Nói đến những cánh hoa có màu hồng như hoa anh đào, người ta thường nghĩ ngay đến Nhật Bản - nơi được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào. Những phong cảnh tràn ngập sắc hồng tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện manga hay anime nay đã có ở ngôi làng gần trung tâm Đà Lạt.

Chẳng ở đâu xa xôi, một ngôi làng tại Đạ Sar huyện Lạc Dương khiến người ta phải nao lòng khi đặt chân đến đây. Nơi này ngoài những ngôi nhà gỗ như những câu chuyện anime thì tại đây còn có những cây mai anh đào rợp bóng mát. Sinh sống tại ngôi làng này đại đa số là người dân tộc. Những người dân nơi đây cũng vô cùng hiếu khách, đây cũng chính là lí do khiến ngôi làng hút khách. Ngoài ra ngôi làng mai anh đào này còn nuôi rất nhiều cún. Những người yêu thích động vật khi đến đây hẳn đều không muốn về.



Cách trung tâm Đà Lạt chỉ 10km, từ con đường vào làng đến những ngõ nhỏ hay sân nhà của người dân đều có những gốc mai anh đào to lớn với những cánh hoa ngập tràn màu hồng ngọt ngào, rực rỡ. Đến với ngôi làng này, dù có đứng ở đâu thì chỉ cần cầm máy ảnh thì sẽ có ngay những bức hình ảo diệu, thơ mộng không kém gì ở Nhật Bản hay Hàn Quốc.



Từng chi tiết, cảnh vật tại ngôi làng này đều vô cùng giản dị nhưng không hề đơn điệu. Khác hẳn với cách sống vội, nhộn nhịp của giới trẻ hiện nay. Tại ngôi làng này từ căn nhà gỗ nhỏ bé, đến những con vật quanh làng hay các cánh mai anh đào rơi nhẹ trong gió và các sinh hoạt của người dân nơi đây đều chầm chậm trôi. Đúng như cách sống chậm để cảm nhận những thay đổi của mọi thứ xung quanh ta.


Ở một nơi có sông, có suối, có núi non như Đà Lạt vốn đã khiến cho người ta xao xuyến không thôi nay lại còn có thêm màu sắc ngọt ngào của những gốc hoa này lại làm cho chỗ này hữu tình và nên thơ hơn bao giờ hết. Địa điểm này, vốn đã không xa lạ với những người thích di chuyển, bất kể khi nào hoa mai anh đào tại ngôi làng này nở rộ thì cũng là thời điểm mà nơi đây hút khách du lịch nhất. Những lúc này, khi khoác lên chiếc áo màu hồng nhẹ nhàng, Đạ Sar bỗng hóa thành cô gái dịu dàng và thơ mộng.

Những người từng đến nơi đây khi nhìn những chùm ảnh tại ngôi làng nhỏ này đều bày tỏ sự yêu thích và mong muốn quay trở lại nơi đây để thư giãn.
- Cuối cùng thì hoa anh đào cũng nở rồi.
- Năm ngoái mình có đến đây rồi, đẹp không lời nào tả được.
- Phải gác lại công việc để lên Đà Lạt rồi.
- Những nơi thế này làm cho người ta được thư giãn sau những ngày bộn bề.

>>> Xem thêm: Quán bún bò mỡ nổi 30 năm được Thiên Ân mê: Giờ ngày nào cũng quá tải
Có thể nói “thành phố sương mù” là nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái khi không chỉ ở Đạ Sar mà còn rất nhiều nơi khác ngập tràn trong khung cảnh hữu tình từ hoa mai anh đào. Cách đây không lâu khi du lịch tại Đà Lạt, một du khách đã tranh thủ săn mây trong khung cảnh ngập tràn màu hồng mơ mộng.

Ngoài ra, anh còn ăn mì với “view triệu đô” khiến nhiều người không khỏi ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ. Tuy không phải là những món sơn hào hải vị, chỉ với ly mì gọn nhẹ nhưng với bầu không khí thoáng đãng, trong lành, xa nơi khói bụi của phố thị thì một ly mình đơn giản cũng có thể sánh ngang với những của ngon vật lạ.

Cũng như hoa mai, mai anh đào cùng có chu kỳ nở rộ từ tháng 12 đến tháng 2. Chính vì thế nếu như bạn vẫn còn chưa biết được địa điểm nào có thể thư giãn cùng người thân hay bạn bè thì hãy nhanh chân xách ba lô lên và đi đến thành phố ngàn hoa ngay thôi nào!
Quay lại với ngôi làng nhỏ ở Đạ Sar có làm cho bạn nao lòng không? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Bestie nhé!
Xem thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác tại Bestie.
CON ĐƯỜNG NGẬP TRÀN SẮC HỒNG CỦA HOA MAI ANH ĐÀO TẠI ĐÀ LẠT KHIẾN NHIỀU NGƯỜI XAO XUYẾN
Không chỉ có hoa dã quỳ, hoa cải trắng,... mùa hoa mai anh đào cũng là thời điểm mà Đà Lạt thu hút du khách. Không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, đây còn là mùa yêu thương, mùa kỷ niệm và những sự chờ mong. Sắc hồng của mai anh đào khi bung nở khiến nơi đây lãng mạn hơn bao giờ hết. Có thể nói, Đà Lạt từ lâu đã là vùng đất hoa khiến mọi người thương nhớ. Không cần phải đến tận Nhật Bản xa xôi, chỉ cần đặt chân đến Đà Lạt thì bạn cũng đã có thể có những chùm ảnh như mơ…