Sau khi đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch tại World Cup 2022, có rất nhiều người hâm mộ đã đến sân Lusail để theo dõi, cổ vũ trận đấu và hơn hết là chúc mừng cho thần tượng Lionel Messi của họ. Trong số đó, sự xuất hiện của một gương mặt nổi bật trên sân đã thu hút sự quan tâm lớn từ dân tình chính là “Thánh rắc muối” Salt Bae.

>>> Xem thêm: Tuyển Việt Nam rộng mở cơ hội góp mặt tại World Cup 2026
Salt Bae cũng là một fan hâm mộ lâu năm của Lionel Messi, vì thế vị đầu bếp nổi tiếng này đã trực tiếp đến trận chung kết World Cup để cổ vũ Messi. Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc, “thánh rắc muối” đã có những hành động có phần thiếu tế nhị trong lúc các tuyển thủ xứ Tango đang ăn mừng bên cúp vàng khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Cụ thể, vị đầu bếp này đã cố tình tiếp cận và chèo kéo Messi để buộc ngôi sao 35 tuổi chụp ảnh cùng mình.

Messi lúc đó đã tỏ rõ vẻ mặt khó chịu và anh có ý định bỏ đi. Thế nhưng chính hành động có phần ép buộc của vị đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp ông hoàn thành mục tiêu chụp ảnh cùng Messi.
Chưa dừng lại ở đó, vị đầu bếp sinh năm 1983 còn lôi kéo một số tuyển thủ Argentina khác đến chụp ảnh cùng mình. Thậm chí “thánh rắc muối” đã ngang nhiên giật cúp từ tay các tuyển thủ xứ Tango để “tự sướng”, ông trực tiếp dùng tay mình sờ, hôn và giương cao cúp vàng. Một hành động được cho là tự tiện, quá đà và không mấy tế nhị của một người hâm mộ đối với thần tượng của mình.



Theo quy định từ phía FIFA, không phải ai cũng có thể trực tiếp chạm tay vào chiếc cúp vàng FIFA danh giá. Theo đó, chỉ các cầu thủ và HLV của đội vô địch, các nguyên thủ quốc gia và các quan chức FIFA mới có quyền chạm vào cúp vàng bằng tay trần. Vì thế vị đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu sự chỉ trích sau hành động quá đà đó của mình.

Trước những lùm xùm, chỉ trích từ người hâm mộ về hành động thiếu tôn trọng đó của Salt Bae tại trận chung kết World Cup. Mới đây, vào ngày 21/12, trang twitter chính thức của US Open Cup - Giải bóng đá danh giá và lâu đời bậc nhất nước Mỹ - Đã đăng tải thông báo như sau: "Salt Bae bị cấm đến chung kết US Open Cup 2023".
Thậm chí trước đó, nhiều thông tin còn cho rằng FIFA có thể sẽ xem xét để cấm vị đầu bếp này có mặt tại trận chung kết của kỳ World Cup 2026. Quyết định này được nhiều người hâm mộ cho là khá hợp lý để vị đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ có được bài học thích đáng sau hành động thái quá của mình.

Salt Bae tên thật là Nusret Gokce, ông được biết đến là một đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng qua những đoạn video với hành động rắc muối đặc trưng lên đồ ăn. Vị đầu bếp sinh năm 1983 hiện sở hữu tài khoản Instagram với gần 50 triệu người theo dõi. "Thánh rắc muối" sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng tại Trung Đông, châu Âu và Mỹ.


Chính sự thú vị trong khâu chế biến thức ăn, hành động “rắc muối” thương hiệu của mình mà Salt Bae nổi tiếng khắp thế giới. Vị đầu bếp cũng từng vinh dự trực tiếp phục vụ nhiều ngôi sao thể thao, showbiz, giới thượng lưu giàu có. Trong đó có thể kể đến một số cái tên nổi bật như: Messi, Cristiano Ronaldo, Pogba, Lewandowski... Nhờ đó, danh tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nổi như cồn.

>>> Xem thêm: Tuyển Việt Nam rộng mở cơ hội góp mặt tại World Cup 2026
Được biết ngoài chụp ảnh cùng các tuyển thủ, Salt Bae còn ngỏ ý mời dàn tuyển thủ đến nhà hàng của mình để dùng bữa. Dù biết vị đầu bếp sinh năm 1983 muốn bày tỏ sự cảm mến và lòng hâm mộ của mình dành cho thần tượng và đội bóng mà ông yêu quý song hành động của ông được cho là không phù hợp trong bối cảnh đó. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Ảnh: Instagram nusr_et
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie nhé!
CÔNG NHẬN MESSI LÀ GOAT, FIFA BỊ FAN CR7 PHẢN ĐỐI ĐẾN MỨC PHẢI XOÁ BÀI
Sau khi trận cầu đỉnh cao đêm chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina kết thúc, nhà vô địch thế giới đã chính thức lộ diện – Đó chính là đội tuyển đến từ Nam Mỹ, Argentina. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng đăng tải trên trang chính chủ của mình để gửi lời chúc mừng đến “nhà vua” Lionel Messi vì sự vĩ đại của anh. Thậm chí mới đây, trên trang Twitter chính thức, FIFA cũng đã công nhận và tôn vinh Messi là GOAT - Viết tắt của cụm từ: “Greatest Of All Time - Xuất sắc nhất mọi thời đại”.
Cụ thể, FIFA đăng tải dòng trạng thái có nghĩa như sau: “Cuộc tranh luận về GOAT đã xong. Giải thưởng lớn nhất giờ đã là một phần của bộ sưu tập. Di sản đã trọn vẹn”.