Thuở bé, sau khi xem xong những bộ phim hoạt hình đậm chất cổ tích, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng mơ về một căn nhà nhỏ nằm cheo leo trên ngọn cây để được hóa thân vào các nhân vật trong phim. Hiểu được mong muốn "bay bổng" đó của con trẻ, một ông bố ở Hà Nội đã dày công tính toán, dựng lên một căn nhà gỗ nằm gọn gàng trên cây vừa để tặng các con, vừa giúp gia đình có thêm không gian thư giãn.

Người cha, người chồng chuẩn "vàng mười" này chính là anh Lê Ngọc Tú, sinh năm 1983 và đến từ Thủ đô Hà Nội. Là một kỹ sư chuyên về lĩnh vực công nghệ vật liệu, căn nhà bé xinh này do chính tay anh thiết kế và thi công trên thân của một cây nhãn ở góc vườn.



>>Xem thêm: Bố mẹ tặng quà cưới con gái: Sổ tiết kiệm 2 tỷ, căn nhà phố cổ 200 tỷ
Ngôi nhà được kết cấu từ các loại thép không rỉ, có khả năng chịu lực cao cùng với các loại gỗ và tre nứa. Đặc biệt, vì muốn giữ nguyên vẹn được thân cây nhãn nên anh Tú đã phải tính toán rất kỹ lưỡng ở khâu lựa chọn vật liệu cũng như việc thiết kế sao cho căn nhà không bị rung lắc nếu có gió lớn thổi vào cây.



Căn nhà được anh Tú lên ý tưởng trong 5 ngày và chỉ mất hơn hai tuần để thi công. Ban đầu, kinh phí được anh dự trù là khoảng 100 triệu đồng nhưng do một số vấn đề phát sinh trong lúc thi công nên con số này là đội lên thành 130 triệu đồng.


>>Xem thêm: Những ngôi nhà trên cây tuyệt đẹp đưa bạn về thế giới tuổi thơ

Nhìn ngắm căn nhà đã được hoàn thiện, nhiều người đã không ngần ngại bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ đến chị vợ và con của người đàn ông này. Đằng sau căn nhà xinh xắn lại độc đáo ấy, chính là tình yêu to lớn mà anh Tú dành cho vợ và các con, thứ tình cảm mà không món của cải, vật chất nào có thể so sánh được. Bạn nghĩ sao về người đàn ông thương vợ con "số dzách" này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Ảnh: Lê Ngọc Tú
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
4 ĐIỀU CHỒNG CHỊU NÓI RA CHỨNG TỎ ANH ẤY RẤT YÊU THƯƠNG VỢ
Sau khi xem xong bài viết, chắc hẳn có nhiều chị đang cảm thấy người vợ kia thật may mắn khi có một anh chồng biết thương yêu và chăm lo cho gia đình đến vậy. Nếu cũng tò mò, không biết chồng có thương mình giống vậy hay không, các chị em có thể kiểm tra qua 4 điều sau, nếu các anh chịu nói thì đấy chính là một người đàn ông của gia đình.
Nếu anh chồng biết nói xin lỗi ngay khi các chị rơi nước mắt trong những lần cãi nhau thì thật sự đấy là một người đáng trân trọng. Bởi khi yêu thương ai đó, người đàn ông muốn mang đến cho họ nụ cười, sự vui vẻ chứ không phải là những giọt nước mắt. Ngoài ra, còn có các chuyện như: Kể về biến cố trong gia đình, thích kể với người khác về bạn... nhanh chóng lôi anh chồng ra kiểm tra bạn nhé!