Người trẻ tuổi khi mới yêu đôi khi có nhiều suy nghĩ bồng bột, chưa đủ chín chắn trong lời nói, hành động; đến khi đánh mất người mình yêu rồi mới hối hận khi nhận ra đối phương là người quan trọng trong cuộc đời mình. Đó là câu chuyện đầy xúc động của cặp đôi quen biết nhau 12 năm và mất 9 năm để tìm về bên nhau một lần nữa.

> > Xem thêm: Bị "đá" vì mũm mĩm, cô nàng lột xác thành hot girl sau 5 năm luyện tạ
Cụ thể, mới đây trên show hẹn hò, xuất hiện với tư cách là nam chính "đã có chủ" của chương trình, anh Quốc Phong - hiện đang là bác sĩ kiêm giảng viên bộ môn Giải phẫu của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công khai bạn gái "tình đầu" Trúc Linh - hiện đang công tác tại một tổ chức phi Chính phủ về giáo dục giới tính. Theo chia sẻ của anh chị thì cách đây 12 năm, anh Quốc Phong và chị Trúc Linh là từng mối tình đầu của nhau nhưng cả hai chỉ yêu nhau 6 tháng rồi chia tay.

Anh Quốc Phong cho biết anh còn quá trẻ khi yêu và chia tay Trúc Linh, khi đó anh vẫn chưa biết cách chăm sóc người phụ nữ của mình. Sau khi chia tay, anh đã hẹn hò với nhiều cô gái nhưng đều không có kết quả.

Khi trải qua quãng thời gian yêu đương nhưng không xuất phát từ tình yêu, anh Phong rút ra bài học cho chính mình: "Lúc đó tôi còn non nớt và có những suy nghĩ hơi mang tính thực dụng. Quen nhau được 1 năm, tôi thấy có những dấu hiệu không chân thành và cả 2 chia tay vì không hợp... Cuối cùng tôi nhận ra tình yêu nên đến từ sự chân thành". Cùng lúc đó, chị Trúc Linh cũng đã trải qua cuộc hôn nhân không như ý, và ly hôn khi chưa đầy 1 năm chung sống vợ chồng.

Điều ngạc nhiên là duyên phận của cả hai chưa chấm dứt khi 9 năm sau đó, trong một lần tình cờ người thân của chị Linh bị bệnh nặng cần gặp bác sĩ tư vấn thì chị đã tìm đến anh Phong để nhờ hỗ trợ. Sau lần đó, cả hai dần nói chuyện và quyết định yêu lại từ đầu. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đã bên nhau được 3 năm, anh Phong và chị Linh đã cùng nhau sửa chữa lỗi lầm và tổn thương trong quá khứ.



Đối với chị Linh, việc gặp lại tình đầu và chọn tin tưởng một lần nữa là điều rất can đảm: "Em đã có những trải nghiệm không vui và đã phải vượt qua rất nhiều thứ trong quá khứ. Đến hiện tại, em đã thay đổi cách yêu cũng như tư duy về tình yêu. Khi bắt đầu lại với anh Phong, em không mong cầu bất kỳ điều gì từ mối quan hệ này.
Em và anh Phong chỉ yêu thôi, và chúng em luôn chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện gì có thể xảy ra. Điều duy nhất em dám tin tưởng chính là tình cảm của em dành cho anh ấy sau chừng ấy biến cố vẫn chưa từng thay đổi".

Trước tình cảm chân thành, sự chín chắn và hi sinh to lớn của cô gái này, nhiều người xem đã phải xúc động. Thế nhưng có lẽ như anh Phong và chị Linh vẫn thể hưởng được hạnh phúc trọn vẹn vì đến hiện tại, gia đình của anh Quốc Phong vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ này vì lý do bố mẹ anh không chấp nhận người con trai ưu tú của dòng họ kết hôn cùng người phụ nữ đã có một đời chồng. Điều may mắn là phía gia đình chị Trúc Linh vì thương con gái nên cũng đã "thương lây" anh Phong. Nhờ có sự ủng hộ này mà cả hai như được an ủi để có thể bước tiếp bên nhau.

> > Xem thêm: Cô gái cao 1m48 được chàng Tây 1m83 say đắm: Quen qua ứng dụng hẹn hò
Có thể nói, câu chuyện tình cảm đầy trắc trở của anh Quốc Phong và chị Trúc Linh đã truyền tải nhiều thông điệp nhân văn về tình yêu chân thành. Câu chuyện của cặp đôi này cũng đã truyền cảm hứng cho những ai dám nhận sai và sửa sai. Hi vọng rằng trong thời gian sắp tới, anh Quốc Phong và chị Trúc Linh sẽ có cái kết hạnh phúc viên mãn.
Bạn nghĩ như thế nào về cặp đôi yêu lại từ đầu sau gần 10 chia tay này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
10 ĐIỀU KHÔNG CÓ CHỖ TRONG MỘT TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
Cũng như anh Phong và chị Linh, để xây dựng mối quan hệ chân thành, bền vững, các cặp đôi cần cùng nhau nỗ lực hướng về đối phương. Cần có sự tin tưởng, chia sẻ với nhau về cuộc sống cá nhân mà không che giấu điều gì.
Mặt khác, khi đứng trước ngoài, mỗi người cần phải bảo vệ người mình yêu. Không được tùy tiện tiết lộ những thông tin về đời tư, cá nhân của người yêu. Bên cạnh đó, cả hai cần tôn trọng nhau, dù ở trước mặt hay sau lưng, tôn trọng được xem là yếu tốt nền tảng để xây dựng tình yêu chân thành...