Tiếp nối các sự kiện từ phần phim Thất Sơn Tâm Linh được ra mắt hồi năm 2019, Đảo Độc Đắc là bộ phim kinh dị Việt Nam “chốt sổ” năm 2022. Không chỉ là tác phẩm về chủ đề tâm linh nặng đô nhất dịp cuối năm mà đây còn là bộ phim sở hữu dàn cast trẻ tài năng, đồng thời đánh dấu màn chào sân điện ảnh của Hoa hậu Tiểu Vy. Nhân vật khiến khán giả bất ngờ nhất trong Đảo Độc Đắc hoá ra lại là Minh Dự chứ không phải 2 soái ca Trần Nghĩa - Trần Phong.

Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái mở ra với câu chuyện của Sỏi (Hoàng Yến Chibi) đã mang thai đứa con của Lưu Huỳnh (Quang Tuấn). Điều này khiến ông Bạc (Lê Huỳnh) phải đưa con gái tới hòn đảo xa xôi để sinh sống, bắt đầu lại cuộc sống. Tại đây, một cặp song sinh một trai - một gái chào đời. Tuy nhiên cha con Sỏi không hề hay hòn đảo này bị dính lời nguyền vì người dân đã lỡ “hoá vàng” người cá đang mang bầu.
Một ngày nọ, Sỏi tìm được miếu thờ người cá, rồi cô bắt đầu luyện bùa ngải theo sách của chồng khiến cho thảm hoạ ập đến với dân làng. Nhiều năm sau đó, Kim (Tiểu Vy) rủ theo nhóm bạn gồm Tâm (Trần Phong), Linh (Sam), Long (Trần Nghĩa), Hà (Phương Lan) và Cường (Minh Dự) tới đây để du lịch. Từ cuộc vui chơi bình thường, họ vô tình trở thành vật hiến tế, vướng vào những rắc rối và đánh thức thế lực tà ác trên đảo.

Thực chất nội dung của Đảo Độc Đắc khá quen thuộc khi một nhóm bạn tưởng thân cùng đi chơi xa. Nhưng sau đó, những rạn nứt, ganh ghét, đố kỵ dần xuất hiện khiến họ tách rời nhau và bắt đầu gặp nạn.
Tuy nhiên, các mâu thuẫn giữa nhân vật trong phim được xây dựng một cách hợp lý. Nếu Kim - Tâm - Linh - Long vướng vào chuyện tình chồng chéo thì quan hệ của Long - Cường lại là sự ganh ghét, khinh trọng và phân biệt địa vị, tiền bạc. Điều này khiến cho những cuộc rượt đuổi, tranh giành của các nhân vật trở nên gay cấn và hồi hộp hơn.

Trong phim, mặc dù là 2 bóng hồng điệu đà, nhưng Sam và Tiểu Vy lại thực hiện rất nhiều cảnh hành động, rượt đuổi trong rừng tối. Nếu như Sam mang đến cho người xem nét thanh thuần, nhẹ nhàng và trong sáng thì Tiểu Vy lại gây bất ngờ với hình tượng một cô em gái gian xảo, tranh bồ của chị rồi lén lút dùng thứ bùa tà độc để hại người.

Song, nhân vật gây ấn tượng nhất trong phim lại chính là Minh Dự. “Thánh chửi” có màn lột xác ấn tượng khi hoá thân vào một kẻ tham lam, độc ác, sẵn sàng vì tiền mà bán đứng bạn bè. Không còn là diễn viên sơ hở là quăng mảng miếng, đúng như những gì Minh Dự chia sẻ, vai diễn trong Đảo Độc Đắc của anh đã tiết chế rất tốt những nét diễn hài lố quen thuộc.
Thi thoảng, nhân vật cường lại buông những câu “đâm chọt” hài hước nhưng cực sâu cay, thể hiện sự khinh bỉ, phân biệt giàu nghèo. Nhưng đến khi lòng tham nổi lên, thanh niên tưởng chừng yếu đuối, chỉ biết pha trò hoá ra lại là kẻ thủ đoạn, độc ác nhất, dám làm mọi việc, đánh đổi tất cả vì tiền.

Có thể thấy, Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái là một bộ phim kinh dị Việt ổn áp, hội tụ đủ yếu tố kinh dị - chính kịch - bi - hài. Đây chắc chắn sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả trong dịp cuối năm 2022.
>> Xem thêm nhiều tin hot về giải trí và đời sống trên Bestie!