11/21/2022 10:20

Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm "trái đắng" ngay trận mở màn

Võ Ngọc Minh Trang - Theo thethaovanhoa.vn Võ Ngọc Minh Trang

Dù "móc hầu bao" một số tiền khổng lồ để đăng cai World Cup 2022 nhưng nước chủ nhà Qatar có khả năng sẽ phải dừng chân sau 3 trận vòng bảng vì thất bại trong lượt thi đấu đầu tiên.

Sau khoảng thời gian "trông đứng trông ngồi", lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 (Giải Bóng đá Vô địch Thế giới 2022) đã chính thức diễn ra tại SVĐ Al Bayt vào tối ngày 20/11 (giờ Việt Nam). Địa điểm có sức chứa lên tới 60.000 người cùng đại tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng giúp Qatar "bỏ túi" danh hiệu: kì World Cup được đầu tư khủng nhất từ trước tới nay.

Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
Khán giả tới cổ vũ gần như lấp đầy sân vận động. Ảnh: Reuters
Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
Qatar là chủ nhà nên khán giả tới xem cũng đông hơn . Ảnh: Reuters

>> Xem thêm: Hoàng Đức được mời sang Qatar dự World Cup, còn đại diện trao giải

Tương tự như những mùa giải trước đó, World Cup 2022 cũng cho "lên sóng" linh vật thể hiện rõ đặc trưng của nước chủ nhà. Nó được đặt tên là La'eeb, lấy sắc trắng làm tone màu chủ đạo. Thoạt nhìn, linh vật năm nay gần giống như mũ vải (gutra) - loại phổ biến ở Dubai với chiếc vòng đeo ở trên đầu.

Tuy nhiên, FIFA nhấn mạnh rằng La'eeb "là nhân vật đặc biệt vui nhộn và đặc biệt tới từ thế giới linh vật - không gian tồn tại song song với thế giới loài người". Nó hoàn toàn có thể trở thành bất kỳ ai mà người yêu bóng đá tưởng tượng ra. Mặt khác, "La'eeb trong tiếng Ả Rập có nghĩa là cầu thủ sở hữu kĩ năng tuyệt đỉnh", ông Khalid Ali Al Mawlawi - Phó T. GĐ Tiếp thị, Truyền thông và Trải nghiệm của World Cup 2022 phát biểu tại Lễ bốc thăm chia bảng hôm 01/04.

Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
Linh vật xuất hiện làm người ta phải dán mắt vào. Ảnh: Gulf News
Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
"Trông vừa hài vừa cute" là phản ứng của phần đông cư dân mạng khi nhìn thấy. Ảnh: Yahoo News
TÓM TẮT TRẬN CHUNG KẾT WORLD CUP 2018

Dù FIFA lên tiếng khẳng định sẽ lo "tất tần tật" chi phí vận hành giải đấu, dự trù khoảng 1,7 tỷ USD nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu so với con số mà chủ nhà Qatar đã bỏ ra để đăng cai World Cup. Thông tin từ Telegraph, quốc gia Tây Á này đã phải tiêu tốn ít nhất 220 tỷ USD (khoảng 5,4 triệu tỷ đồng) để xây mới 7 sân động, 1 sân bay, cải tạo hạ tầng giao thông, khách sạn và viễn thông... chỉ để phục vụ cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
220 tỷ đô la Mỹ là con số mà ai nghe cũng choáng. Ảnh: Front Office Sport

Quốc gia Tây Á này dự kiến thu về 1,56 tỷ đô nếu đón được 1,3 triệu lượt khách đổ về xem World Cup (thống kê của Tạp chi Kinh tế Thể thao Sportico). Bỏ ra "con voi" nhưng số tiền mà họ nhận lại có vẻ chỉ là "con kiến" mà thôi. Mặc dù vậy, "tổn thương" kinh tế dường như đang được nước chủ nhà bù đắp bằng những lợi ích khác như nâng tầm hình ảnh quốc gia, thu hút đầu tư và du lịch...

Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
Qatar sẵn sàng "chịu lỗ" để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Ảnh: Al Jazeera

Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển Qatar đã có màn ra quân tại giải đấu do nước mình cầm trịch. Đối thủ của họ không ai khác chính là đội bóng xứ Nam Mỹ - Ecuador. Trái với kì vọng của người hâm mộ, "các chàng trai áo đỏ" nhanh chóng nhận thất bại đầu tiên khi để thủng lưới tận 2 bàn. Kết quả này khiến Qatar lập kỉ lục nước chủ nhà đầu tiên ôm "trái đắng" tại vòng mở màn World Cup sau 92 năm. Tỉ số 0-2 cũng làm khả năng dừng chân sau 3 trận vòng bảng của Qatar tăng lên đáng kể.

Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
Kết quả Qatar thua 0-2 trước Ecuador làm nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: Reuters
Qatar chi 220 tỷ đô tổ chức World Cup, ôm trái đắng ngay trận mở màn
Sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt từng cổ động viên. Ảnh: Al Jazeera

>> Xem thêm: Hết hồn các phiên bản hổ năm 2022: Con suy dinh dưỡng, con dính "ngải heo"

Không ít ý kiến cho rằng màn thể hiện của các cầu thủ cũng như kết quả trên sân có phần không tương xứng với số tiền mà "chủ nhà" đã đầu tư. Còn bạn, bạn nghĩ gì về pha "móc hầu bao" của Qatar cũng như tỉ số trận mở màn World Cup 2022? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!

Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!

C. RONALDO: "100% GIẢI NGHỆ NẾU BỒ ĐÀO NHA VÔ ĐỊCH WORLD CUP 2022"

World Cup 2022 trở thành giải đấu được mong chờ hơn bao giờ hết bởi đây khả năng cao sẽ là kì thi đấu cuối cùng của 2 siêu sao bóng đá Messi và Ronaldo. Chưa kể, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn đặt mục tiêu hướng tới chức vô địch, gặp đối thủ nặng kí Messi tại vòng chung kết và giành chiến thắng.

Nếu viễn cảnh trên diễn ra, Ronaldo khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ ngay lập tức "treo giày", giã từ sự nghiệp quần đùi áo số mà chẳng cần chờ tới tuổi 40 như dự tính ban đầu. Lời chia sẻ bất ngờ của Ronaldo làm ai nghe qua đều không khỏi ngỡ ngàng. Người hâm mộ của anh thậm chí còn bị đẩy vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", nửa thì muốn nhưng nửa lại không.

Bài viết liên quan

Từ khóa:  qatar, bóng đá, gây sốt MXH
Video có thể bạn quan tâm
Stylist Kye Nguyễn: Ngọc Trinh rất hiền và không có đời tư phức tạp"
Scroll to top