Thời điểm hiện tại là kỳ nghỉ hè của các em học sinh thế nên bố mẹ thường sẽ đưa các con về quê thăm ông bà để gắn kết tình cảm gia đình cũng như để ông bà đỡ cảm thấy cô đơn. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền video 13 đứa cháu đầy đủ độ tuổi kéo nhau về nhà ông bà nghỉ hè. Điều đáng nói là bên cạnh khung cảnh gia đình sum vầy thì ông bà cụ trông cháu đến "đổ mồ hôi hột" khiến người xem phải "dở khóc dở cười".

Cụ thể, đó là câu chuyện của gia đình ông bà ở Quảng Đông (Trung Quốc). Trong video được chia sẻ, người xem có thể thấy hai ông bà cụ đã ở tuổi về hưu, tay chân không còn được nhanh nhẹn nhưng phải cùng một lúc chăm hơn chục đứa cháu với đa dạng lứa tuổi từ mầm non đến cấp 3, đứa nhỏ nhất vẫn còn được bà bế trên tay khiến ông bà vô cùng chật vật đến mức phải đổ mồ hôi.

Được biết, mỗi dịp hè thì bố mẹ của đàn cháu đều dắt con gửi về quê cho ông bà chăm để ba mẹ có thời gian riêng tư. Mỗi ngày, hai ông bà phải chuẩn bị thức ăn cho đàn cháu, mỗi ngày 3 bữa. Những lúc bình thường chỉ có hai vợ chồng thì ăn uống không bao nhiêu, dọn dẹp cũng nhẹ nhàng. Nhưng 13 người cháu đang tuổi ăn tuổi lớn thì có sức ăn vô cùng khỏe, chỉ sơ sơ vài ngày thôi đã tốn hết 18kg gạo. Chưa kể, mỗi đứa lại có món kén chọn riêng, thậm chí đứa nhỏ nhất chỉ ăn mỗi cơm nát. Những điều đó, ông bà chỉ có mỗi cách là chiều theo.



> > Xem thêm: "Ngầu" như hai nữ Thủ khoa: Lớp 12 tự học tiếng Trung, không ôn kỹ bài
Bên cạnh ăn uống cơ bản, trẻ con còn rất hay vòi quà vặt, ông bà lại phải dẫn đàn cháu ra tiệm bách hóa để mua bánh kẹo. Một đứa muốn ăn vặt thì những đứa khác cũng sẽ vòi theo, 13 đứa xếp hàng "rồng rắn lên mây" để chờ phát tiền tiêu vặt. Chẳng mấy chốc, tiền lương hưu hàng tháng cũng tiêu sạch. Chưa kể, các cháu được ra ngoài chơi thì rất háo hức nhưng ông bà thì phải luôn đề cao cảnh giác, cẩn thận trước sau, sợ mình không thể bao quát hết nên ông luôn dặn đứa lớn phải dắt tay đứa nhỏ, kẻo lạc mất.

Bên cạnh đó, trẻ con thường rất hiếu động, chúng có thể chạy nhảy khắp nhà, ngay cả giường ngủ của ông bà cũng trở thành "chiến trường" cho các con đánh trận giả. Tuy nhiên, hậu quả để lại là nhà cửa trở nên lộn xộn, bừa bãi thì ông bà phải là người dọn dẹp, sắp xếp. Đàn cháu hết bày bừa phòng ngủ thì lại kéo nhau ra phòng khách, cứ như vậy ông bà phải theo hầu cả ngày.

Nhìn thì có vẻ hơi vất vả nhưng song song đó, khung cảnh con cháu quây quần vui vẻ khiến ông bà cảm thấy căn nhà có sức sống hơn rất nhiều. Quanh năm suốt tháng, hai ông bà chỉ thui lủi trong ngôi nhà tĩnh lặng, con cháu thì luôn bận rộn với cuộc sống riêng. Chỉ có mỗi dịp hè là chúng mới có thời gian tới nhà "làm phiền" ông bà. Chưa kể, bây giờ còn nhỏ thì các cháu mới có thể thảnh thơi nghỉ hè, càng lớn thì chúng càng bận hơn. Đến khi đó, ông bà lại thui thủi trống vắng.

