Đó là câu chuyện về vợ chồng của chị Nguyễn Ngọc Huyền (26 tuổi) và anh Nguyễn Văn Biên (37 tuổi), cả hai hiện sinh sống và làm việc tại Sulaymaniyah (Iraq). Vì muốn thử sức với công việc ở một quốc gia mới cùng chế độ đãi ngộ tốt nên anh Biên đã quyết định sang Iraq để làm việc cách đây 6 năm. Sau khi cưới chị Huyền, anh cũng đã làm hồ sơ thủ tục để đưa chị sang ở cùng, tới hiện tại, chị Huyền đã đến Iraq được 4 năm.

>>> Xem thêm: "Đôi vợ chồng số 10" bán cơm tấm đêm nuôi 5 con thành tài
Ở đất nước Iraq người dân có truyền thống không ăn thịt heo, chỉ có gà công nghiệp, thịt bò, thịt cừu… Gia vị nêm nếm cũng rất hạn chế và nếu chưa quen thì sẽ rất khó khăn. Đó là lý do để hai vợ chồng và con trai nhỏ có được sức khoẻ tốt, đủ dinh dưỡng để làm việc thì chị Huyền luôn chịu khó học hỏi và sáng tạo các món ăn để nấu cho gia đình.


Thay vì chỉ quanh quẩn với món gà hay món bò thông thường, chị Huyền sẽ dùng các loại thịt này để chế biến thành giò lụa, chả quế, ăn dai giòn và mùi vị rất ngon. Bên cạnh đó, chị cũng chịu khó làm bánh ngọt để chồng ăn nhẹ hoặc mang theo đi làm. Chị Huyền đã từng thử làm món bánh Baklava – một loại bánh truyền thống tại Iraq có mùi thơm, vị ngọt, vỏ giòn còn nhân bên trong thì mềm, chị cũng nhận được lời khen từ chồng khi làm món bánh này.


Làm cùng công ty với anh Biên còn có một vài đồng nghiệp là người Việt Nam, khi có dịp về thăm quê hương thì họ lại mang sang cho vợ chồng chị đồ ăn Việt Nam để cả hai đỡ nhớ hương vị quê nhà. Sang Iraq đến hiện tại, hai vợ chồng anh Biên chị Huyền cũng đã quen với văn hoá, con người và dần thích nghi với ẩm thực tại đây. Tuy nhiên chỉ có ngôn ngữ là rào cản đối với cả hai vì không phải người bản xứ nào cũng có thể trò chuyện được bằng ngoại ngữ với anh chị.

Mỗi khi có dịp rảnh, những người bạn của hai vợ chồng lại tụ họp đến và chị Huyền trổ tài nấu nướng để chiêu đãi mọi người. Những bữa ăn thịnh soạn, được bày xếp đẹp mắt, khéo tay và ngon miệng. Chị Huyền rất chịu khó trong việc chế biến đồ ăn, quanh năm chị có thể nấu đa dạng các món mà không cần đến thịt heo – một món thịt tưởng chừng không thể thiếu đối với người Việt Nam.

Anh Biên đã sống ở Iraq khá lâu song anh lại là người cực yêu và nghiện món Việt, đó là lý do anh hạnh phúc khi vợ sang ở cùng mình và nấu cho gia đình những món ăn có hương vị của quê hương. Anh cho biết chị Huyền là người giỏi giang, nội trợ và rất thấu hiểu chồng, cả hai luôn yêu thương, nhường nhịn và phấn đấu cùng nhau tại nơi xứ người.

>>> Xem thêm: Cặp vợ chồng sinh 5 làm thôi nôi cho con: Tổng thống đích thân gửi quà
Hiện tại cuộc sống của đôi vợ chồng đang rất êm ấm và hạnh phúc tại một đất nước hoàn toàn xa lạ. Mong rằng cả hai sẽ sớm thích nghi được hoàn toàn với cuộc sống ở đây nhé! Chúc cho anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc sắp tới, còn bạn? Bạn nghĩ sao về đôi vợ chồng này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Ảnh: FB Ngọc Huyền
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!
6 "VŨ KHÍ" BÍ MẬT GIÚP VỢ CHỒNG LUÔN HẠNH PHÚC
Có một người chồng và một người vợ cùng thấu hiểu đối phương như anh Biên và chị Huyền thật là điều hạnh phúc. Chắc hẳn cặp vợ chồng nào cũng mong muốn như thế. Sau đây hãy tham khảo bí kíp để cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc nhé!
Đầu tiên, cả hai cần vun đắp những sở thích chung để gắn kết tình cảm lâu bền hơn. Thứ hai là hãy đi ngủ cùng lúc và luôn trong tâm thế bước vào giấc ngủ thoải mái, không được tức giận trước khi đi ngủ. Thứ 3, không quên ôm hôn nhau sau khi thức dậy và chúc nhau ngủ ngon vào những buổi tối.