Hai cậu bé đạp xe từ Bắc Giang vào TP.HCM
Quãng đường 1.800km từ Bắc Giang vào TP.HCM chắc hẳn là thử thách của nhiều người dù là đi xe khách hay đi tàu, máy bay. Ấy vậy mà, cậu bé Trần Hải Minh (11 tuổi, thường gọi là Bin, quê Bắc Giang) đã cùng bố của mình và một người em họ tên Trần Vũ Hùng (14 tuổi) chinh phục quãng đường dài ấy bằng xe đạp trong 20 ngày.

>> Xem thêm: Du lịch tiết kiệm thời "bão giá": Cô gái đi phượt xuyên Việt 0 đồng
Chia sẻ với Dân Trí, anh Song Hải cho biết, kế hoạch dẫn con và cháu đạp xe xuyên Việt được anh ấp ủ từ 2 năm trước. Để chuẩn bị cho hành trình này, anh đã sắm sửa đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Ngoài ra, anh cũng phải rèn luyện thể lực cùng hai cậu bé để đảm bảo duy trì được sức khỏe trong suốt hành trình dài.
"Chuyến đi kéo dài 20 ngày nhưng chúng tôi phải mất 2 năm để chuẩn bị. Mỗi tuần, tôi cùng hai cháu chạy bộ khoảng 3 buổi, tổng quãng đường dài 30km và đạp xe 3 buổi/tuần (khoảng 60km)...", anh Song Hải chia sẻ.



Đạp xe 1.800km là điều không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, anh Song Hải đã rèn luyện cho hai cậu bé tinh thần quyết tâm, sẵn sàng chinh phục đam mê và không được than vãn từ trước đó. Nhờ vậy, cả hai cậu bé đều xuất sắc hoàn thành chặng đường dài này, vượt tổng cộng 50 con đèo, dốc khó nhằn và đầy hiểm trở. Thành tích của Bin và Hùng quả thực rất đáng ngưỡng mộ.



>> Xem thêm: 9x Sài Gòn đạp xe xuyên Việt gây quỹ xây trường cho trẻ em miền núi
Cậu bé 15 tuổi đạp xe 800km từ Đà Nẵng ra Hà Nội
Trước đó, câu chuyện cậu bé Hoàng Quốc Anh (15 tuổi, thường gọi là Bo) đạp xe từ Đà Nẵng ra thăm Hà Nội với hành trình 800km khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Thông tin trên Dân Trí, hành trình này đã được Bo ấp ủ từ lâu và cũng được bố mẹ dành nhiều sự ủng hộ. Chính vì vậy, cậu bé không ngừng tập luyện, mỗi ngày đạp xe 40-50km để rèn thể lực.


Đồng hành cùng bé Bo là bạn thân của bố - anh Đỗ Mạnh Cương. Anh Cương cho biết, trên hành trình 800km này, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng từ trước nhưng cậu bé 15 tuổi không tránh khỏi bị nản lòng. Lúc đạp xe lên đèo Hải Vân, Bo dồn hết sức đạp và bị chuột rút. Đây là lần đầu tiên ý nghĩa bỏ cuộc hiện lên trong đầu của cậu.
Tuy nhiên, bằng sự động viên của anh Cương, cậu bé Bo tiếp tục hành trình của mình. Trên đường đi, Bo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách như xe bị nổ lốp, thủng xăm. Đặc biệt, tiết trời mùa hè oi bức cùng những cơn gió Lào khô nóng khiến Bo nhiều lần muốn dừng lại. Tuy nhiên, sự nản chí chỉ là thoáng qua, cậu bé vẫn cứ đạp xe và hoàn thành chặng đường 800km sau 8 ngày di chuyển.



Dù tuổi đời còn khá nhỏ, các cậu bé vừa kể trên vẫn quyết tâm chinh phục những chặng đường đạp xe dài hàng trăm đến hàng nghìn km khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Hy vọng, với tinh thần yêu phiêu lưu cùng niềm đam mê xê dịch, khám phá bản thân, các bạn nhỏ sẽ tiếp tục lập được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa. Bạn nghĩ sao về hành trình của các cậu bé vừa kể trên? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
10 CÁCH VỰC DẬY TINH THẦN CỰC HIỆU NGHIỆM CHO NGƯỜI ĐANG RƠI VÀO THẤT BẠI, BẾ TẮC
Trên con đường tìm đến thành công, không ít những khó khăn, thử thách sẽ xuất hiện, đôi lúc khiến người ta rơi vào trạng thái thất bại, bế tắc. Những lúc như vậy, hãy thử 10 cách vực dậy tinh thần cực hiệu nghiệm trong bài viết sau đây nhé. Đảm bảo, bạn lại tiếp tục có tinh thần làm việc, quyết tâm theo đuổi đam mê hơn đấy.
Trước hết, bạn hãy chấp nhận với tình trạng hiện tại. Dù bạn có đang cảm thấy tệ như thế nào cũng hãy chấp nhận điều đó, đừng gò ép bản thân phải giả vờ vui vẻ, lạc quan. Sau thời gian cho phép bản thân tuyệt vọng, hãy suy nghĩ về những thành tựu trong quá khứ mình đã đạt được, xem rằng mình đã từng làm được những điều gì và tiếp tục đạt được thứ tuyệt vời hơn trong tương lai...