Chị Phương Hiền (SN 1993, TP.HCM) không giấu được sự vui mừng khi chia sẻ câu chuyện "chốt đơn" chàng shipper của mình trên một hội nhóm: "Anh shipper giao hàng cho mình hơn 2 năm trời sắp thành chồng của mình rồi mọi người ơi". Bên dưới bài đăng của cô nàng 9x là nhiều bình luận chúc mừng đến từ cư dân mạng. Nhiều chị em cũng không ngừng "xin vía" có được chuyện tình đáng yêu như chị Phương Hiền.

>> Xem thêm: Muôn cách "đánh dấu chủ quyền": Chàng shipper dán ảnh bạn gái lên xe
Được biết, ông xã sắp cưới của chị Phương Hiền là anh Nguyễn Minh Chương (SN 1994, quê Bình Định). Đã sớm quen mặt nhau vì chị Hiền mua hàng nhiều, chàng shipper và chị khách kết bạn với nhau qua Zalo để tiện liên lạc trong việc giao hàng. Cũng từ đó, cặp đôi có nhiều cơ hội để chuyện trò, gắn kết hơn.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 11/11/2020, chị Hiền bỏ "săn sale" và đánh liều hỏi chàng shipper: "Hôm nay Hiền buồn, Chương đi nhậu không?". Từ đó, mỗi ngày chị Hiền và anh Chương đều cùng nhau đi khắp các hàng quán ngon. Mỗi buổi hẹn hò, chị Hiền đều gợi ý những món ăn mới lạ và anh Chương cũng rất biết cách "chớp thời cơ", hẹn đi ăn vào ngày mai. Sau vài lần vi vu quán xá, cặp đôi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.


Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi là vào buổi đầu hẹn hò, khi nhận hóa đơn 800 nghìn đồng và chị Hiền ngỏ lời muốn "cưa đôi". Tuy nhiên, chị phát hiện mình quên mang bóp nên yêu cầu chuyển khoản. Tất nhiên, anh Chương nhất quyết không nhận. Khi về đến nhà, chị càng quyết tâm chia tiền với anh, nhưng cuối cùng anh chỉ nhận lấy bức tranh chị vẽ tặng.
"Lúc đó mình rất ấn tượng vì tình cách của chàng trai. Chứ lúc đi hẹn hò thật sự mình không ấn tượng lắm, chỉ chấm 6/10 thôi à. Và điều đó càng làm cho mình muốn gặp lại anh ngay luôn á", chị Hiền chia sẻ.


>> Xem thêm: Cô gái "bùng hàng" chỉ vì shipper giao ly chè 35k bị tan đá
Là shipper quen trong suốt 2 năm, anh Chương cũng ít nhiều tạo được ấn tượng với gia đình của chị Hiền. Mẹ của chị Hiền khen chàng shipper rất điển trai, có nét giống ca sĩ nổi tiếng. Bà cũng ấn tượng với cách làm việc tháo vát, nhanh nhẹn của anh Chương.
"Xong lúc mình kể mình đi hẹn hò với ảnh, mẹ mình cũng hết hồn, sốc không nói nên lời á, mà thấy ảnh hiền nên ba mẹ mình chịu. Mẹ mình kêu ba mình: 'Anh coi nó chốt đơn riết mà bồ luôn shipper kìa anh, trời ơi là trời!'. Ba mình thương ảnh hơn mẹ mình luôn, bảo lễ phép, chịu khó (dù ba mình trước giờ chỉ muốn mình cưới người thành phố thôi)", chị Hiền nhớ lại.


Bỗng một ngày, gia đình của anh Chương ở Bình Định muốn vào TP.HCM để gặp mặt gia đình của chị Hiền, sẵn tiện mang trầu cau theo dạm hỏi. Được biết, chú của chị Hiền là người đón tiếp gia đình nhà trai. Hai bên cùng trò chuyện và thống nhất ngày kết hôn trong sự ngỡ ngàng của đôi trẻ.
"Chú mình là người đại diện tiếp đón mà cũng bỗng dưng chốt ngày luôn cho hai đứa, chứ mình cũng chưa định ngày luôn đó mọi người. Bỗng dưng chồng ập tới là có thật, trời ơi bất ngờ quá trời luôn. Mình đến giờ còn không tin vào sự thật này luôn... haha".


Qua câu chuyện "chốt đơn" chàng shipper của chị Hiền, có thể thấy hạnh phúc đôi lúc đến bất ngờ khiến người trong cuộc "không đỡ nổi". Hy vọng, chị Hiền và anh Chương sẽ có cuộc hôn nhân hết sức viên mãn, sớm có nhóc tỳ đầu lòng để gia đình thêm nhiều tiếng cười. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Ảnh: Christina Phương Hiền
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
NHỮNG NGUYÊN TẮC GIÚP HÔN NHÂN BỀN VỮNG, BIẾT CÀNG SỚM CÀNG CÓ LỢI
Khi được hỏi về nguyên tắc trong tình yêu và chuyện vợ chồng, chị Hiền cho biết, bản thân chị đề cao cảm xúc, không quan trọng người kia là ai, miễn là mình thấy hạnh phúc khi ở bên họ. Trên thực tế, một cặp đôi muốn hôn nhân lâu bền cũng cần nắm được những nguyên tắc nho nhỏ. Nguyên tắc quan trọng nhất là cho đi những thứ đối phương cần.
Vậy, phụ nữ cần gì và đàn ông cần gì? Câu trả lời vô cùng đơn giản. Chẳng hạn, người đàn ông chỉ cần 3 điều đơn giản chính là sự tôn trọng, khích lệ và ủng hộ từ vợ của mình. Còn riêng với phụ nữ, họ cần nhận được cảm giác lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu... đôi lúc là một chút lãng mạn từ đối phương.