Phạm Tuấn Hưng là một cậu bé mồ côi từ nhỏ, được bà Thư nhận nuôi vào năm 2002. Được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, Hưng khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng, một tai nạn bất ngờ ập đến với cậu thanh niên vào năm 2004.

>> Xem thêm: Chàng trai khuyết một chân: 2 lần đạt kỷ lục thế giới môn bơi lội
Trong một lần theo mẹ đến khu du lịch, Hưng không may bị gấu đen vồ, dù may mắn giữ được tính mạng nhưng đôi chân em đã vĩnh viễn mất đi. Cũng từ đấy, cuộc đời Hưng rẻ sang trang khác, mất đi đôi chân, Hưng học cách dùng tay để di chuyển.


Cậu bạn dùng 2 tay để di chuyển, rồi tập nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ như bao người. Hưng cũng từng lắp chân giả nhưng vì quá nặng, không thể điều khiển được nên lại thôi. Hết những năm tháng cắp sách, Hưng được mẹ và chị gái rồi bạn bè thay nhau đưa đến trường.

Nghịch cảnh đã giúp Hưng nỗ lực và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Không từ bỏ ước mơ, cậu thanh niên vẫn đeo đuổi con đường bóng đá và có khả năng bơi lội đáng ngưỡng mộ.

Năm cấp 3, Hưng thường ra xem các bạn đá bóng, cậu bạn xin chơi ở vị trí thủ môn. Dần dần, Hưng chơi ở nhiều vị trí khác, ban đầu là dùng tay để chuyền bóng nhưng sau đó Hưng tập chơi bằng chân. Nhìn những động tác di chuyển thoăn thoắt từ đôi tay rồi dẫn bóng bằng đùi, ai nấy đều phải thán phục chàng trai trẻ. Hưng bày tỏ, chỉ khi say sưa đuổi theo những trái bóng, cậu bạn mới cảm thấy quên hết được ưu phiền.

Với nghị lực của bản thân, Hưng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Những clip của cậu luôn nhận về hàng trăm lượt bình luận khích lệ. Cậu bạn 22 tuổi còn nhận được lời động viên của HLV Park Hang-seo và gặp gỡ những cầu thủ nổi tiếng trong đội bóng Quốc gia như Bùi tiến Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh,...

Không chỉ đá bóng giỏi, Hưng còn là một tay bơi cừ khôi của đội tuyển người khuyết tật. Hưng chia sẻ, cậu biết bơi là do hồi nhỏ thường trốn mẹ theo các bạn ra con sông gần đó để nghịch nước. Mấy bạn bơi xa thì Hưng chỉ tập vẫy vùng ở chỗ nước nông. Sau quen dần, Hưng đánh liều bơi xa hơn, theo thời gian Hưng nâng cao tay nghề và tham gia vào cuộc thi bơi lội toàn quốc dành cho vận động viên khuyết tật.

Nói về những dự định trong tương lai, Hưng cho biết. Bản thân đang ấp ủ sẽ theo đuổi một khóa đồ họa để phù hợp với sức khỏe của cậu hiện tại. Hưng chia sẻ thêm, bản thân muốn có công việc ổn định để phụ mẹ bớt gánh nặng trong cuộc sống.

>> Xem thêm: Cô gái "một chân" leo núi ở Hà Giang: "Ai cũng bảo tôi khùng"
Trong cuộc sống, có những nghịch cảnh mà chúng ta sẽ không thể nào biết trước. Thế nhưng, thay vì gục ngã, Tuấn Hưng đã dũng cảm đương đầu với số phận để sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình. Bạn có ngưỡng mộ ý chí của chàng trai này không? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Ảnh: Phạm Tuấn Hưng
Xem thêm nhiều bài viết tại Bestie!
HẠNH PHÚC KHÔNG Ở ĐÂU XA: Ở NGAY CÁCH MÀ BẠN ĐỐI DIỆN VỚI CUỘC SỐNG ẤY!
Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta vô số lựa chọn. Dù điều gì xảy ra, chúng ta có thể giải quyết. Nó có thể vui hoặc buồn, nó có thể hài lòng hoặc không hài lòng, nó có thể tự tin hoặc nhút nhát, nó có thể bị trách móc hoặc tha thứ, ...
Chỉ khi nào chúng ta được lựa chọn và nhận ra rằng mình đã đúng, chúng ta mới thực sự cảm thấy thanh thản và hạnh phúc. Khi bạn biết cách đối mặt với mọi vấn đề, về lâu về dài bạn sẽ thấy cuộc sống này dễ dàng hơn.
Hãy nhớ rằng, chúng ta là người chịu kết quả cho sự lựa chọn của bản thân. Ta có thể biến khoảnh khắc hiện tại trở thành khoảnh khắc đáng buồn, nhưng ngược lại cũng có thể biến nó thành khoảnh khắc viên mãn cuối cùng.