Năm 33 tuổi, chị Thúy Hằng ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Tương tự với nhiều người phụ nữ khác, chị bị ảnh hưởng khá nhiều về tâm lý bởi cuộc tình không trọn vẹn ấy. Để "chữa lành" cho bản thân, chị Hằng quyết tâm đi đến một đất nước khác, tìm niềm vui mới và sớm quên đi nỗi buồn. May mắn thay, người mẹ đơn thân ấy đã trúng suất học bổng du học Hàn Quốc chuyên ngành ngôn ngữ.

>> Xem thêm: Say nắng cô gái Hải Phòng, giám đốc Hàn Quốc sang Việt Nam mỗi tháng
Chia sẻ về quyết định đi du học, chị Hằng từng nói trên báo Thanh Niên rằng: "Năm đó tôi trúng suất học bổng du học Hàn Quốc chuyên ngành ngôn ngữ. Trước khi đi, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, đến nơi đất khách quê người, xa gia đình, xa cả con nhỏ thật sự là một thử thách lớn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định đi với suy nghĩ, mình đã không may mắn trong tình cảm thì ít ra cũng nên tìm kiếm cho bản thân những cơ hội khác trong công việc".


Những ngày tháng ở xứ người và hàng trăm cuộc gọi nhỡ "định mệnh"
Những ngày đầu sang Hàn, chị Hằng thường lang thang khắp nơi bằng tàu điện ngầm, một mình đi nhà sách, ngồi quán cà phê, tự tay đi chợ để nấu món Việt. Dù suốt thời gian dài chị đã gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người và cũng rung động trước tình cảm của họ, nhưng mỗi khi cân nhắc chuyện tiến xa hơn, người mẹ đơn thân với những nỗi buồn về cuộc hôn nhân không trọn vẹn trong quá khứ cũng chẳng dám tiếp tục mở lòng với ai.


Bỗng vào một ngày cuối năm 2012, sau khi tan học, chị Hằng kiểm tra điện thoại và thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Khi đang phân vân không biết có nên gọi lại, chị tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ số máy đó. Lúc ấy, người đàn ông bên kia đầu dây bỗng xả nguyên tràng tiếng Anh khiến chị Hằng bối rối. "Nhưng nghe giọng thì có vẻ như đang có rất nhiều tâm sự, vậy là tôi đánh liều hỏi thử anh ấy có thể chuyển sang nói tiếng Hàn được không. May quá, anh ấy là người Hàn Quốc", chị Hằng chia sẻ.
>> Xem thêm: Gái Việt lấy chồng Hàn: Sở hữu cơ nghiệp 200 tỷ, mẹ chồng cưng hết mực


Sau cuộc gọi nhầm số "định mệnh", cả hai trò chuyện nhiều hơn và tâm sự nhiều điều. Lần đầu chị Hằng và anh Bong Je gặp nhau vào đúng sinh nhật của chị. Người mẹ đơn thân đã kể hết về cuộc hôn nhân đổ vỡ, ấy vậy mà chàng trai tân xứ Hàn vẫn không hề thay đổi thái độ, vẫn thể hiện tình cảm đặc biệt đối với chị Hằng.
"Anh thương em, thương cả con trai em. Hãy gọi nó là con trai của chúng ta"
Dần dà, chị Hằng và anh Bong Je nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng cũng đến ngày chị hết khóa học và phải về Việt Nam. Khoảng cách địa lý xa xôi khiến chuyện tình của cặp đôi tưởng chừng tan vỡ, ấy vậy mà chàng trai xứ Hàn vẫn kiên trì theo đuổi, về Việt Nam thăm chị Hằng và ngỏ lời cầu hôn.


Ngày quyết định tiến xa hơn cùng anh Bong Je, điều chị Hằng băn khoăn nhất chính là mình là một người mẹ đơn thân, có một cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên, lời khẳng định của anh chàng xứ Hàn đã khiến mẹ đơn thân Việt không thể yên tâm hơn: "Anh yêu em thì anh cũng yêu thương cả con trai em, hãy gọi nó là con trai của chúng ta". Đúng như lời hứa, anh Bong Je và con trai riêng của chị Hằng rất hòa thuận, họ cùng đi bơi, đi du lịch, nấu ăn, xem phim.



Hiện tại, chị Hằng và anh Bong Je đều ở Việt Nam sinh sống và làm việc. Dù đã bên nên duyên vợ chồng 7 năm nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn rất mặn nồng, họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau và chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào lên trang cá nhân. Qua câu chuyện của chị Hằng, hy vọng những ai không may mắn trong hôn nhân sẽ cho bản thân cơ hội tìm hạnh phúc mới, mở lòng với tấm chân tình của người khác.
Bạn nghĩ sao về câu chuyện của chị Hằng? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Ảnh: FB Hằng Trịnh
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
KHOA HỌC CHỨNG MINH: LÀM 4 ĐIỀU NÀY THƯỜNG XUYÊN ĐỂ TÌNH YÊU HẠNH PHÚC
Để có cuộc hôn nhân 7 năm mặn nồng, chắc hẳn chị Hằng và anh Bong Je đã có những bí quyết riêng để "giữ lửa" tình cảm. Bên cạnh đó, nếu bạn cũng muốn có hạnh phúc viên mãn, dài lâu bên "nửa kia" thì hãy tham khảo bài viết sau đây về 4 điều nên thường xuyên làm để tình yêu thăng hoa.
Laura Kurtz - một nhà tâm lý học xã hội và là nhà nghiên cứu cho biết: "Những cặp đôi duy trì được sự vui vẻ và thường chọc nhau cười có xu hướng hạnh phúc hơn, mối quan hệ cũng trở nên chất lượng hơn". Vì vậy, hãy chia sẻ tiếng cười với nhau nhiều hơn để tình cảm ngày một tốt đẹp nhé...