Trong hôn nhân, bất cứ cặp vợ chồng nào cũng mong mình sẽ được trải qua vui buồn đến cuối đời cùng nửa kia. Thế nhưng cuộc sống đôi khi lại không như chúng ta mong muốn. Xa cách nhau hàng nghìn cây số có lẽ cũng không đáng sợ bằng việc âm dương cách biệt, giống như câu chuyện thương tâm của 2 vợ chồng dưới đây.

>> Xem thêm: Người chồng giữ trọn lời hứa cõng vợ liệt leo núi ngắm bình minh
Thông tin từ South China Morning Post, một người phụ nữ người Nga tên Nikia đã kết hôn với anh chồng Trung Quốc tên Ouyang vào năm 2018. Cả 2 quen nhau khi người phụ nữ này đến "đất nước tỷ dân" làm việc và họ đều hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm. Về chung một nhà được một thời gian, đầu 2019, hai vợ chồng quyết định bay sang Nga để thăm mẹ vợ. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, anh Ouyang đã phải bay về lại Trung Quốc trước bà xã.
Những tưởng chỉ vài tháng sau, cặp đôi sẽ được đoàn tụ nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc, Nika đã bị kẹt lại Nga lâu hơn ban đầu. Sau hơn 3 năm, đến khi các chuyến bay thương mại được mở lại, người phụ nữ Nga mới có thể về lại Nam Ninh cuối tháng 10 vừa qua để gặp chồng sau khoảng thời gian dài xa cách. Giây phút đón bà xã ở sân bay, anh Ouyang đã ôm Nika và khóc nức nở suốt 5 phút vì hạnh phúc.

Đáng tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới đoàn tụ vợ chưa được bao lâu, người phụ nữ đột nhiên khó thở khi đang ngồi trên xe trở về nhà. Ouyang đưa vợ đến 2 bệnh viện khác nhau để nhờ các bác sĩ cứu chữa nhưng Nika đã ngừng tim và qua đời. Nguyên nhân chuẩn đoán là do chứng thuyên tắc phổi bị từ nhỏ, cộng thêm việc phải đi chuyến bay dài đến Trung Quốc khiến bệnh trở nặng.
Theo nguyện vọng trước đó, Nika đã đăng ký hiến tạng. Gan và thận của cô được sử dụng đê cứu chữa cho 4 người khác. Đây cũng là trường hợp công dân Nga đầu tiên hiến tạng thành công tại Trung Quốc. Sự hy sinh ý nghĩa, tốt đẹp của vợ anh Ouyang được dư luận nước này ca ngợi. Họ cũng tiếc thương cho cặp vợ chồng vừa mới đoàn tụ sau 3 năm vướng dịch, nay lại sinh ly tử biệt.

Tình nghĩa vợ chồng là một thứ cảm xúc vô cùng thiêng liêng, bền chặt. Có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi khi nghe đến những câu chuyện cảm động về tấm lòng thủy chung, son sắt vợ chồng dành cho nhau luôn khiến dân tình nghẹn ngào, ngưỡng mộ. Chẳng hạn như việc một người đàn ông tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vì thương tiếc vợ quá cố, muốn ở bên trọn đời trọn kiếp nên đã để linh cữu người đã khuất ngay trong chính ngôi nhà của mình.


Thông tin từ kênh YouTube Bùi Hồ TV, đã 10 năm trôi qua, mỗi ngày chú Út vẫn chăm chỉ nói chuyện và hát bên bia mộ cho bà xã nghe như hồi người phụ nữ này còn sống. Mới nghe, hẳn nhiều người sẽ nghĩ chẳng ai lại làm hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng lý do sâu sa đằng sau lại vô cùng đáng thương.
Theo đó, vì gia đình không có đất ở gần chôn cất, mặt khác, chú Út ở nhà một mình đã buồn lại càng không muốn xa vợ dù chỉ một giây phút nào nên đã quyết định làm như vậy. Ngôi mộ khang trang nằm ngay phía trước cửa nhà, còn người đàn ông mắc võng nằm cạnh. Mỗi khi nhắc đến bà xã đã qua đời vì bạo bệnh, chú Út đều không cầm nổi nước mắt


Dù biết rằng chuyện "sinh lão bệnh tử" là điều khó tránh khỏi nhưng thực tế, nỗi đau mất đi gia đình thân yêu, đặc biệt là người đầu gối tay ấp bên cạnh mình suốt bao năm qua vẫn thật sự khó diễn tả. Dù vậy, thời gian sẽ chữa lành và giúp làm nguôi ngoai tất cả. Hy vọng rằng những người ở lại sẽ chấp nhận vượt qua và bước tiếp.
Hãy theo dõi những bài viết thú vị về góc của nàng trên Bestie nhé!
DÀNH CHO NHỮNG AI ĐÃ TỪNG MẤT ĐI NGƯỜI THƯƠNG: BUỒN ĐAU KHÔNG PHẢI MÃI MÃI
Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với trường hợp chứng kiến người thân yêu bên cạnh mình ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Và dù đó có là bố mẹ, anh chị em hay vợ chồng đi chăng nữa thì mong bạn sẽ sớm vượt qua được nỗi đau, vực dậy tinh thần để tiếp tục vận hành ở cuộc sống này, bởi buồn đau không bao giờ tồn tại mãi mãi.
Mike Mills từng nói rằng: "Đau buồn và thương tiếc thường đi kèm với nhau! Khi chúng ta mất đi người thân, những gì còn ở lại luôn đầy ắp yêu thương và kỉ niệm". Nỗi đau sẽ cứ đeo bám nếu bạn không nhìn thẳng vào sự thật và mạnh mẽ gói lại quá khứ, hướng về tương lai.