11/30/2022 13:00

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con

Đình Huy - Theo thethaovanhoa.vn Đình Huy

Nghe toàn bộ nội dung bài viết tại đây:

Câu chuyện của anh Mậu (38 tuổi) quyết tâm đến trường, học lớp 3 cùng con trai khiến dân tình không khỏi thích thú vì quá đỗi dễ thương. Theo đó, anh còn cố gắng học trước 1 bài để chỉ bài cho con.

Mới đây, hình ảnh một người đàn ông ở tuổi trung niên đang cặm cụi ngồi chép bài trong một lớp học được dân tình chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Được biết, đó là anh Mậu, đã 38 tuổi và đang cùng con trai theo học lớp 3 tại một lớp học tình thương. Câu chuyện bắt đầu từ một lần, con trai anh Mậu hỏi: "Ba ơi, chữ này là chữ gì?", vì không biết chữ nên anh không thể trả lời. Nhưng từ đó, anh cũng bắt đầu quyết tâm đi học để có thể dạy con tốt hơn. 

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Anh Mậu đang chăm chú viết bài. Ảnh: FB Huỳnh Quang Khải

Trong lớp học, anh Mậu luôn cố gắng học trước 1 bài so với con trai của mình. Khi anh Huỳnh Quang Khải - thầy giáo đứng lớp tình thương này hỏi mới biết, anh cố học trước để khi con trai hỏi còn biết đường trả lời. Học chữ ở tuổi U40 là không dễ dàng, nhưng bằng sự cố gắng, quyết tâm của bản thân, anh Mậu đã biết đọc và viết chữ. Đặc biệt hơn, anh cũng đã có thể... hát karaoke.

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Câu chuyện đáng yêu của anh Mậu được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Ảnh: FB Ở đây chỉ có tình thương
Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Có người đã vẽ lại hình ảnh đáng yêu của anh Mậu lại lớp học tình thương. Ảnh: FB Huỳnh Quang Khải

Câu chuyện của anh Mậu đã được nhiều người biết đến vào nhiều tháng trước, nhưng nó lại trở nên viral vào những ngày gần đây. Được biết, câu chuyện đáng yêu này được anh Huỳnh Quang Khải - thầy giáo của lớp tình thương Ngọc Việt chia sẻ. Lớp học của anh đã hoạt động được gần 14 năm nay. Để mở được lớp, vợ chồng của anh đã phải bán hết vàng cưới của mình, mượn mảnh đất trống của cậu. 

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Anh Khải cũng phụ trách dạy lớp học tình thương của mình. Ảnh: FB Huỳnh Quang Khải

Sau 14 năm hoạt động, lớp học của anh Khải nhận hàng nghìn học viên với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong số đó, có khá nhiều học viên đã ở tuổi U40, U50 đến lớp để học chữ, và anh Mậu chính là một trường hợp tiêu biểu. Hiện tại, lớp học của thầy Khải đang có 3 học viên lớn tuổi gồm anh Mậu và hai anh khác, đều trên 45 tuổi. Niềm vui mỗi ngày của thầy Khải là được nghe: "Thầy ơi, tui biết chữ rồi!"

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Khung cảnh lớp học tình thương của thầy Khải. Ảnh: FB Huỳnh Quang Khải

>> Xem thêm: Chàng shipper nói tiếng Pháp như gió được hỗ trợ tiền đi học lại

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Phần đông học viên của lớp đều là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: FB Huỳnh Quang Khải

Trước đó, một người mẹ Tiền Giang cũng khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ khi bắt đầu học chữ lúc 51 tuổi. Theo đó, bà T.T.L dành cả đời chăm sóc gia đình, con cái nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học chữ. Mãi đến khi vào tuổi U60, khi con gái đề nghị được dạy bà đọc chữ, bà mới đồng ý. Trước đó, khi còn đi học, chị L. - con gái bà T. từng nhiều lần muốn dạy chữ cho mẹ nhưng mẹ đều từ chối vì sợ "con kèm cho mẹ thì không có thời gian học, từ đó học kém đi".

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Bà T. được con gái kèm học bảng chữ cái qua gọi điện bằng video. Ảnh: Thanh Niên
Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Trước đó, nhà nghèo nên bà T. không có tiền đi học, khi có gia đình, con cái, bà cũng hết lòng lo cho con đến cả quên đi bản thân mình. Ảnh: Thanh Niên

Nhắc đến những người có tinh thần ham học dù đã lớn tuổi, ta không thể không kể đến những học sinh U90 của một lớp học tiếng Anh ở phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lớp học này do gia đình cụ Nguyễn Thị Lộc mở tại tầng 2 nhà mình. Suốt nhiều năm qua, 15 "học sinh" U90 đã ngày ngày đến lớp nghe giảng bài, tập đánh vần, phát âm và giao tiếp bằng tiếng Anh. 

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Lớp học này được dạy hoàn toàn miễn phí. Ảnh: VnExpress

>> Xem thêm: Team Quang Linh hỗ trợ xây trường ở Angola: Các em nhỏ vui mừng đi học

Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Dù mắt yếu, tay run, song các cụ vẫn chăm chỉ đến lớp mỗi ngày. Ảnh: VnExpress
Cha U40 cùng con trai đi học lớp 3, ráng học trước 1 bài để dạy con
Học tiếng Anh ở tuổi U90 là điều rất khó khăn, nhưng các cụ vẫn rất kiên trì, tập đọc, nói, viết mọi lúc mọi nơi. Ảnh: VnExpress

Trở lại với câu chuyện của anh Mậu, người bố đã ở tuổi U40 vẫn quyết tâm đến trường vì con trai khiến dân tình không khỏi xúc động. Đặc biệt hơn, mỗi ngày, anh còn cố gắng học trước con 1 bài để biết mà chỉ bài cho con. Câu chuyện của anh đã truyền được một nguồn năng lượng tích cực, thể hiện được tinh thần học nữa, học mãi. Bạn nghĩ sao về người cha U40 đi học vì con? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!

Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!

7 CÁCH RÈN LUYỆN ĐỂ NÃO BỘ LINH HOẠT, MINH MẪN TỚI GIÀ

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ già đi. Điều mà mọi người đều mong muốn chắc hẳn là sở hữu trí óc minh mẫn, linh hoạt dù tuổi tác ngày một cao. Để được như vậy, bạn có thể tham khảo 7 cách rèn luyện não bộ linh hoạt, minh mẫn tới già sau đây. Đây hoàn toàn là những cách làm vô cùng đơn giản, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi và bắt đầu ngay bây giờ.

Đối với bài tập đầu tiên, bạn hãy thử tập trung nhìn vào 1 vật 10 phút mỗi ngày. Phương pháp này giúp rèn luyện sự tập trung. Hãy thử ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, tập trung nhìn vào một vật (lọ hoa, tranh vẽ, ảnh chụp…) trong vòng 10 phút. Nếu bị phân tâm, hãy hướng sự chú ý của mắt lại vào vật... Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tập luyện bằng cách viết hai tay cùng lúc, hoặc sử dụng thay không thuận trong một số hoạt động...

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Nỗi ám ảnh nhất thời đi học: Tiết học dự giờ Khoảnh khắc giáo viên và học sinh diễn sâu theo kịch bản có sẵn
Scroll to top