Ở thời kỳ vật giá leo thang, nhiều người phải tạm gác ước muốn đi du lịch của bản thân lại. Bên cạnh đó, cũng có không ít người chẳng chịu từ bỏ sở thích ấy. Họ sẵn sàng chọn một hành trình tiết kiệm hơn trên con xe gắn máy để thỏa mãn niềm đam mê xê dịch của mình. Vân Anh và Nguyễn Thị Thu Hiền là hai trong số đó. Đặc biệt là chị Vân Anh đã phượt xuyên Việt với số tiền "siêu tiết kiệm" trong thời "bão giá" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

>> Xem thêm: Mặc "bão giá", cô gái bỏ việc để phượt xuyên Việt bằng xe máy
Vân Anh và hành trình 99 ngày xuyên Việt tốn 0 đồng
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Vân Anh cho biết ước muốn đi xuyên Việt đã được chị ấp ủ từ khi còn là một thiếu nữ. Tuy nhiên, giữa guồng quay cuộc sống, chị đã phải tạm gác hành trình ấy lại cho những dự định khác. Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, chị Vân Anh quyết định đi phượt xuyên Việt trên con xe máy đã có tuổi đời 27 năm. Nhiều người cho rằng đây là một quyết định mạo hiểm của chị.

Hành trình của chị Vân Anh bắt đầu từ tháng 3 năm 2022. Xuất phát tại Hà Nội, chị chạy xe máy đến Trà Cổ (TP. Móng Cái, Quảng Ninh). Sau đó, chị bắt đầu từ mũi Sa Vỹ đi dọc theo con đường ven biển. Sau 3 tháng di chuyển, chị đặt chân đến mũi Cà Mau (Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau) vào cuối tháng 6. Đến đây, chị đã đi được 90 ngày, ngang qua 32 tỉnh thành với hành trình 3.386km.




Không dừng lại ở đó, chị Vân Anh còn kéo dài hành trình của mình khi quyết định đi thăm Phú Quốc. "Bắt đầu ở Cà Mau tôi cũng tiếp tục chạy xe gắn máy đến Kiên Giang. Đây là mảnh đất tận cùng của đường ven biển ở Tây Nam đất nước. Như vậy, nếu tính cả Kiên Giang, tôi đi 33 tỉnh thành, đúng 101 ngày, với gần 3.600km bằng xe máy", chị Vân Anh chia sẻ trên Thanh Niên.
Đáng nói, hành trình 101 ngày xuyên Việt của chị Vân Anh không tốn một đồng tiền túi nào. Bởi, dù đã chuẩn bị tài chính trước đó nhưng chị vẫn thử sức bản thân, tự tạo trang web và chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để nhận tiền ủng hộ từ bạn bè, người thân. Chị dùng số tiền này để trang trải chi phí trong suốt hành trình mà không dùng đến một đồng nào từ số tiền của bản thân.


>> Xem thêm: Đôi vợ chồng Hà Nội chi 150 triệu du lịch xuyên Việt trong 36 ngày
Cô gái 10x bỏ việc để phượt xuyên Việt trong 53 ngày
Tương tự với chị Cecilia Vân Anh, cô gái 10x Nguyễn Thị Thu Hiền cũng có ước mơ được đi xuyên Việt. Tuy nhiên, cô nàng lại may mắn hơn một chút khi được bắt đầu hành trình của mình sớm hơn. Công việc đang ổn định, Thu Hiền nộp đơn xin nghỉ và bắt đầu hành trình xuyên Việt bằng xe máy của mình vào ngày 11/5/2022, xuất phát từ Hà Nội.


Đặc biệt, Thu Hiền không lên lịch trình cụ thể mà để mọi thứ tự nhiên mà đến, sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ xảy ra trên hành trình của mình. Dù có phần hơi mạo hiểm nhưng nhờ quyết định này, chuyến đi của cô gái 10x trở nên thú vị hơn. Giống với chị Vân Anh, Thu Hiền cũng chọn con đường ven biển để tận hưởng được biển xanh, cát trắng, nắng vàng...



Sau 53 ngày một thân một mình xuyên Việt bằng con xe máy, cô nàng Gen Z đã đi qua 60 tỉnh thành với chặng hành trình 5.600km. Ban đầu, Thu Hiền mang theo 20 triệu đồng cho chuyến đi. Sau khi kết thúc hành trình, Thu Hiền tốn tổng cộng gần 25 triệu đồng, không nằm ngoài dự định của cô là bao.



Hai cô nàng có niềm khao khát xuyên Việt đã hoàn thành ước mơ của mình với những chuyến đi vô cùng thú vị. Trong khi Thu Hiền chỉ mất gần 25 triệu đồng để đi qua 60 tỉnh thành thì chị Cecilia Anh Vân càng đặc biệt hơn khi hoàn thành hành trình 101 ngày mà không tốn bất kỳ đồng nào từ tiền túi. Bạn nghĩ sao về những chuyến đi này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
CÓ THÈM MẤY CŨNG ĐỪNG DẠI ĐỤNG ĐẾN NHỮNG MÓN NÀY KHI ĐI TÀU XE
Du lịch là đam mê, nhưng chứng say tàu xe khi di chuyển lại là "chướng ngại vật" ngăn cản không ít người thỏa mãn niềm đam mê của mình. Có rất nhiều cách để giảm những triệu chứng nôn ói, đau đầu, khó chịu khi đi xe như dùng thuốc hay các mẹo dân gian. Tuy nhiên, để "bye bye" các triệu chứng này bạn cũng đừng quên gạt bỏ những món này khỏi danh sách thức ăn, đồ uống khi đi xe nhé.
Đừng dại dột uống chút trà sữa nào khi đi xe, bởi trong loại đồ uống này có lượng sữa và kem khá lớn, sẽ tạo cảm giác ngấy, khiến bao tử khó chịu đấy nhé. Ngoài ra, rượu, đồ uống có ga, cà phê cũng là những loại thức uống bạn nên nói không khi đi tàu xe để có chuyến đi tuyệt vời hơn nhé. Bạn cũng nên hạn chế ăn kẹo vì món ăn vặt này kích thích tiết dịch vị, dễ gây buồn nôn...