Những ngày gần đây, câu chuyện chàng shipper có khả năng giao lưu tiếng Pháp trôi chảy tại một sự kiện gặp gỡ nhà văn người Pháp - Marc Levy nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Anh chàng shipper "gây bão" này là Huỳnh Hữu Phước, sinh viên hệ song bằng (khoa Tiếng Pháp và khoa Địa lý) của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, Phước phải tạm bảo lưu chương trình học để đi làm kiếm tiền.

Thông tin trên báo Thanh Niên, Phước đang sống tại một căn trọ nhỏ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM). Căn phòng nhỏ, ngăn nắp có một căn gác lửng, vài vật dụng thiết yếu và một chú mèo. Món tài sản quý báu nhất đối với Phước chính là kệ sách với hàng trăm quyển sách đủ thể loại. Mỗi ngày, sau khi làm việc và trở về nhà, Phước đều dành thời gian đọc sách, trau dồi thêm vốn ngoại ngữ của mình.


Thời còn đi học, Phước là một sinh viên chăm ngon, học giỏi. Tuy nhiên, vì áp lực kinh tế, cậu bạn phải tạm thời bảo lưu chương trình học của mình. Mỗi học kỳ, Phước phải đóng khoảng 8 triệu đồng, tương đương 16 triệu đồng cho mỗi năm học. Dù từng cố làm nhiều nghề để duy trì việc học và trang trải cuộc sống, cậu bạn vẫn phải tạm gác lại ước mơ đến giảng đường của mình.


>> Xem thêm: Hai chàng shipper đỉnh nhất Việt Nam: Giao lưu tiếng Pháp "như gió"

>> Xem thêm: Chồng đau tay, vợ bầu giúp chồng làm shipper chuyến hàng cuối ngày
Trung bình mỗi tháng, Phước kiếm được 7-9 triệu đồng từ việc chạy xe. Anh chàng phải dành ra 2 triệu đồng cho tiền nhà trọ, wifi... Cộng với tiền ăn xuống, xăng xe và chi phí đi lại, Phước chỉ có thể tiết kiệm được một khoản tiền vừa đủ. Những tháng sức khỏe không tốt, không thể chạy xe thường xuyên, anh chàng còn bị "hụt" chi phí. Khi câu chuyện của Phước được chia sẻ rộng rãi, một mạnh thường quân đã cho cậu bạn mượn chiếc xe tốt hơn để chạy giao hàng.


Thông tin trên Thanh Niên, hiện tại, Phước còn nợ hơn 100 tín chỉ học phần cho 6 kỳ học nếu muốn tốt nghiệp Ngành Ngôn ngữ Pháp của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Đồng nghĩa với việc, cậu bạn cần khoảng 48 triệu đồng học phí để tiếp tục ước mơ đến giảng đường học tập và ra trường. Hiện tại, nhiều mạnh thường quân đang chung tay hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần cho Phước sớm được trở lại học tập.


Thật đáng tiếc khi một chàng sinh viên học giỏi, có khả năng ngoại ngữ tốt phải tạm bảo lưu để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hy vọng, Hữu Phước sớm nhận được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân để có thể trở lại với giảng đường, hoàn thành chương trình Đại học và có công việc mới ổn định hơn. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của Hữu Phước? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
20 CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG GIÚP LẤY LẠI NIỀM TIN VÀ ĐỘNG LỰC CUỘC SỐNG MÀ AI CŨNG CẦN PHẢI BIẾT
Dù hoàn cảnh khó khăn, Hữu Phước vẫn cố gắng vượt lên tất cả, kiếm tiền trang trải cuộc sống với nghề shipper. Anh chàng cũng mang trong mình hy vọng sớm được trở lại với giảng đường Đại học. Có thể thấy, Hữu Phước có niềm tin vào bản thân và luôn giữ được động lực để cố gắng. Trên thực tế, ai cũng cần có niềm tin và động lực để đạt được những thành công trong cuộc sống. Bạn có thể vực dậy bản thân bằng 20 câu nói truyền cảm hứng sau đây:
- "Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó" ngụ ý rằng, các bạn phản ứng với những gì diễn ra trong cuộc sống sẽ quyết định rất nhiều đến thành công của bạn.
- "Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ", câu nói này khuyên bạn không nên suy nghĩ quá nhiều. Hãy học cách "sắp xếp" lại trí óc, từ đó bạn sẽ có những thay đổi tích cực hơn...