Câu chuyện của cô bé Pàng bị liệt hai chân, không một bộ đồ nào trên người vào thời điểm mùa đông giá rét cách đây 5 năm chắc chắn đã không còn xa lạ với mọi người, đặc biệt là đối với các mẹ bỉm sữa. Ở thời điểm 2017, bé được gia đình của chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (sinh năm 1987, TP.HCM) đón về nuôi và cưu mang một khoảng thời gian.

>>> Xem thêm: Muốn có tình yêu tuyệt vời, hãy yêu thương và hoàn thiện chính mình
Sau đó không lâu thì mẹ ruột của bé Pàng - chị Dợ qua đời. Trước tình cảnh này, vợ chồng chị Ngọc Phương đã quyết định làm thủ tục để nhận cô bé làm con nuôi, chăm sóc và yêu thương bé như con ruột của mình cho đến tận bây giờ. Chị Phương đưa bé đi tập vật lý trị liệu để đôi chân bé có thể tự bước đi, cho bé đến trường để đi học như bao người và hơn hết là cho bé một tổ ấm thực sự, có đủ cha đủ mẹ, đủ anh chị em như mọi người.



Gần đây, chị Phương hạnh phúc chia sẻ hình ảnh các con của mình cùng nhau đi cà phê, có thể thấy được đi chơi cuối tuần, 4 đứa bé không giấu được sự vui vẻ và sung sướng. Nhận được sự quan tâm nhất chính là bé Pàng, cô bé cười rạng rỡ, thần thái tự tin hơn hẳn. Ánh mắt cũng toát lên được sự hạnh phúc và còn chủ động tạo dáng để mẹ chụp hình, trông cô bé có da có thịt, cao ráo hơn lúc trước rất nhiều.

Trái ngược với sự rụt rè trước đó, giờ đây bé Pàng rất ra dáng chị ba trong nhà. Nhìn biểu cảm của cô bé, nhiều người cho rằng bé Pàng đã quen với cuộc sống mới ở phố thị. Song, vì sợ cô bé nhớ nhà nên chỉ cần có thời gian rảnh thì vợ chồng chị Ngọc Phương sẽ đưa em về Thanh Hóa để thăm bà và em của mình.
>>> Xem thêm: Chàng trai khiếm khuyết sau tai nạn: Giờ là giáo viên, tổ ấm viên mãn
Trước đó vào ngày nghỉ lễ 30/4, chị Ngọc Phương đã đăng tải hình ảnh bé Pàng nhiễm COVID-19. Kèm theo hình ảnh, chị Phương bộc bạch: “Và các em bé của tôi tất cả đều ổn sau nhiễm COVID-19. Đáng lo nhất là bé Pàng vì em có bệnh lý nền nhưng em đã mạnh mẽ vượt qua. Giỏi lắm cô gái. Phương thay mặt Pàng cảm ơn tất cả lời chúc của mọi người. Cảm ơn quần áo của mẹ Phương Vi luôn hỗ trợ bé. Và cảm ơn ba Nguyễn Khắc Việt đồng hành 5 năm nay, chu cấp toàn bộ học phí cho Pàng và ba Tin Huynh tài trợ những bữa tiệc cùng buổi ăn chơi cho các con. Pàng đã khỏe sau nhiễm COVID-19”.


Ngay khi đăng tải hình ảnh bé Pàng đi chơi cũng 3 anh chị em, thì bài viết ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Mọi người đều tỏ vẻ vui mừng khi cô bé có khiếm khuyết năm nào nay đã cao lớn với vẻ xinh đẹp, tự tin. Thêm vào đó, netizen cũng không quên bày tỏ sự cảm kích với công ơn nuôi dưỡng của vợ chồng chị Phương.

Có thể thấy cuộc sống thay đổi ngoạn mục của bé Pàng khi gặp gỡ được vợ chồng chị Phương. Mọi người đều cho rằng đây chính là sự may mắn nhất trong cuộc đời của cô bé. Từ một người khiếm khuyết, giờ đây cô bé đã may mắn có được gia đình yêu thương, cuộc sống vật chất đến tinh thần đủ đầy.
Hiện những thông tin từ bé Pàng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ mọi người, nhất là các mẹ bỉm sữa. Các bạn còn có thông tin nào về bé Pàng thì chia sẻ cho Bestie nhé!
Xem thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác tại Bestie.
BÍ QUYẾT ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN, THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Qua hoàn cảnh của bé Pàng mới thấy không phải ai sinh ra cũng may mắn có được cuộc sống tốt đẹp. Nhưng dù là hoàn cảnh thế nào chúng ta cũng hãy suy nghĩ tích cực. Một trong những điều để cuộc sống mình có thể tốt lên chính là bản thân mình phải dần hoàn thiện các khuyết điểm của mình. Nhưng không phải ai cũng có đủ ý chí để có thể đối diện và khắc phục những điểm yếu của mình.
Đối diện với khuyết điểm của bản thân, nhiều người lại trở nên tự ti hơn trước. Song, để có thể thay đổi được cuộc đời của mình, họ cũng cố gắng tìm cách để khắc phục. Và những bí quyết không nên bỏ qua chính là: Làm việc chăm chỉ, luôn kiên định với mục tiêu,...