Người theo dõi vợ chồng nữ YouTuber sinh năm 1995 đều biết cặp đôi hiện đã có mặt tại Việt Nam để bắt đầu hành trình tìm con tốn hao nhiều thời gian cũng như tiền của. Trước khi lên đường đi TP.HCM, cả hai chọn ở lại nhà mẹ tại Khánh Hòa trong khoảng vài ngày. Anh chồng người Nhật của Bà Nhân cũng vì lẽ đó mà có cơ hội sống chung với gia đình nhà vợ.

>> Xem thêm: Chồng Bà Nhân "cả gan" chê nhà mẹ vợ quá dơ, xắn tay áo dọn từ a-z
Thay vì sợ sệt hay tỏ ra có khoảng cách do bất đồng ngôn ngữ, Teru lại cực hòa đồng, còn mạnh dạn đề ra thử thách cho nhà vợ. Cụ thể, trong vlog mới được đăng tải, rể Nhật đề nghị Bà Nhân cho mẹ và chị "ăn cái có mùi" của nước mình. Anh thậm chí còn dùng tiếng Việt để năn nỉ cả hai "mẹ/chị ơi ăn cái này đi" làm ai xem cũng không khỏi bật cười thành tiếng.


"Món có mùi" được Teru nhắc tới không gì khác ngoài natto - đồ ăn truyền thống cực phổ biến tại xứ sở hoa anh đào. Nó thường được người Nhật dùng làm bữa sáng hoặc bữa ăn lót da. Vì thành phần chính là đậu tương lên men nên natto có kết cấu đặc quánh, nhớt nhớt và cực "nặng mùi". Nhiều trường hợp chỉ ngửi thôi đã muốn "quay xe" chứ đừng nói đến chuyện cầm đũa lên và dùng thử.

Đổi lại, món ăn này được mệnh danh là "siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng, có khả năng mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe người sử dụng. Nó không chỉ giàu men vi sinh cùng chất protein; cung cấp canxi, sắt, nguồn vitamin K tự nhiên cho cơ thể; làm giảm viêm, bổ sung chất xơ mà còn đóng vai trò là "thần dược" giúp ngăn ngừa đột quỵ.

Biết là đồ khó ăn nên cặp đôi còn khuyến khích tinh thần người chơi bằng cách "thưởng nóng" 500k cho ai ăn hết một phần. Ban đầu chưa quen, còn hơi sượng nhưng chị Bà Nhân sau cùng đã "xử" hết 4-5 phần làm dân tình không khỏi bất ngờ. Trong khi đó, người mẹ luôn miệng bảo "nó nhớt nhớt, bay mùi sầu riêng" cũng hoàn thành hết 2 phần, thành công rinh về cho mình 1 củ.


Những phần natto kể trên chỉ là một trong số những thứ mà vợ chồng Bà Nhân mang về từ Nhật Bản. Những món ăn còn lại, nữ YouTuber sẽ cho gia đình trải nghiệm từ từ. Theo thông tin được chính Bà Nhân "bật mí" thì tổng số quà mà cô và "anh xã" mang về lần này lên tới gần 200kg. Trong đó bao gồm nhiều loại thịt bò, lươn, trái cây, thuốc, bánh kẹo, gia vị cũng như đồ ăn vặt...


>> Xem thêm: Bà Nhân Vlog lên tiếng phân trần khi bị nói nhận vơ fan người khác
Nếu Teru được mệnh danh là "thần mắm" thì gia đình nhà vợ cũng đã "đáp lễ" bằng màn chén kha khá natto từ lần đầu tiên thưởng thức. Đôi bên phải nói là "một chín một mười", chẳng ai kém cạnh ai. Còn bạn thì sao, nghĩ gì về rể Nhật cũng như gia đình vợ Việt này? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm nhiều tin tức thú vị về đời sống trên Bestie nhé!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ HỘI CHỊ EM KHÔNG NÊN BỎ QUA
Hôn nhân là sự kiện quan trọng nhất của đời người. Đó là lí do mà trước khi đi đến quyết định "về chung nhà" cùng ai đó, chị em cần cân nhắc kĩ càng. Để tăng khả năng chọn đúng "chân ái" đời mình, phái đẹp cần phải lưu tâm tới những gạch đầu dòng sắp được kể đến sau đây. Chúng bao gồm:
- Chọn người yêu bạn vì yếu tố tâm hồn, cảm xúc chứ không phải bởi vẻ bề ngoài.
- Bên cạnh đối phương, bạn có thể nói lời tạm biệt chiếc mặt nạ do mình tự tạo ra để cười hoặc khóc thật to.
- Họ đối xử tốt với gia đình của bạn, giúp bạn cảm nhận được tình yêu một cách rõ ràng.