Sau khi chia sẻ, video trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết người xem đều tỏ ra thích thú cho rằng người già rất thích trẻ con, càng đông thì càng vui. Nhiều người cũng mong rằng khi mình về già cũng sẽ có đông con cháu quây quần như vậy. Mặt khác, cũng có người cho rằng, chăm vài đứa thì vui nhưng cùng lúc phải trông 13 đứa như vầy thì quá đau đầu.
Trong đó, có một bình luận đáng chú ý như sau: "Giao phó toàn bộ cho ông bà như vậy thì họ có thật sự cảm thấy vui khi các cháu về chơi hay không. Bình thường bố mẹ chuẩn bị cơm, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho con của mình thôi đã cảm thấy mệt, huống chi các cụ phải chuẩn bị mọi thứ cho hơn chục đứa trẻ. Mình thấy người lớn nên thay phiên nhau đến phụ chăm nom chứ như này thì vất vả quá".

> > Xem thêm: CiiN đi thi nhảy: Mới mở màn Đông Nhi, Minh Hằng đã nghiêm khắc
Tương tự, một người đàn ông họ Trương tại Trùng Khánh (Trung Quốc) cũng phải chạy lên mạng để than thở khi trong kỳ nghỉ hè này, có đến 18 đứa cháu tập trung ở nhà anh để "nghỉ dưỡng". Anh Trương cho biết, mỗi ngày 18 đứa trẻ ăn rất nhiều, một ngày 3 bữa có thể ăn hết 10kg gạo. Bên cạnh đồ ăn, đồ uống chính thì vợ chồng anh phải chuẩn bị "kho lương thực" gồm trái cây, món ăn vặt, tráng miệng,... để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của đàn cháu.

Ngoài ra, thời tiết gần đây khá oi bức nên máy lạnh và điều hòa gần như chạy hết công suất từ sáng đến đêm. Mỗi lần hai vợ chồng anh đưa lũ trẻ ra ngoài chơi là phải điểm danh, đủ 18 đứa thì mới yên tâm rằng không để sót đứa nào. Cuối cùng, anh Trương cho biết dù hai vợ chồng vất vả với đám "ông con" này nhưng rất vui vì hiếm khi mới có dịp hội tụ đầy đủ như thế này.

Qua đó có thể nói, bố mẹ nên thường xuyên đưa các cháu về thăm ông bà, cô bác để người già đỡ cô đơn và gia tăng tình cảm gia đình. Riêng đối với ông bà lớn tuổi, bố mẹ nên xem xét điều kiện sức khỏe và kinh tế của ông bà để có thể hỗ trợ, đừng khiến việc các cháu về thăm trở thành nỗi áp lực đè nặng lên sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi.
Bạn nghĩ như thế nào về việc bố mẹ giao cháu cho ông bà chăm trong dịp nghỉ hè? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
LÀ CHA MẸ TỐT THÌ NÊN DẠY TRẺ NHỮNG ĐIỀU NÀY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Bên cạnh việc dạy cho con biết yêu thương ông bà, bố mẹ nên dạy con những kỹ năng sống khác để càng lớn, con càng là người tử tế. Đầu tiên, bố mẹ cần dạy con phải trung thực. Bố mẹ phải cho con hiểu rằng con phải tôn trọng sự thật, như vậy sẽ hình thành tính cách ngay thẳng, liêm chính cho con về sau. Bên cạnh đó, bố mẹ cần trang bị cho con những kỹ năng sinh tồn cơ bản như dạy trẻ tự dọn dẹp nhà cửa, tự gấp quần áo; trẻ lớn hơn có thể dạy nấu ăn, phụ giúp việc vặt trong nhà...
Ngoài ra, bố mẹ cần dạy con những kỹ năng để tự bảo vệ mình trước nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra xung quanh. Khi con biết sử dụng mạng xã hội, bố mẹ cần dạy con cách dùng sao cho an toàn...