Đám cưới là thời khắc cô dâu, chú rể đánh dấu một ngày đầy ấn tượng trong cuộc đời. Chính vì vậy, nhân vật chính luôn muốn hôn lễ của mình đặc biệt nhất. Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau những hình ảnh vô cùng đáng yêu của một cặp đôi tại Bạc Liêu. Đáng chú ý là thay vì lựa chọn khung trang trí tiệc cưới như thông thường, cô dâu chú rể đã lựa chọn ''phủ xanh'' hôn lễ với hàng loạt hình ảnh của chú mèo máy Doraemon.

>> Xem thêm: Cô nàng cưới búp bê làm chồng: ''Sinh con'' giống cha như đúc
Từ sân khấu, thiệp, hoa cưới đến trang phục của đôi uyên ương cũng đều được in hình Doraemon. Cô dâu còn ''chịu chơi'' đến mức chuẩn bị hẳn 5 bộ váy cưới, tất cả đều được gắn những chú mèo máy huyền thoại tạo điểm nhấn. Đám cưới với chủ đề Doraemon đã nhận được nhiều sự thích thú của mọi người. Ai cũng cảm thấy thú vị và hào hứng khi được chứng kiến và tham dự hôn lễ. Nhân vật chính của đám cưới này là cô dâu Khánh Lam và chú rể Xuân Khánh, đôi vợ chồng hiện đang sống và làm việc tại Bạc Liêu.

Chia sẻ với Infonet, Khánh Lam bộc bạch, từ nhỏ gia đình đã kinh doanh văn phòng phẩm nên cô tiếp xúc với sách báo, truyện tranh từ nhỏ. Trong đó, Doremon là một trong những kỉ niệm tuổi thơ của cô nàng. May mắn, nhận được sự yêu thương của gia đình và bố mẹ cũng khá cởi mở, nên những thứ liên quan đến phong cách sống thường rất thoải mái.


Khánh Lam hài hước chia sẻ: “Tư tưởng của phụ huynh trong nhà mình là chỉ cần con cái lễ phép, ngoan ngoãn thì việc theo đuổi phong cách, hay hoi như thế nào cũng đều ok”. Cô nàng còn chia sẻ thêm, cả hai bên gia đình đều ủng hộ việc các con lựa hình ảnh Doraemon để trang trí ngày cưới. Bố mẹ đàn trai cũng rất nhiệt tình và thoải mái, miễn là hai con sống hạnh phúc và không làm gì sai trái. Thậm chí, mẹ chồng của Khánh Lam còn tặng cô một bộ trang sức hình Doraemon, bà đã vất vỡ đi đến 4 tiệm vàng mới tìm được mẫu ưng ý.



Nói về cơ duyên gặp chồng, Lam chia sẻ, cặp đôi quen nhau từ một nhóm có đam mê với giày. Cả hai cùng có chung niềm đam mê với sneaker, có nhiều điều giống nhau, thành ra tình cảm cứ thể phát triển. Theo kế hoạch ban đầu, Khánh Lam và Xuân Khánh sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 7/2021, nhưng vì tình hình dịch bệnh lúc đó phức tạp nên đến nay hôn lễ mới được cử hành.

Cũng có niềm đam mê với các nhân vật tuổi thơ, cô dâu Như Huỳnh cũng đã biến hôn lễ của mình thành đám cưới độc lạ theo chủ đề Hello Kitty. Từ phông nền đến khách checkin, rèm và những đồ trang trí trong hôn lễ đều có màu hồng và trắng.

Chia sẻ với Zing, Như Huỳnh cho biết, cô là một fan cuồng của chú mèo Hello Kitty cho nên vào dịp đặc biệt của mình, cô đã dành một tháng để lên ý tưởng và chuẩn bị. Như Huỳnh chia sẻ, cô thấy bản thân còn trẻ con, mơ mộng nhưng may mắn được ông xã và gia đình hai bên ủng hộ và cho phép được sống theo đúng tính cách.

Nói về cơ duyên quen anh Thanh Tuấn, Như Huỳnh chia sẻ, cả hai quen nhau ở rạp chiếu phim, qua quá trình làm quen và tìm hiểu cả hai đã quyết định đi đến hôn nhân. Vì hơn vợ 5 tuổi nên anh Tuấn rất cưng và chiều bà xã, đến cả ý tưởng được trang trí đám cưới màu hồng, anh cũng đồng ý miễn là vợ vui.


>> Xem thêm: Hai chị em song sinh cưới cùng 1 ngày, ba mẹ mừng rơn treo biển khoe
Ai cũng muốn đám cưới của mình thật ấn tượng. Nên việc cô dâu chú rể lên ý tưởng trang trí theo sở thích cá nhân là một cách để tạo sự khác biệt và dấu ấn riêng cho mình. Bạn nghĩ sao về hôn lễ Doraemon và Hello Kitty của hai nàng "bánh bèo" trên? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
5 CÁCH ĂN TIỆC THOẢI MÁI, KHÔNG SỢ TĂNG CÂN: LUÔN CHỌN ĐĨA NHỎ
Vui chơi tiệc tùng là điều tuyệt vời, nhưng đi tiệc mà không lo tăng cân là điều đáng mừng của nhiều người. Trước những món ngon, nhiều người ăn thỏa thích, bất chấp cân nặng, nhưng để giữ dáng, họ phải ngại ăn ít. Dưới đây là 5 cách ăn thoải mái mà không lo tăng cân bạn có thể tham khảo.
Trước bữa tiệc, hãy ăn những thực phẩm giàu protein như sữa, trái cây, bột yến mạch, ngũ cốc,… để giảm cảm giác đói và thèm khi ngồi vào bàn tiệc. Nếu ăn buffet, hãy chọn đĩa nhỏ để có thể nếm được nhiều món, nhưng đừng ngại no nhanh và chỉ ăn vài món ...