Bé Winnie - con gái Đông Nhi
Chào đời tháng 10/2020, đến nay cô con gái đầu lòng của Đông Nhi đã đến tuổi làm quen với trường lớp. Vốn là một nhóc tì lanh lợi, thông minh và rất dễ thích nghi với những môi trường mới thế nhưng Winnie trong ngày đầu tiên đến trường lại trưng ra bộ mặt buồn như mất sổ gạo.

Có vẻ như Winnie chưa quen với môi trường mới nên vẫn chưa chịu hợp tác. Cô nhóc liên tục mếu máo, mè nheo, hệt như muốn nói rằng: “con không muốn đến trường”. Trong khi đó, ba Ông Cao Thắng để lộ vẻ lo lắng, chỉnh đốn lại trang phục, tác phong cho “bình rượu mơ” còn Đông Nhi thì lại không tránh khỏi sự sốt ruột khi Winnie khóc mãi không thôi.

Mickey và Jerry - con trai Dương Khắc Linh
Khác với Winnie, hai cậu nhóc Mickey và Jerry nhà Dương Khắc Linh lại hợp tác ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Trước đó, hai vợ chồng anh đã “mất ăn mất ngủ” vì lo lắng các con sẽ không quen với môi trường mới, thế nhưng ngược lại hai cậu nhóc lại vui vẻ hòa nhập, vượt xa cả sự mong đợi.

>> Xem thêm: Số hưởng như Đông Nhi: Hết ông xã lại đến mẹ chồng hộ tống đi diễn

Mickey và Jerry không hề có một tiếng quấy khóc nào, thậm chí là còn chủ động rời khỏi vòng tay ba mẹ để khám phá những điều thú vị ở trường. Dương Khắc Linh kể rằng: "Chúng tôi quan sát thấy nhiều bé khóc và níu lấy bố mẹ vì không muốn vào lớp. Các con tôi lại rất ham vui, thậm chí mải chơi mà không cần bố mẹ". Hai vợ chồng nhạc sĩ nán lại rất lâu để quan sát tình hình hai con, thấy các bé vui vẻ chơi đùa cũng yên tâm phần nào để ra về.


>>Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt.
Lisa và Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà
Ngay từ khi mới chào đời, hai nhóc tì sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà đã để lộ rõ sự khác biệt trong cả ngoại hình và tính cách. Trong khi cô chị Lisa lúc nào cũng chững chạc, hiểu chuyện thì cậu út Leon lúc nào cũng tinh nghịch, biểu cảm với bất cứ thứ gì cũng cứ làm quá lên. Ngay trong ngày đầu tiên đến trường, sự khác biệt này lại càng rõ rệt hơn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Lisa tỏ ra vô cùng chững chạc, điềm tĩnh. Cô bé tỉ mỉ khám phá những điều thú vị xung quanh. Thấy ai chơi gì thì lại làm quen, không ai cho chơi thì sẽ tự đi tìm những thú vui khác. Có thể thấy Lisa hòa nhập rất nhanh với môi trường mới. Trong khi đó, Leon trước nay vốn không thích người lạ, nay được đến trường thì ngay lập tức trưng ra biểu cảm khóc quên trời quên đất, dù “to con” gấp rưỡi Lisa nhưng tinh thần thì cực “mong manh dễ vỡ”.



Bé Hayden - con trai Trà My Idol
Sau một thời gian dài ở nhà chống dịch, Hayden là một trong số ít ỏi những nhóc tì khao khát được trở lại trường lớp. Trong ngày chính thức trở lại trường lớp, Hayden vui mừng như “cá gặp nước”, bởi cậu bé đã chờ ngày này từ rất lâu.


Sau khi được anh trai dắt tay vào lớp, cậu bé đã vô cùng thích thú, ngap lập tức sà vào những trò vui cùng bạn bè. Hayden còn hứng khởi cải trang thành bác sĩ, mặc áo blouse trắng rất ra dáng. Dù mẹ Trà My có chút lo lắng, đứng phía ngoài quan sát khá lâu nhưng Hayden chẳng mấy quan tâm, thậm chí còn trêu đùa lại mẹ bằng những biểu cảm chuẩn “thánh hài”.

Dù là “cậu ấm cô chiêu” nhà sao nhưng khi đến tuổi thì các nhóc tì vẫn phải đến trường, làm quen với môi trường mới. Trong khi Lisa, Hayden và hai bé nhà Dương Khắc Linh rất hứng thú thì Winnie và Leon lại có vẻ chưa quen, vẫn bỡ ngỡ rồi còn khóc quên cả trời đất.
Bạn yêu mến biểu cảm của nhóc tì nào trong ngày đầu đến trường? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
BỐ MẸ BĂN KHOĂN "CHO CON Ở NHÀ VỚI ÔNG BÀ/GIÚP VIỆC HAY ĐI HỌC SỚM?"
Đến tuổi đi học, các bậc làm cha mẹ sẽ không tránh khỏi sự lo lắng vì đến trường thường các bé sẽ thường xuyên đau ốm. Kể cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ thì con vẫn đối diện nguy cơ bị cảm lạnh, viêm họng hoặc tiêu chảy cao hơn những em bé được chăm sóc ở nhà. Tuy nhiên, các bác sĩ nhi cho rằng việc trẻ bị ốm vào giai đoạn này là hoàn toàn bình thường, thậm chí phần nào có lợi cho hệ miễn dịch của bé.
Tuy nhiên nếu so sánh thì mặc dù ở nhà, bé sẽ được chăm sóc tỉ mỉ từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng về điều kiện vui chơi, tương tác với bạn bè giúp nâng cao khả năng giao tiếp và sự dạn dĩ thì không có. Muốn con sớm học cách hòa đồng, biết chia sẻ và lắng nghe người khác cũng như tự do khám phá mọi thứ xung quanh thì không thể cứ bảo bọc trong chiếc kén quá hoàn hảo được.