Nằm khép mình trên con đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cứ từ 6 giờ tối hàng ngày, quán cơm tấm đêm của vợ chồng ông Lương Bình Vũ (71 tuổi) và bà Phùng Đào (70 tuổi) lại nghi ngút khói và nhộn nhịp khách ra vào. Không gian quán không quá rộng rãi, chỉ vỏn vẹn vài chiếc bàn, chiếc ghế đặt bên trong bởi đa phần khách ghé mua cơm đều sẽ mang về.

>>> Xem thêm: Top 4 quán ăn chuẩn vị người Hoa tại TP. HCM: Dimsum Xóm Đất mãi đỉnh
Một quán cơm nhỏ gọn, kín đáo được khách gọi với cái tên thân thương là cơm tấm “Bà già”. Khách đến đây không chỉ vì yêu mến sự vui tính, nồng nhiệt của vợ chồng bà Đào mà còn vì chính sự “trái ngược đáng yêu” của cả hai. Mọi người hay gọi vui đây là cặp vợ chồng số 10, ông Vũ là số 1 còn bà Đào là số 0. Hoặc có người dí dỏm hơn thì gọi đây là quán cơm “ông ròm bà ú”. Bởi ông Vũ thì gầy ôm, dáng người cao sọc còn bà Đào thì tròn người, đầy đặn hơn.


Trước đây, bà Đào từng có 30 năm buôn bán bánh mì bởi đây cũng là món ăn gia truyền của gia đình bà. Thế nhưng sau một thời gian bà thử bán thêm món cơm cho mới lạ thì bất ngờ vì khách đến đều thích cả hai. Nhưng buôn bán không xuể, bà quyết định chỉ tập trung với món cơm tấm và ngưng bán bánh mì. Đây chắc cũng là “duyên số” và có lẽ ông bà sẽ gắn bó với nó đến lúc không làm được nữa mới thôi.

Hàng ngày quán cơm mở bán từ 6 giờ tối đến 1 giờ sáng, mỗi phần cơm rơi vào khoảng 35.000 đồng đến 50.000 đồng tùy khách chọn món. Cơm được nhận xét hợp khẩu vị, vừa ăn, đặc biệt là chủ quán dễ thương, mến khách. Ông Vũ sẽ phụ vợ dọn rửa chén bát, còn bà Đào sẽ tập trung chính cho việc bán cơm. Ở tuổi xế chiều, đây là công việc giúp hai ông bà có niềm vui về già, cảm thấy khoẻ khoắn khi được gắn bó và còn sức khoẻ để lao động.


Ấy thế mà chẳng ai ngờ rằng, quán cơm tấm ọp ẹp đó là công việc giúp vợ chồng bà Đào nuôi 5 người con thành tài như hôm nay. Những đứa con của bà bây giờ đều đã lớn khôn, có người là giảng viên, có người học cử nhân, người thì kinh doanh và mở quán.
Dù được các con yêu thương và mong muốn báo đáp nhưng ông bà không đồng ý, vẫn muốn tiếp tục công việc để tạo niềm vui về già. Hai vợ chồng không muốn lệ thuộc vào con cái, cả hai cũng dự định dùng số tiền kiếm được từ việc bán hàng để dưỡng già về sau.


>>> Xem thêm: Quán cà phê đẹp nhất thế giới: xếp hàng 40 phút, oder 20 phút mới có
Tương tự như vợ chồng bà Đào, mới đây quán cơm rau củ quả 0 đồng của vợ chồng bà Nguyễn Thị My tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cũng thu hút sự quan tâm từ đông đảo người dân. Đều đặn mỗi ngày, vợ chồng U70 này đều nấu hơn 200 suất cơm tặng miễn phí cho những người dân gặp khó khăn.

Thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, căn bếp của vợ chồng bà My đã đỏ lửa và cả hai lại tất bật với công việc đầy lòng nhân ái này. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng hai ông bà không chọn cách an dưỡng tuổi già mà chọn sống vì người khác, vì cộng đồng. Với dự định sẽ nấu cơm 0 đồng mỗi ngày đến khi nào hết khả năng thì thôi vì thế quán cơm nhận được lòng tin và sự ủng hộ lớn của cộng đồng.

Chỉ ít giờ đồng hồ là 200 phần cơm mỗi ngày đã hết sạch, dù là cơm 0 đồng nhưng vợ chồng bà Mỹ rất kỹ lưỡng trong khâu nấu nướng, chuẩn bị nguyên liệu và các món ăn thì luôn được thay đổi đa dạng mỗi ngày. Dù có mệt và vất vả song đây lại là niềm vui tuổi xế chiều, là điều ý nghĩa mà ông bà muốn lan toả đến cộng đồng.

Mong rằng những quán cơm của các đôi vợ chồng già sẽ luôn được mọi người yêu thương và ủng hộ hết mình. Chúc cho các ông bà sẽ có thật nhiều sức khỏe và niềm vui với công việc của mình nhé! Còn bạn, bạn nghĩ sao về quán cơm dễ thương này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Đọc thêm bài viết hay tại Bestie!
BÍ QUYẾT GIỮ “LỬA” TÌNH YÊU TRONG HÔN NHÂN
Tình yêu của ông Vũ bà Đào thật đáng ngưỡng mộ, dù đã lớn tuổi nhưng cả hai vô cùng hạnh phúc. Đây chắc hẳn cũng là điều mà các cặp đôi rất mong muốn khi cùng nhau về chung một nhà, sau đây hãy tham khảo bí quyết để có tình yêu như mong muốn nhé!
Đầu tiên, cả hai cần vun đắp những sở thích chung để gắn kết tình cảm lâu bền hơn. Thứ hai là hãy đi ngủ cùng lúc và luôn trong tâm thế bước vào giấc ngủ thoải mái, không được tức giận trước khi đi ngủ. Thứ 3, không quên ôm hôn nhau sau khi thức dậy và chúc nhau ngủ ngon vào những buổi tối.