Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay có đến tận 4 ngày nghỉ, là một cơ hội lý tưởng để những hội bạn thân quanh năm "đầu tắt mặt tối" với công việc có thể hò hẹn cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng để giải khuây. Nhân cơ hội có một không hai này, bạn Ngọc Trúc (31 tuổi, đến từ thành phố Biên Hòa) cũng cùng các anh em chiến hữu của mình "làm nhẹ" một chuyến du lịch Đà Lạt. Mỗi tội, người nào cũng phải "tay bồng tay bế" theo con nhỏ khiến chuyến du lịch xuất hiện nhiều khoảnh khắc khiến người ta phải "dở khóc dở cười".

>>Xem thêm: Cà phê dát vàng 24k ở Dubai còn chào thua Phượng Hoàng Lửa ở Đà Lạt
Theo đó, mang danh là một chuyến đi để "refresh" lại đầu óc nhưng sự xuất hiện của các nhóc tì nhà họ lại không cho phép mọi chuyện được diễn ra một cách thuận lợi. Ở xứ sở mù sương, thay vì được sớm săn mây, chiều ngắm hoa như thuở còn độc thân, các ông bố, bà mẹ này đã phải chăm con "mệt nghỉ", đến mức chẳng còn sức đâu mà check in.



Được biết, chuyến đi lần này có sự góp mặt của 5 cặp vợ chồng, các mẹ bỉm đều là bạn đại học của nhau từ năm 2009. Trong hội bạn "đông con" này, có 3 gia đình đã có 2 bé, còn 2 cặp còn lại thì mỗi nhà 1 bé. Thế là trong chuyến đi lần này, họ phải dẫn theo 8 cô cậu nhóc đủ mọi lứa tuổi.



Chia sẻ với Nhịp sống Việt, Ngọc Trúc cũng không biết phải nên vui hay nên buồn vì xuyên suốt chuyến nghỉ dưỡng đã xảy ra rất nhiều những tình huống khác nhau, vui có, buồn có. "Chúng mình luôn tay luôn chân, đi nghỉ dưỡng kiểu "hành xác" ấy. Ăn vội, ngủ muộn nhưng phải dậy sớm để kịp đi check in. Nhưng mà check gì nổi đâu, thời gian pha sữa, thay tã, cho con ăn, cho con ngủ là chủ yếu, ba mẹ vừa mệt vừa lười nên toàn ở dơ luôn chẳng ai thèm tắm. Bế con mình xong vừa rảnh tay lại quay qua bế con bạn" - Mẹ bỉm bộc bạch.


Tuy nhiên, dù có hơi "bão táp" một xíu nhưng sau chuyến đi này, họ vẫn giữ lại được một số ít khoảng khắc vô cùng đáng yêu của các con để làm kỉ niệm. Ngoài ra, việc đi du lịch cùng với các bé ở độ tuổi còn đòi bồng, xin bế thì những chuyện này rất khó tránh khỏi, quan trọng là sau chuyến nghỉ dưỡng này họ vẫn có với nhau những đoạn kí ức rất đáng lưu tâm.

>>Xem thêm: Review xe phòng đôi đi lên Đà Lạt: Tiện nghi không thua khách sạn


Qua đó, một điều không thể chối cãi được là so với thời còn độc thân thì việc đi du lịch, nghỉ dưỡng lúc đã lập gia đình và có con cái khó khăn hơn rất nhiều. Thế nên ở thời điểm hiện tại, dù bận rộn đến đâu, các bạn trẻ cũng hãy cố gắng dành cho bản thân mình một ít thời gian, đi đây đi đó để sau này không phải hối tiếc vì tuổi xuân trôi qua lỡ dở. Ngoài ra, nếu đã trót va "vào hội bố mẹ bỉm" rồi thì hãy cân nhắc gửi cháu cho ông bà hoặc lựa chọn thời điểm thích hợp hơn để chuyến du lịch được thoải mái, trọn vẹn hơn các bạn nhé!
Bạn nghĩ sao về chuyến đi chuẩn "đời không như mơ" này của hội bố mẹ bỉm? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Ảnh: Ngọc Trúc
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
4 THỰC PHẨM CHỐNG SAY XE HIỆU QUẢ "BỎ TÚI" TRONG NHỮNG CHUYẾN ĐI NGÀY LỄ TẾT
Vào những thời điểm vàng cho mùa du lịch như thế này, chắc hẳn các bạn đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch đi chơi xa để giải tỏa những mệt nhoài trong cuộc sống. Tuy vậy, nhiều bạn vẫn còn đang trong tình trạng ngán ngẫm chứng say xe đáng ám ảnh và phân vân không biết có nên đi du lịch không. Đừng lo, hãy tham khảo các loại thực phẩm sau để có một chuyến đi trọn vẹn nhé!
Tinh dầu có trong cam và quýt chính là một dược phẩm tự nhiên thần kì trong việc chữa chứng say xe. Hãy sử dụng một vài lát vỏ cam, quýt đặt gọn lên mũi và đeo khẩu trang lại, hương thơm dịu nhẹ đó sẽ khiến bạn sảng khoái và thoải mái suốt chặng đường.
Chú ý nạp năng lượng trước lúc lên xe bằng các loại đồ ăn, thức uống như bánh mì, sữa đậu nành... Chúng sẽ khiến cho dạ dày của bạn được "an tâm" khi di chuyển xa và từ đó đẩy lùi được những cơn nôn do say xe.