Suốt 11 năm qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, người dân ở phố Hàng Châu lại bắt gặp hình bóng của một cụ già đã ở tuổi U100 cặm cụi nhặt từng chai, lon nhựa, thùng giấy, đèo trên chiếc xe đạp cũ. Đó chính là ông Vương Tân Sâm, năm nay đã ngoài 90 tuổi. Được biết, ông là Giảng viên đã về hưu nhưng thay vì dành thời gian này để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, ông lại chọn đi nhặt ve chai vì một lý do vô cùng đặc biệt...

>> Xem thêm: Cụ ông nằm hẳn xuống để canh góc chụp vợ chơi bóng rổ: Có tâm thế!
Thông tin trên Sohu, ông Vương Tân Sâm đi nhặt ve chai để bán lấy tiền giúp đỡ trẻ em nghèo viết tiếp ước mơ đến trường. Trích tiền lương hưu của mình, ông góp thêm số tiền bán được từ những bao ve chai để tài trợ cho 7 em học sinh theo học Đại học trong suốt 11 năm qua. Sự giúp đỡ của ông như một suất học bổng toàn phần vì các em học sinh nghèo vượt khó ấy không cần lo lắng đến học phí, sinh hoạt phí mà chỉ cần cố gắng học tập.


Dù ông Vương hoàn toàn có thể dùng một phần lương hưu để giúp đỡ 7 đứa con nuôi, song ông vẫn quyết định đi nhặt ve chai vì muốn thông qua đó để chứng minh với các bạn trẻ rằng khó khăn không hề đáng sợ, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng không ngừng thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Nhờ hành động ấy của ông Vương, nhiều bạn trẻ Trung Quốc đã được truyền cảm hứng học tập, vượt khó rất lớn.

Điều khiến nhiều người thắc mắc đó là, tại sao ông Vương không đi nhặt rác vào ban ngày để dành thời gian buổi tối nghỉ ngơi. Theo đó, ông từng trả lời rằng, vì có rất nhiều người phải nhặt rác ở gần đó cần kiếm sống, nên ông nhường thời gian làm việc lý tưởng hơn cho họ. Bởi nếu không thể nhặt ve chai, ông Vương vẫn có thể sống và giúp người bằng tiền lương hưu của mình.


>> Xem thêm: Người phụ nữ nhặt ve chai nuôi 7 con, 3 đứa trẻ không cùng máu mủ
Biết được việc làm vì mục đích cao đẹp của ông Vương, người dân gần đó mỗi khi có thùng carton cũ, chai nhựa đều gom lại để quyên góp cho ông làm việc thiện. Những sinh viên được ông Vương tài trợ "học bổng ve chai" cũng đã dần ra trường và trưởng thành, có công việc tốt để nuôi sống gia đình. Bằng cách này hay cách khác, những đứa con nuôi của ông Vương cũng cố gắng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xung quanh.


Tương tự ông Vương, tại Việt Nam, một người phụ nữ U60 ở tỉnh Hà Nam cũng khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ bởi trái tim đầy yêu thương của mình. Đó là cô Đỗ Thị Cúc, một người phụ nữ kiếm sống bằng nghề buôn ve chai và nuôi 4 người con ruột, 3 đứa trẻ nhận nuôi. Theo đó, vào nhiều năm trước trong lúc đi làm cô Cúc tình cờ nhặt được 3 đứa trẻ bị bỏ rơi. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, song cô vẫn quyết định cưu mang chúng.


Trở lại với cụ ông nhặt ve chai để nuôi 7 người con vào Đại học, có thể thấy, ông Vương đã dành hơn một thập kỷ trong cuộc đời mình để giúp những trẻ em nghèo viết tiếp ước mơ học tập. Những người con được ông cưu mang, tài trợ đi học rồi cũng trưởng thành và thay ông giúp đỡ người nghèo, tình yêu thương từ đó được lan tỏa rộng khắp. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
7 CÁCH RÈN LUYỆN ĐỂ NÃO BỘ LINH HOẠT, MINH MẪN TỚI GIÀ
Có được sức khỏe và sự minh mẫn để sống tốt như ông Vương là điều ai cũng ao ước. Dù tuổi tác ngày một cao, trí óc chúng ta cũng không còn nhanh nhạy nhưng ta vẫn hoàn toàn có thể rèn luyện não bộ linh hoạt, minh mẫn bằng 7 cách làm đơn giản sau đây.
Cách đầu tiên, hãy thử tập trung nhìn vào một vật trong thời gian 10 phút mỗi ngày. Đây là một phương pháp giúp rèn luyện sự tập trung rất hiệu quả, đã được khoa học chứng minh. Cách thứ hai, để ngăn ngừa bệnh Alzheimer - chứng mất trí nhớ phổ biến ở người già, bạn hãy thử tìm hiểu bài tập bảng chữ nhiều màu sắc và tập đọc nhé...