Với các "fan ruột" của bộ môn thể thao vua, Cristiano Ronaldo (SN 1985) chắc chắn không còn là cái tên xa lạ. Kĩ thuật cùng khả năng "săn" bàn đỉnh cao là yếu tố làm nên tên tuổi, giúp CR7 hút được số lượng người hâm mộ lớn. Khỏi phải nói, nhất cử nhất động cùng những thông tin liên quan tới sự nghiệp của anh đều thu hút được nhiều sự quan tâm.

>> Xem thêm: Con trai Messi mê Ronaldo còn con trai CR7 luôn miệng nói về Messi
Mới đây, phần 2 trong cuộc phỏng vấn của Ronaldo với nhà báo kiêm MC đình đám P. Morgan trên The Sun đã được "lên sóng". Trong đó, nam tiền đạo 37 tuổi đã "bật mí" về thời điểm giải nghệ của bản thân. Anh cho hay: "Tôi muốn chơi bóng thêm 2 hoặc 3 năm nữa, tối đa là như vậy. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở tuổi 40. Tôi nghĩ 40 là độ tuổi thích hợp để làm việc đó".

Tuy nhiên, màn "treo giày" này có thể sẽ đến nhanh hơn nếu viễn cảnh "Bồ Đào Nha gặp Argentina trong trận chung kết, Messi ghi 2 bàn còn Ronaldo lập hattrick" mà nam MC P. Morgan vẽ ra trở thành sự thật. Nói một cách dễ hiểu hơn là nếu đưa được đội tuyển nước mình lên ngôi vô địch World Cup 2022, CR7 sẽ lập tức giải nghệ ngay mà chẳng cần chờ tới tuổi 40 như dự tính ban đầu.


Lời chia sẻ bất ngờ của Ronaldo làm ai nghe qua đều không khỏi ngỡ ngàng. Người hâm mộ của anh thậm chí còn bị đẩy vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", nửa thì muốn nhưng nửa lại không. Việc rinh về chiếc cúp danh giá tuy quan trọng nhưng đối mặt với thực tế không còn được nhìn thấy thần tượng chạy trên sân, nhiều người nhất thời khó lòng chấp nhận.

Những ngày gần đây, thị phi có vẻ không ngừng bủa vây chân sút xứ Bồ. Liên tục những phát ngôn nhắm tới HLV Erik ten Hag cũng như nội tình CLB MU (Manchester United, Anh) vô tình làm Ronaldo mất đi khá nhiều thiện cảm. Bản thân CR7 dường như cũng ý thức được tương lai của mình tại "ngôi nhà chung" mang tên MU sẽ sớm đi đến hồi kết thúc khi chia sẻ với The Guardian: "Tôi sẽ không trở lại Manchester United, thật khó khăn để nói như vậy".



>> Xem thêm: Cận cảnh biệt thự xa hoa hơn 148 tỷ của vợ chồng CR7 và "nửa đội bóng"
Trước mắt, chân sút sinh năm 1985 đã "lỡ hẹn" trong trận giao hữu với Nigeria vào sáng ngày 18/11 (theo giờ Việt Nam) do bị viêm dạ dày. Còn câu chuyện có lên ngôi vô địch đồng thời giải nghệ hay không hiện vẫn chưa thể khẳng định được. Còn bạn, bạn nghĩ sao về dự định này của CR7? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
PHƯƠNG PHÁP DẠY CON "KỲ LẠ" CỦA RONALDO: KHỔ LUYỆN KHẮC NGHIỆT VÀ GAY GẮT TỪ KHI CÒN NHỎ
Không chỉ đạt được thành công vang dội trên sân cỏ , siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha còn gây chú ý nhờ phương pháp dạy con vô cùng độc đáo. Để "cậu cả" Ronaldo Jr. phát triển tài năng, xa hơn nữa là tiếp nối sự nghiệp vĩ đại của mình, CR7 từ sớm đã cho con tiếp cận với những bài tập có độ khó cực cao.
Học với bố, Jr. phải rèn luyện từ a cho đến z. Những yếu tố bao gồm tốc độ, sức bật, sức bền, sức mạnh cơ bắp hay cảm hứng... đều được cậu bé tiếp thu chẳng thiếu thứ nào. CR7 còn thể hiện sự kì vọng của bản thân khi tuyên bố: "Là một cầu thủ, tôi muốn con trai mình cũng trở thành cầu thủ. Phải là một cầu thủ top đầu như bố nó".