Những ngày đầu khai trương, bếp ăn từ thiện của Huỳnh Như cung cấp 300-500 phần ăn miễn phí mỗi ngày. Đến nay, số phần ăn đã tăng lên đến 1000 để kịp phục vụ cho bà con.




Trở lại với câu chuyện của vợ chồng bác sĩ Nga, từ nỗi trăn trở khi nhìn bệnh nhân nghèo chịu cảnh màn trời chiếu đất, hai vợ chồng đã tự bỏ tiền túi xây dựng công trình nhà ở "0 đồng". Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa, giúp được nhiều mảnh đời khó khăn có điều kiện ăn ở tốt hơn khi đi khám chữa bệnh. Bạn nghĩ sao về dự án nhà ở miễn phí của cặp vợ chồng bác sĩ này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
6 CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ CẢ ĐỜI VẪN PHẢI HỌC
Đứng trên cương vị là người hành nghề y, vợ chồng bác sĩ Nga không thể đứng yên nhìn những bệnh nhân nghèo chịu cảnh màn trời chiếu đất khi không đủ tiền cho cho việc lưu trú. Vì thế, họ quyết định xây nhà miễn phí cho những mảnh đời ấy. Trong cuộc sống, chúng ta phải đứng ở nhiều vai trò, nhiều cương vị khác nhau đòi hỏi ta phải có cách đối nhân xử thế phù hợp mới đắc nhân tâm.
Khi đối diện với cha mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Hãy nhớ, đừng bực bội vì tuổi già hay cáu gắt vì tính hay càu nhàu của bố mẹ. Khi đối diện với con cái, chúng ta không nên đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm cha mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đừng nên quá cứng nhắc, điều đó có thể gây ra tác dụng ngược lại với hiệu quả của việc dạy dỗ.