Là một trong những con thác tự nhiên thu hút đông đảo khách tham quan trong vài năm trở lại đây, thác Liêng Nung mang vẻ đẹp kỳ vĩ nên thơ của miền núi rừng hoang sơ Tây Nguyên. Với tên gọi Liêng Lung mang ý nghĩa là sự nghỉ ngơi - đây hứa hẹn là địa điểm du lịch, chụp ảnh lý tưởng trong dịp cuối năm này.
Thác Liêng Nung hay còn gọi là Diệu Thanh nằm cách thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) khoảng 10km. Liêng Nung là thác nước duy nhất bắt nguồn từ dòng suối Đăk Nia chảy từ thượng nguồn nằm sâu trong rừng Tây Nguyên. Thác chảy quanh năm, nước đổ từ trên cao xuống có màu trắng xóa, thuần khiết như dải lụa.


>> Xem thêm: Cặp vợ chồng lão hóa ngược của Vbiz gọi tên Lý Hải - Minh Hà
Thác Liêng Nung được tạo từ 3 cụm đá, cụm chính có độ cao 30m, mặt nước đón thác gọi là suối Đắk Nia. Điểm khiến Liêng Nung mang vẻ đẹp nên thơ chính là đặc điểm địa hình đồi núi xung quanh. Nhìn từ trên cao, con thác được bao bọc bởi rừng nguyên sinh xanh bạt ngàn. Cấu trúc địa chất tạo nên dòng thác được hình thành từ nham thạch núi lửa cách đây nghìn năm. Những rãnh nham thạch nay trở thành đường dẫn nước. Đồng thời theo thời gian, những lớp nham thạch, vách đá được rêu xanh bao phủ khiến cho tổng thể con thác có màu xanh hoang sơ.
Hơn hết, nơi con thác đổ xuống có cấu tạo nhô ra hình vòm cung. Nhìn từ dưới lên, mặt hồ Đắk Nia như giếng nước, hứng trọn dòng thác đổ thẳng từ trời xuống. Vì thế, Liêng Nung được gọi là con thác mang vẻ đẹp siêu thực, hư ảo.


Với mỗi mùa, Liêng Nung đẹp theo cách khác nhau, cảnh vật, cây cối xung quanh cũng thay đổi theo mùa. Với mùa khô, nước thác chảy ít, dòng nước trong veo có thể nhìn xuyên qua vách thác. Còn vào mùa mưa, nước thác ồ ạt và chuyển sang màu đỏ nâu nhạt do hòa lẫn với lớp đất đỏ. Thế nên, du khách có nhu cầu tắm thác nên đi vào mùa khô, khoảng từ tháng 11- tháng 4. Riêng du khách muốn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của thác Liêng Nung nên đến đây vào khoảng tháng 5 đến tháng 10 để thấy được sự hùng vĩ, dữ dội của con thác.



Với vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa hùng tráng kỹ vĩ thế nên thác Liêng Nung được ví như nàng sơn nữ của núi rừng Tây Nguyên. Đứng trước ngọn thác đổ, du khách không chỉ được ngắm nhìn mà còn nghe rõ âm thanh vang vọng của dòng thác đổ ầm ầm ngày đêm, pha trộn với tiếng chim chóc, xào xạc của rừng cây. Đồng thời khi đến đây, du khách còn cảm nhận được không không khí trong lành và mát lạnh của những hạt nước li ti.

Để đến được thác Liêng Nung, du khách phải trải qua đoạn đường ngoằn ngoèo với cây cối um tùm vô cùng khó đi. Sau khi đi hết đoạn đường xe máy, du khách lội bộ thêm 300m từ bìa rừng đi sâu vào bên trong. Vì đi rừng thế nên chắc chắn sẽ vất vả thế nhưng đây là trải nghiệm thú vị cho những ai ưa mạo hiểm, thích khám phá cảnh vật thiên nhiên. Ngoài ra, đến thác Liêng Nung, du khách có thể ghé thăm khu buôn làng của người M'nông và người Mạ sinh sống gần đó để tìm hiểu vẻ đẹp văn hóa truyền thống và con người nơi đây.


>>Xem thêm: Mai anh đào sắp nhuộm hồng Đà Lạt, nhanh chân còn kịp check-in
Với vẻ đẹp độc đáo, bí ẩn trên thì thác nước Liêng Nung hứa hẹn là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai muốn thăm thú, khám phá đó đây, đặc biệt là vào dịp cuối năm này. Hơn hết, vì là thác nước tự nhiên nằm sâu trong rừng nên Liêng Nung vẫn là địa điểm ít người lui tới, du khách có thể tha hồ tận hưởng chuyến du hí với bạn bè, người thân mà không quá tốn kém hay đông đúc.
Bạn nghĩ như thế nào về vẻ đẹp siêu thực của dòng thác Liêng Nung? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
VẺ ĐẸP HOANG SƠ ĐẸP "TỰA THIÊN THAI" ÍT NGƯỜI BIẾT CỦA SUỐI TÍA
Ngoài Liêng Nung, thiên nhiên đất Việt vẫn còn nhiều địa điểm tham quan, khám phá khác. Trong đó, có thể kể đến suối Tía hoang sơ ít người biết đến. Suối Tía nằm gần trung tâm Đà Lạt mang vẻ đẹp hoang sơ với dòng nước xanh biếc trong veo. Suối bắt nguồn từ hồ Tuyền Lâm - hồ nước ngọt lớn nhất Lâm Đồng nên sinh thực vật nơi đây vô cùng độc đáo.
Đặc sản của suối Tía chính là lớp sương mù trắng xóa phủ khắp mặt hồ khiến hồ thêm phần kỳ bí. Khi đến đây, du khách vừa ngồi trên thuyền, vừa ngắm cảnh, ngắm mây trời, hưởng thụ cảm giác bình yên...