Thời gian gần đây, mạng xã hội bắt đầu quan tâm đến thế hệ giáo viên kiểu mới - "Giáo viên thời Gen-Z" nổi bật với sự trẻ trung, năng động và phá vỡ hình tượng quen thuộc về thầy cô giáo. Hòa trong màu sắc đó, cô giáo trẻ sau đây gây ấn tượng mạnh khi là cô gái có cá tính mạnh mẽ cùng niềm đam mê với công việc "chở chữ".


Đó là câu chuyện của Vương Thị Huyền, sinh năm 1998, hiện là giáo viên bộ môn Địa lý của Trường THCS Thạch Mỹ (Quảng Nam). Trên mạng xã hội, Huyền được biết đến là "cô giáo Gen-Z" thông qua loạt video thể hiện gu thời trang cá tính, đối lập hoàn toàn trái ngược với hình ảnh giáo viên thông thường.
Khi làm cô giáo, Huyền sẽ xuất hiện với dáng vẻ dịu dàng nền nã trong bộ áo dài thướt tha. Thế nhưng mỗi khi lên đồ xuống phố, cô nàng khiến học trò "nhận không ra" khi diện những trang phục chất như nước cất.



>> Xem thêm: Ngọc Châu tới Philippines: Trổ tài "bắn" tiếng Anh, catwalk cực mượt
Hai thái cực đối lập này khiến cô giáo Huyền nhận được nhiều sự tò mò, thắc mắc từ những người xung quanh. Chia sẻ với chúng tôi, Huyền cho biết bên cạnh công việc giáo viên, cô còn là mẫu ảnh. Đối với cô, giáo viên và mẫu ảnh là 2 công việc song song, vừa thực hiện được đam mê dạy học, vừa thỏa sở thích chụp ảnh.
Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý và trải qua 3 năm gắn bó với nghề giáo, Huyền đã thích nghi để cá tính bản thân dung hòa với môi trường sư phạm. Mặc dù dạy ở trường công lập nhưng môi trường cởi mở giúp Huyền thoải mái thể hiện sở thích, cá tính riêng. Hiểu rõ quy chuẩn nghề giáo nên khi lên lớp, cô tuân thủ đầy đủ về nội quy, giữ gìn sự nghiêm chỉnh trong môi trường giảng dạy cũng như làm sao để ra dáng cô giáo dạy học.

Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc cầm phấn viết bảng, Huyền cho biết cô bắt đầu yêu thích việc đi dạy, làm giáo viên từ khi còn là học sinh cấp 3. Từ niềm yêu thích ban đầu càng về sau, Huyền càng muốn gắn bó dài lâu với nghề giáo. Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý, Huyền có 1 năm trải nghiệm làm công việc quản lý kinh doanh. Thời gian này giúp Huyền học hỏi được nhiều thứ giúp cô trưởng thành, chững chạc hơn. Đồng thời, quá trình này giúp cô nhận ra bản thân thực sự yêu thích mà có đam mê mãnh liệt với nghề giáo.
"Mình ước mơ trở thành giáo viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trước. Mặc dù mình là cô gái khá cá tính, thích phối đồ fashion, nhiều người cũng khuyên mình nên lựa chọn công việc có môi trường làm việc năng động hơn thế nhưng mình cảm thấy nghề giáo đến với mình như một cái duyên, mình nhẹ nhàng đón nhận mà không hề gượng ép" - cô Huyền chia sẻ.

Đam mê là vậy thế nhưng để có thể gắn bó với nghề giáo, cô gái Gen-Z trải qua không ít khó khăn. Trong năm đầu tiên, Huyền choáng với khối lượng công việc vì vừa phải dạy học, vừa tham gia nhiều hoạt động, phong trào do nhà trường tổ chức. Bên cạnh đó, Huyền cho biết vì trường nằm ở vùng núi, điều kiện còn nhiều thiếu thốn nên cứ đến mùa mưa bão, cô gái trẻ lại ngày thêm trăn trở lo lắng cho học trò vì đường từ nhà đến trường của một số em học sinh có đi qua đoạn sông, suối nên ảnh hưởng đến việc đi học của các em.


>> Xem thêm: Messi thi đấu World Cup: Luôn có gia đình yêu dấu cổ vũ và đồng hành
"Công việc nào cũng có áp lực riêng, khó khăn riêng thì nghề giáo viên cũng vậy. Mỗi lần gặp vướng mắc nào đó, mình đều sẽ tìm cách vượt qua. Tuy nhiên, riêng ở miền Trung quê mình thì thường gặp bão lũ nên mỗi lần đến mùa mưa là đoạn đường đến trường hay bị ngập, học sinh buộc phải nghỉ học nhiều ngày liền. Chưa kể một vài em nhà nằm sâu trong thôn, có khả năng đối mặt với nguy cơ sạt lở" - cô giáo trẻ bộc bạch.
Đến nay, dù Huyền chỉ mới bắt đầu với sứ mệnh người lái đò thế nhưng cô tin vào lựa chọn của mình là đúng đắn. Hiện tại, Huyền mong muốn cống hiến hết mình để có thể trở thành người giáo viên giỏi, tận tâm dẫn dắt học trò.

Là người trẻ đang thực hiện đam mê, cô giáo Gen-Z nhắn nhủ đến các bạn đang loay hoay với ước mơ rằng: "Những gì mình đam mê thì mình phải tin tưởng và kiên định vào lựa chọn của mình. Đừng vì định kiến của những người xung quanh mà từ bỏ ước mơ của mình".
Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về tư duy mới mẻ cũng như gu thời trang của cô giáo Gen-Z này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Ảnh: Vương Huyền
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
THẤT BẠI LÀ THỨ TA KHÔNG THỂ LỰA CHỌN, NHƯNG TA CÓ THỂ THAY ĐỔI NÓ
Cũng như cô giáo Gen-Z Vương Thị Huyền, bất kỳ ai cũng có đam mê với ước mơ riêng. Thế nhưng không phải ai cũng có thể dàng biến ước mơ của mình thành hiện thực mà trên hành trình đó gặp không ít khó khăn, thử thách. Đây là điều không thể tránh khỏi nên mỗi người cần trang bị cho mình tinh thần thép để đối diện và vượt qua.
Bên cạnh đó, bạn hãy nhớ rằng, thất bại sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ và có được nhiều bài học kinh nghiệm hỗ trợ cho sự thành công sau này. Cũng như Victor Hugo đã nói: "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời. Đời mà chỉ có niềm vui thì thật là thảm hại"...