Câu chuyện sinh con trai hay con gái là vấn đề muôn thuở trong tư tưởng văn hóa của người Việt. Mới đây, trên diễn đàn tâm sự chuyện gia đình, một bạn gái đã chia sẻ cuộc hôn nhân tuyệt đẹp của bố mẹ mình. Theo như chia sẻ, mặc dù bị đặt nặng việc sinh con trai thế nhưng, hai ông bà đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên 6 người con gái.

> Xem thêm: Du học sinh Việt 'chốt đơn' hot boy người Hàn: Chồng 'sợ vợ' số một
Cụ thể, câu chuyện trên do bạn Nguyễn Thu Chi chia sẻ trên blog tâm sự. Cô nàng cảm thấy may mắn khi là một trong 6 người con gái của bố mẹ. Đồng thời, Chi cảm thấy ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của bố mẹ mình khi có thể vượt qua định kiến xã hội, tận hưởng hạnh phúc.
Được biết, bố mẹ Chi năm nay đã chạm ngưỡng U75. Hai người kết hôn vào những năm 70, khi đó thời buổi kinh tế khó khăn, bố Chi là người làm thuê cho nhà mẹ Chi. Vì thấy ông là người hiền lành, có chí nên ông ngoại đã gả mẹ Chi cho bố. Sau 2 năm, ông bà đón con đầu lòng là con gái. Những lần sau đó, hai ông bà đón thêm 5 người con gái nữa.

Vào thời điểm đó, làng xóm xung quanh vẫn xem trọng chuyện con trai nối dõi tông đường nên mẹ Chi đã phải chịu nhiều lời gièm pha khi sinh đến lần thứ 6 nhưng chỉ toàn là "công chúa". May thay, bố Chi là người hiểu đạo lý, ông chưa bao giờ quở trách vợ mình chuyện sinh nở. Đáng quý hơn, hai vợ chồng rất yêu thương và trân quý 6 cô con gái "rượu" của mình. Dường như bố mẹ Chi chưa bao giờ bận tâm việc con cái là con trai hay con gái. Hai ông bà luôn che chở và yêu thương các con hết lòng.
Chi chia sẻ: "Bố toàn bảo chúng mình là lộc trời ban, hẳn 6 bình rượu mơ khối người ước không được". Ngoài ra, bố Chi còn "giữ con" rất kỹ, anh chàng nào phải lòng con gái "rượu" thì phải qua "ải" của ông thì mới được vào nhà rước dâu.

Ngoài tấm lòng yêu thương con, bố mẹ Chi còn nuôi dưỡng cái nôi tình nghĩa vợ chồng cho truyền thống gia đình. Dù đã sống với nhau gần 50 năm, thế nhưng hai ông bà vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như ngày còn son. Mỗi lần bố mẹ Chi xa nhau thì cả hai đều rất lưu luyến đối phương, gọi điện trò chuyện hỏi han nhau suốt ngày. Có lần, ai đó trêu hai vợ chồng thì mẹ Chi đáp trả rất thật lòng: "Chồng bà, bà không nhớ thì nhớ ai". Về phía bố Chi cũng "sến" không vừa: "Không có bà nhà tôi mắng, tôi không chịu được".
Thời có con, bố mẹ Chi xem 6 con gái là "6 cành vàng lá ngọc". Đến hiện tại, khi 6 người con đều có gia đình nhỏ của riêng mình thì hai ông bà vẫn tiếp tục chăm lo con gái từng chút như chở con gái đi sanh nở; đến khi có cháu thì chở cháu đi chơi. Nhìn bố mẹ Chi có thể thấy, hai ông bà không chỉ hy sinh đời mình vì con vì cháu mà cả hai còn biết cách tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc để 50 năm qua, gia đình Chi đều trải qua những ngày thật ý nghĩa.

Tương tự bố mẹ Chi, trước đó tại Hà Nội từng chia sẻ rầm rộ câu chuyện cặp vợ chồng hơn 70 năm chung sống chưa từng một lần to tiếng, vẫn giữ được sự ngọt ngào lãng mạn như thuở ban đầu. Đó là câu chuyện của cụ ông Lê Văn Ninh và cụ bà Nguyễn Thị Hân, cả hai đều trên 90 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Được biết, hôn sự của ông Ninh và bà Hân do gia đình sắp đặt. Thế nhưng, may mắn thay, đây lại là sự sắp đặt "đúng người". Nói về duyên phận định mệnh này, ông Ninh chia sẻ: "Phải cảm ơn cha mẹ vì nhờ đó, chúng tôi được ở bên nhau".

Hơn 74 năm bên nhau, ông Ninh và bà Hân luôn "tương kính như tân", tôn trọng và dành cho nhau cử chỉ ngọt ngào. Cứ mỗi dịp 8/3, ông Ninh sẽ mua quà tặng vợ, đa phần là những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa như: khăn choàng, khăn tay, kính lão,... Bên cạnh đó, bà Hân còn khiến nhiều cô gái trẻ ngưỡng mộ khi có người chồng yêu chiều mình từ ngày còn trẻ đến khi về già. Giờ đây dù đã bạc mái đầu nhưng ông Ninh vẫn dậy từ 5h sáng để mua đồ ăn yêu thích cho vợ. Chưa hết, mỗi chiều ông còn đưa bà đi dạo mát, ngắm phố phường.

Khi nói về vợ mình, ông Ninh còn yêu chiều kể: "Bà ấy ăn cơm thì ít, ăn vặt thì nhiều nên trong nhà, lúc nào tôi cũng phải để gói bánh, hoa quả. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi luôn pha cho bà ấy một cốc sữa nóng". Dù đã ở tuổi "hiếm thấy" thế nhưng hai ông bà không ngại bày tỏ tình cảm ân ái ngọt ngào dành cho nhau thông ba những cái nắm tay vỗ về.

> Xem thêm: Tuấn Hưng hậu giải nghệ: Ở nhà nấu cơm, rửa chén, chăm con thay vợ
Nhìn hai cặp vợ chồng 49 năm và 74 năm trên có thể thấy rằng, tình nghĩa vợ chồng vốn là giá trị cao đẹp cần được quý trọng. Đồng thời, sợi dây gắn kết mối quan hệ giữa vợ và chồng không đơn thuần là tình yêu mà còn hòa với tình thân, tình bạn.
Bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện cảm động của hai cặp vợ chồng "vàng" này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé.
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
MẸO PHONG THỦY GIÚP VỢ CHỒNG HÂM NÓNG ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM
Để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân bền vững, trong quan niệm phong thủy, vợ chồng nên lưu ý những điều sau đây.
Đầu tiên, phòng ngủ là nền tảng quan trọng để xây dựng tình cảm vợ chồng. Thế nên, theo phong thủy thì không nên đặt quá nhiều đồ đạc ở gầm giường. Điều này được cho là sẽ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như tạo ra những nguồn năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến tài lộc vợ chồng.
Kế tiếp, vợ chồng không nên đặt quá nhiều đồ điện tử trong phòng ngủ để tránh việc gây xích mích, cự cãi...