Cụ bà sở hữu tấm lòng hảo tâm đáng nể này là mệ Tôn Nữ Ánh Tuyết, tên thân mật là mệ Tuyết, hiện đang sinh sống bằng nghề làm hương (nhang) thủ công tại phường Thủy Xuân, Tp. Huế. Cửa hàng bán hương của mệ Tuyết là một trong những địa điểm check in được nhiều bạn trẻ lựa chọn mỗi khi có dịp đến Huế.

>>Xem thêm: Quán bún bò lạ lùng ở xứ Huế: Không thấy bóng dáng nhân viên phục vụ
Theo những chia sẻ của mệ Tuyết với VnExpress, mệ bắt đầu theo ông ngoại học làm hương kể từ năm 9 tuổi và theo nghề cho tới tận thời điểm hiện tại. Trải qua biết bao năm "vật đổi sao dời", mệ Tuyết vẫn giữ được một hàng hương nhỏ tại làng Thủy Xuân, góp phần vẽ nên cái nét đẹp đặc trưng của xứ Huế.



Bên cạnh những bó hương xinh đẹp và chất lượng, mệ Tuyết còn được nhiều người biết đến với tấm lòng rộng lượng khiến nhiều người phải thán phục. Theo đó, dù doanh thu từ việc bán hương không quá lớn nhưng định kì hàng tháng mệ đều trích ra một phần để giúp đỡ các bệnh nhi tại khoa Ung Bướm tại Bệnh viện Nhi (Huế).



Nhắc đến những cụ bà dù vất vả kiếm tiền để mưu sinh nhưng vẫn cố gắng để dành tiền để giúp đỡ những mảnh đời còn nghèo khó hơn mình, ta không thể nào bỏ qua cụ Năm bán rau tại An Giang. Bước vào tuổi 80, bà cụ này hàng ngày vẫn ra chợ bán rau, gom góp tiền lời để giúp đỡ những người gặp chuyện khó khăn như: Bệnh tật, neo đơn...

>>Xem thêm: Ông chủ bán rau tốt bụng: "Miễn phí cho công nhân, sinh viên"
Theo những chia sẻ của bà với Thanh Niên, cứ 3h sáng bà Năm lại chuẩn bị dọn hàng ra chợ để bắt đầu một ngày làm việc mới, do quầy hàng khá nhỏ nên tiền lời bà kiếm được mỗi ngày cũng chỉ khoảng 50 - 60 nghìn đồng. Tuy vậy, vợ chồng bà Năm vẫn "góp gió thành bão" để dành thật nhiều tiền để mua gạo, mua quà dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn hơn.



Có thể nói, dù không khá giả nhưng 2 bà cụ kể trên vẫn dốc hết sức mình để làm việc và thực hiện những điều có ích cho cộng đồng, giúp đỡ những người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đây cũng chính là đức tính mà nhiều người trẻ cần phải học hỏi, làm theo để sống đúng với đạo "lá lành đùm lá rách" của ông cha ta. Bạn nghĩ sao về tấm lòng cao cả của hai bà cụ kể này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
LÒNG TỐT ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CHỖ SẼ GÂY RA THẢM KỊCH
Những hành động đầy ý nghĩa của hai bà cụ là những điều tốt đẹp, mang đến cho mọi người một cách nhìn tích cực hơn đối với cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào lòng tốt cũng phát huy được những tác dụng tốt đẹp đó mà phải được đặt đúng nơi, đúng chỗ.
Nếu bạn không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho đi sự lương thiện, khiến chúng không được đặt đúng chỗ thì bạn sẽ rất dễ bị tổn thương, thậm chí là rơi vào tuyệt vọng. Rất nhiều bi kịch cũng bắt đầu từ việc lòng tốt không được đặt để đúng chỗ, hãy cân nhắc trước khi làm gì đó bạn nhé!